Lộ quy luật đỏ đen, cầm đồ của dân cá độ bóng đá

(Kiến Thức) - Khách đến cầm đồ chủ yếu rơi vào thứ 2 đầu tuần vì là ngày chơi trực tuyến và dù biết lãi suất rất cao nhưng đa số sẵn sàng...

Clip: Dân cá độ cầm đồ trong mùa World Cup

Gắn liền với không khí World Cup đang sôi động trong những ngày này, hẳn mọi người sẽ không còn xa lạ gì với các câu chuyện cầm đồ và cá độ bóng đá.
Một cậu sinh viên trên địa bàn Hà Nội cho biết, tài sản giá trị nhất bây giờ có lẽ là dàn máy tính may mắn còn giữ lại được từ vụ cầm đồ ở mùa bóng đá trước. Cụ thể, do cá độ, cậu sinh viên đã mất đi số tiền là 10 triệu đồng và phải gọi bố mẹ từ quê lên chuộc lại những thứ đã cầm. Vì thế, mùa World Cup năm nay, cậu không dám mua vui với những trận cá cược nữa.
Nhiều tiệm cầm đồ hoạt động nhộn nhịp trong mùa World Cup với lãi suất cao ngất ngưởng.
 Nhiều tiệm cầm đồ hoạt động nhộn nhịp trong mùa World Cup với lãi suất cao ngất ngưởng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể chối bỏ được trò đỏ đen như cậu sinh viên này. Mới 10 ngày diễn ra World Cup, bạn của cậu sinh viên này đã mang 1 chiếc xe máy và 1 chiếc laptop đi cầm để lấy tiền cá độ.
Càng đánh lại càng thua, càng thua lại càng ham, nắm được tâm lý đó nhiều chủ tiệm cầm đồ càng dễ ép giá khách hàng. Không những thế, lãi suất trong mùa World Cup cũng tăng chóng mặt mà khách vẫn phải chịu.
“Cầm đồ giống như 1 con nghiện. Nghĩa là khi đã cầm được 1 lần, sẽ cầm được lần thứ 2. Thường thì lãi suất cầm đồ sẽ là 3%/1 ngày. Có khi lãi lên 5%-10%/1 ngày và nếu không có đồ cầm cố lãi sẽ lên 21% đến 25%. Nếu đồ được cầm, sẽ bị mở hoặc tháo ra để lấy, đổi bất kỳ thứ gì bên trong kể cả là điện thoại hay xe máy...”, một chủ tiệm cầm đồ chia sẻ.
Theo một số chủ hiệu cầm đồ cho biết, so với 4 năm trước, thì dịch vụ cầm đồ trong mùa World Cup này có chút khác biệt, đó là khi khách đến cầm đồ chủ yếu rơi vào thứ 2 đầu tuần, chứ không rải rác đều vào các ngày vì thứ 2 cũng là ngày dân cá độ chơi trực tuyến, hình thức đã trở nên phổ biến nhất hiện nay để thanh toán tiền đỏ đen với nhau.

Xôn xao quạ thành tinh ở nhà đại gia đất Cảng

Chú quạ tên Thiên của "đại gia" đất Cảng Mai Quang Tuấn biết nói tiếng người, thậm chí có thể hát được những đoạn ngắn trong bài Quốc ca và biểu diễn xiếc.

Quạ… thành tinh
Chú quạ tên Thiên.
Chú quạ tên Thiên. 

Nghịch tử rêu rao đoạt mạng bà nội, tưởng đùa hóa giết thật

(Kiến Thức) - Ngồi nhậu với đám bạn, đứa cháu ngỗ ngược tuyên bố sẽ đánh chết bà nội. Khi đó, ai cũng tưởng hắn nói đùa nhưng nào ngờ, y dùng đòn gánh đánh bà tới chết thật.

Cơ quan CSĐT, CA huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với cơ quan điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Đình Chu, huyện Lập Thạch khiến bà Nguyễn Thị Thôn (SN 1929) trú tại thôn Trung Thành tử vong. Kẻ thủ ác không ai khác chính là Nguyễn Đình Tứ (SN 1983), cháu nội của nạn nhân.