
Anh thợ sửa ống nước người Venezuela Marcos Heredia mỗi ngày phải đi 20 hiệu thuốc chỉ để tìm loại thuốc ngăn các cơn co giật mà cậu con trai 8 tuổi của anh hàng ngày phải chịu do chấn thương sọ não không thể chữa trị được xảy ra vào cuối năm ngoái. Ảnh: Chị Tatiana Rocha đang bón cơm cho cậu con trai 2 tuổi Kaleth Heredia. Cậu bé gầy gò, thiếu sức sống do đang bị bệnh. Ảnh Reuters

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp ghi nhận được trong cuộc khủng hoảng thiếu thuốc y tế trầm trọng ở Venezuela. Nó là hệ lụy của cuộc khủng hoảng Venezuela mà nước này đang đối mặt sau đợt giảm giá dầu sâu. Ảnh: Anh Miguel Anton bế trên tay cậu con trai 11 tuổi Jose Gregorio Anton. Cậu bé trông chỉ còn da bọc xương do thiếu ăn và cả thuốc men để chữa bệnh cho em. Ảnh Reuters

Quả thực, cuộc suy thoái kinh tế ở Venezuela đang khiến tình trạng thiếu thốn thuốc men y tế ở nước này ngày một trầm trọng. Hiệp hội dược phẩm Venezuela cho biết, 85/100 loại thuốc đang khan hiếm ở Venezuela, nhất là loại thuốc chống co giật. Cậu bé 6 tuổi Ismael Blanco mút ngón tay trong lúc ngủ gật khi em đang làm kiểm tra điện não đồ. Ảnh Reuters

Bà nội âu yếm hôn má em bé ốm yếu Leonardo Colmenares. Ảnh Reuters

Chị Iberis Vargas bế trên tay con gái 7 tháng tuổi trong lúc bé đang làm kiểm tra điện não đồ. Ảnh Reuters

Chị Jineth Estevez (đang bế con trai) trả tiền cho cuộc hội chuẩn và kiểm tra điện não đồ cho con. Ảnh Reuters

Kim tiêm, vỉ thuốc và bát cháo loãng của một bệnh nhân ở Venezuela. Ảnh Reuters

Anh Miguel Anton trấn an tinh thần cho con trai đang nằm trên giường bệnh. Ảnh Reuters

Chị Norymar Torres ôm con trai trên xe buýt. Ảnh Reuters

Chị Tatiana Rocha chơi cùng con trai ở ván trượt. Ảnh Reuters

Bé trai mắc bệnh đang được bà nội bồng. Hiện nay, nhiều người dân đang phải hàng ngày vất vả để tìm kiếm các loại thuốc men giữa bối cảnh lạm phát tăng cao do khủng hoảng kinh tế ở Venezuela. Ảnh Reuters

Em bé khóc to khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Ảnh Reuters