Loại cây là thần dược có nó cả nhà không ốm đau mà ai cũng thờ ơ

Loại cây cỏ mực là thần dược có nó cả nhà không ốm đau mà ai cũng thờ ơ - cần tìm hiểu ngay để cả nhà luôn khỏe mạnh.

Cỏ mực có tên khoa học là Eclipta alba Hassk thuộc họ Cúc Asteraceae. Gọi là “mực” vì vò nát có nước chảy ra như mực đen. Gọi là “rau” vì mầm non của nó cũng được dùng như một loại rau. Do có màu đen nên cây rau này cũng được chú ý trong nhóm thức ăn, thuốc màu đen với nhiều triển vọng cho những công dụng quý như để chống lão hóa.
Cỏ mực từ lâu có trong kho tàng Nam dược thần hiệu. Cây mọc hoang khắp nơi và ở đâu người ta cũng biết dùng để cầm máu. Thu hái từ tháng 2 đến tháng 8, phơi khô trong râm mát (âm can) bảo quản cẩn thận để dùng khi không có cây tươi. Cách dùng đơn giản tươi hay khô và không phải bào chế gì cả. Theo kinh nghiệm dùng cây có hoa tốt hơn.
Loai cay la than duoc co no ca nha khong om dau ma ai cung tho o
Ảnh minh họa. 
Cỏ mực chữa chảy máu dạ dày hiệu quả
Chữa râu tóc bạc sớm: Cỏ mực với lượng tùy dùng rửa sạch, nấu cô đặc thành cao rồi cho nước gừng, mật ong với lượng vừa phải, nấu cho đặc lại lần nữa. Cho tất cả vào lọ. Khi uống thì lấy 1-2 thìa nhỏ hòa với nước ấm hoặc rượu để uống.
Chữa di mộng tinh: Cỏ mực rửa sạch sấy khô, rồi tán thành bột. Uống ngày 8 g với nước cơm, hoặc sắc cỏ mực để uống 30g hàng ngày.
Rong kinh: Lấy cỏ mực tươi giã vắt lấy nước cốt uống hoặc cỏ mực khô sắc nước uống. Nếu huyết ra nhiều, cần phối hợp thêm cây huyết dụ.
Chữa cơ thể suy nhược, thiếu máu: Cỏ mực 100g, cỏ mần trầu 100g, gừng khô 50g, các vị chặt nhỏ, sao sơ, khử thổ, đổ vào 3 chén nước dừa tươi, nấu còn 8 phân, uống ngày 2 lần.
Ngoài ra cỏ mực còn được kết hợp với các vị thuốc khác để điều trị các bệnh như ung thư dạ dày, tử cung, xương, bạch huyết, họng. Để chữa ung thư họng, chỉ cần dùng mỗi vị cỏ mực 50 g tươi vắt nước uống hàng ngày hoặc sắc nước uống, kiên trì như vậy sẽ cho kết quả tốt.
Mời độc giả xem video "Những bài thuốc hay từ long nhãn có thể bạn chưa biết". Nguồn YouTube/Cuộc sống hạnh phúc.
Chữa trị một số bệnh phụ nữ, trẻ em
Chữa rong kinh: nếu nhẹ lấy cỏ mực tươi giã vắt lấy nước cốt uống hoặc cỏ mực khô sắc nước uống. Nếu huyết ra nhiều cần phối hợp thêm lá trắc bá diệp, hoặc cây huyết dụ…
Trẻ tưa lưỡi: cỏ mực tươi 4g, lá hẹ tươi 2g giã nhuyễn lấy nước cốt hòa mật ong chấm lên lưỡi cách 2 giờ 1 lần.
Trẻ hay cáu gắt, nổi khùng cắn cấu, đêm ngủ không yên (do tích trệ, khí nhiệt, can hỏa bốc): cỏ mực 20g (dưới 3 tuổi dùng 12g) thêm 2 - 3 quả táo mật. Nấu với 3 bát nước cho đến khi còn 1 bát. Chia 3 lần uống.
Trong điều trị ung thư
Cỏ mực đã được dùng để chữa ung thư các loại (phối hợp với những vị khác): K dạ dày, K tử cung, K xương, K bạch huyết, K họng. Trong đó chữa K họng chỉ dùng một vị cỏ mực 50g vắt nước uống tươi hàng ngày hoặc sắc nước uống.

Sau hôn nhân, chúng ta đều sẽ thấy mình cưới nhầm người

Tình yêu, dù bằng cách này hay cách khác cũng vẫn luôn là dải khăn che mắt đầy màu nhiệm, che mắt chúng ta khỏi những mặt xấu xí của người mình yêu, để hai kẻ đang yêu trong mắt nhau luôn đẹp đẽ và hoàn hảo. Ngược lại, hôn nhân là cặp kính lúp phóng đại mọi lỗi lầm.

Xin anh đừng nói… được không?

 Em quay người nhìn kí ức xưa cũ, chỉ có thể một mình hồi ức lại quãng thời gian tươi đẹp, có ai để em giãi bày nỗi buồn đây?

Đừng nói không nhớ em được không? Bởi vì em hỏi anh chứng tỏ em đang nhớ anh…
Đừng nói không để tâm tới em được không? Bởi vì em hỏi anh như thế, chứng tỏ em rất để tâm tới anh…

Bạn trai vô sinh nhưng quan hệ đúng một lần tôi lại… chửa

Bác sỹ nói Chương chỉ còn 5% khả năng sinh con. Nghe tin, mẹ Chương ngất luôn, Chương thì suy sụp. Chỉ có Ngần là còn bình tĩnh, nói ra tâm nguyện muốn ở bên chăm sóc cho Chương. Ai ngờ đâu ít lâu sau Ngần lại mang thai. Mẹ Chương một mực khăng khăng không nhận đứa bé

Biết chuyện Ngần yêu Chương, cả gia đình Chương ra sức cấm cản. Lí do, là bởi vì Ngần hơn Chương một tuổi. Mẹ Chương sợ sau này lấy nhau về Ngần sẽ chóng già. Ấy là chưa kể mấy lần bà hỏi dò, có vẻ như nhà Ngần cũng không lấy gì làm khấm khá cho lắm. Thằng Trung con cả của bà đã lấy vợ nghèo kiết xác. Bao nhiêu hi vọng bà còn dồn cả vào cậu con trai thứ này, đời nào bà chịu ưng Ngần.