Lốc xoáy cuốn phăng nóc trường tiểu học

(Kiến Thức) - Trường tiểu học Đăk Kôi (xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) bị lốc xoáy làm tốc hết mái tôn, tường gạch bị đổ sập... lúc 12h hôm qua.

Hôm qua là Chủ nhật nên học sinh được nghỉ học, riêng các giáo viên Trường Tiểu học xã Đăk Kôi có buổi tập huấn về các phương pháp kĩ thuật dạy học. 
Lốc xoáy cuốn phăng nóc trường tiểu học ảnh 1
Trường Tiểu học Đăk Kôi.
May hơn nữa là lốc xoáy xảy ra vào giờ nghỉ trưa, các giáo viên đã về nhà, nên không có thiệt hại gì về người. 
Lốc xoáy cuốn phăng nóc trường tiểu học ảnh 2 Quang cảnh trường học hoang tàn sau cơn lốc xoáy.
Ba phòng học, một phòng hội đồng đã bị hư hại rất nặng. Hiện học sinh các thôn 2- 3 xã Đăk Kôi chưa có phòng để học.
Lớp học ngổn ngang sau khi cơn lốc tràn qua.
 Lớp học ngổn ngang sau khi cơn lốc tràn qua.
Nhà trường đang chờ cơ quan chức năng huyện Kon Rẫy vào kiểm tra để lên phương án khắc phục nhanh cho học sinh có lớp học.

Lốc xoáy “đánh bay” phòng học trước ngày khai giảng

(Kiến Thức) - Sắp đến ngày khai giảng năm học mới nhưng lốc xoáy “đánh bay” một số phòng học, nhà công vụ của giáo viên ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. 

Chiều ngày 4/9, tin từ UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vẫn đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả cơn lốc xoáy dữ dội tràn qua 11 thôn của xã vào chiều ngày 3/9.
Theo thống kê sơ bộ ban đầu, trận lốc xoáy đã làm 34 căn nhà thuộc 11 thôn trong xã bị sập và tốc mái, trong đó có 16 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 5 phòng học và nhà công vụ của trường của Trường Tiểu học Ninh Loan bị hư hại nặng; 3 gian nhà của Nhà giáo xứ Ninh Loan gần đấy bị bay mất phần mái, nhiều cây cối và hoa màu bị hư hại.
Phòng học sau trận lốc trước nguy cơ bị sập
 Phòng học sau trận lốc trước nguy cơ bị sập

Tìm thấy tất cả học sinh tử nạn trên biển

(Kiến Thức) - Sau khi trắng đêm tìm kiếm trong sự lo sợ của người thân nạn nhân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm được toàn bộ các học sinh gặp nạn.

5h sáng, lần lượt thi thể các em Nguyễn Phan Thành Lâm (14 tuổi, lớp 8A6); Đoàn Minh Tâm (15 tuổi, lớp 9A6); Lê Công Hậu (13 tuổi, lớp 6A6) và Lê Tường Duy (14 tuổi, lớp 9A6) lần lượt được lực lượng cứu hộ-cứu nạn tìm thấy, đưa về bệnh viện huyện Cần Giờ để gia đình làm thủ tục tiếp nhận, đưa về Bình Dương lo hậu sự.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn thức trắng đêm tìm các học sinh gặp nạn trên biển
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn thức trắng đêm tìm các học sinh gặp nạn trên biển
Ôm xác con trai dính đầy bùn đất vào lòng, vợ chồng ông Nguyễn Công Điều (ngụ huyện Dầu Tiếng, cha mẹ em Lâm) gào khóc thảm thiết, gọi tên con, khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào thương xót.
Vợ chồng ông Nguyễn Công Điều ôm thi thể con gào khóc thảm thiết
Vợ chồng ông Nguyễn Công Điều ôm thi thể con gào khóc thảm thiết