Lời căn dặn đầu tiên trong Di chúc của Bác Hồ

Bản Di Chúc của Bác Hồ để lại cho Đảng, cho toàn dân ta, cô đọng nhất về toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Người. 


Trong 4 nội dung chính mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trong di chúc trước lúc đi xa, thì “Nói về Đảng” là lời căn dặn đầu tiên, bởi xây dựng Đảng trong sạch là điều hệ trọng nhất và mang tính quyết định.

Sửng sốt cảnh gái đẹp đập đầu vào cây kem

(Kiến Thức) - Hành động kỳ lạ của cô gái trong clip không chỉ khiến cho nhân viên bán hàng tại quầy kem kinh ngạc mà nhiều người chứng kiến cũng phải sửng sốt.


Cô gái xuất hiện trong clip có khuôn mặt khá xinh xắn (ở Trung Quốc) sau khi thấy nhân viên bán kem đưa kem về phía mình nữ nhân vật chính liên dơ hai tay sang ngang giãy giãy, tiếp đó là đập đầu mình vào cây kem.

Nhiều người sau khi xem clip không hiểu vì sao cô gái này lại có hành động kỳ quặc như vậy?

Fan cuồng thích thú khi được song ca với Lệ Rơi

(Kiến Thức) - Một nhóm bạn trẻ khá thích thú và không bỏ qua cơ hội để cùng song ca, ghi lại hình ảnh với "thần tượng" Lệ Rơi.


Clip xuất hiện trên mạng xã hội, dài hơn 3 phút ghi lại hình ảnh một nhóm bạn trẻ đang ngồi tập trung nghe Lệ Rơi hát. 

Cách mạng tháng Tám: Bất ngờ “cuộc bắt tay” Việt - Mỹ!

(Kiến Thức) - Ít người biết rằng tháng 8/1945, trong các đội quân Việt Minh chống trả quân đội Nhật, có sự xuất hiện của những người lính Mỹ.

Bác Hồ và tướng Chenault
Cuối năm 1944, đầu năm 1945, tình hình chiến tranh thế giới hiện rõ kết quả quân Đồng Minh sắp thắng lợi. Cũng vào lúc này, Bác Hồ và Mặt trận Việt Minh đang ra sức chuẩn bị để giành độc lập cho nước nhà.

Chiến trường Việt Nam 1968 qua ảnh Don McCullin (2)

(Kiến Thức) - Bị sốc, mệt mỏi vì chiến sự hay bị bắn trọng thương ở hai chân... là hình ảnh về cuộc sống của lính Mỹ tại chiến trường Việt Nam 1968.

Hai lính Mỹ dựa sát vào tường, phía sau là khói đen mù mịt của bom đạn khi xảy ra giao tranh ác liệt với quân đội Việt Nam tháng 2/1968.
Hai lính Mỹ dựa sát vào tường, phía sau là khói đen mù mịt của bom đạn khi xảy ra giao tranh ác liệt với quân đội Việt Nam tháng 2/1968. 

Kỳ lạ bé trai có bàn tay khổng lồ nặng 8kg

(Kiến Thức) - Cậu bé 8 tuổi người Ấn Độ, tên Kaleem đã gặp phải rất nhiều khó khăn bởi đôi bàn tay khổng lồ nặng 8kg, dài 33cm.

Clip đôi bàn tay khổng lồ của Kaleem