Ai thực sự đứng sau xung đột
Tờ New York Times của Mỹ đưa tin, quân đội Mỹ đang tham gia sâu vào cuộc chiến Nga-Ukraine. Thường xuyên có hơn 30 nhân viên tình báo, chuyên gia quân sự của Mỹ trên tuyến đầu xung đột Nga-Ukraine, có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động tình báo cho quân đội Ukraine (AFU) chiến đấu.

Phía sau chiến tuyến, tại các căn cứ quân sự Đức, hàng trăm nhân viên CIA, DIA và tình báo quân sự Mỹ đang phân tích ảnh vệ tinh, tín hiệu liên lạc và thông tin tình báo điện tử… để cung cấp thông tin cho AFU ở tiền tuyến, về tọa độ mục tiêu, tình hình hoạt động… của quân đội Nga (RFAF). Chiến dịch này có mật danh là “Lực lượng đặc nhiệm Rồng”.
Trong chiến lược của mình, phương Tây trước tiên phải tránh một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, vì điều này có thể sẽ dẫn tới chiến tranh hạt nhân. Nhưng họ muốn làm suy yếu nước Nga, tiêu diệt càng nhiều quân Nga càng tốt; phá hủy vũ khí và trang bị quan trọng của Nga.
Trong hơn ba năm xung đột,AFU đã tiến hành hàng nghìn cuộc tấn công bằng tên lửa HIMARS, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và UAV tự sát tầm xa... phá hủy một số lượng lớn các trận địa tên lửa phòng không, căn cứ sửa chữa tàu ngầm, trạm radar, khinh hạm, tàu đổ bộ, sở chỉ huy tiền tuyến, cũng như các trận địa pháo binh, kho vũ khí và các mục tiêu khác của Nga.
Mỗi lần AFU tiến hành một cuộc tấn công chính xác bằng HIMARS hay tên lửa, UAV tự sát tầm xa…, Mỹ và Anh đều cung cấp tọa độ tình báo chính xác và AFU sẽ phóng HIMARS, tên lửa hay UAV để thực hiện cuộc tấn công.
Thông tin tình báo của Mỹ, viện trợ vũ khí của phương Tây và sự kháng cự quyết liệt của Ukraine, đã giúp Kiev “đứng vững” hơn ba năm qua. Cùng với đó, mức tiêu thụ quốc phòng của Nga rất lớn và nước này tiếp tục trượt dốc thành một quốc gia thuần về xuất khẩu tài nguyên.
Toàn bộ nguồn lực của Nga đều được đầu tư vào quốc phòng. Trong chuỗi công nghiệp quốc tế mới, từ năng lượng mới, dữ liệu lớn, robot, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và các chuỗi công nghiệp khác…, đều không có công ty Nga nào có khả năng cạnh tranh.
Tuy nhiên, xung đột vẫn tiếp diễn và Nga vẫn đang điều chỉnh chiến lược để đạt được đầy đủ mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” như Moskva tuyên bố. Điều đầu tiên là tập trung vào việc trấn áp các nhân viên tình báo quân sự Ukraine, lực lượng đặc nhiệm và lính đánh thuê phương Tây.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng tên lửa Nga đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác “ở cấp độ địa ngục”, vào các điểm triển khai tạm thời của lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan An ninh Ukraine và Tổng cục Tình báo Ukraine, tiêu diệt hơn 170 lính đặc nhiệm tình báo Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Đó là một vụ nổ kinh hoàng và không ai còn sống sót.
Tên lửa, UAV tự sát tầm xa, tên lửa đạn đạo, hành trình và pháo tầm xa của Nga cũng tấn công 140 sân bay, nhà máy lắp ráp UAV, kho đạn, trạm tiếp tế và những nơi tập trung quân số và thiết bị khác của Ukraine.

Theo tờ báo Pháp Le Figaro, quân đội châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với Nga bằng cách cân nhắc nhiều kịch bản khác nhau, được cho là có thể xảy ra. Le Figaro viết: "Quân đội châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài với Nga".
Vậy, sức mạnh quân sự của châu Âu có thể đối đầu với Nga không? Theo tạp chí Der Spiegel của Đức, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế London cho biết, nếu không tính Mỹ, NATO có 2 triệu quân, 6.700 xe tăng, 2.300 máy bay chiến đấu và 15.400 khẩu pháo.
Tuy nhiên, nếu Thổ Nhĩ Kỳ không tham chiến, sức mạnh quân sự của châu Âu sẽ giảm ít nhất một phần tư. Ngoài ra, hơn 30 quốc gia ở châu Âu cũng có cách tính toán riêng. Ai sẽ là người ở tuyến đầu nếu chiến tranh nổ ra? Ai đang ngăn chặn cuộc tấn công? Ai sẽ chiến đấu hết mình?
Hơn nữa, hàng chục quốc gia châu Âu đều có trụ sở chính, bộ tài chính và trung tâm cung ứng riêng. Ai là người chịu trách nhiệm? Tại sao người Pháp lại tuân lệnh người Anh? Tại sao quân Anh phải tuân theo lệnh của chỉ huy Ba Lan và chiến đấu ở tiền tuyến? Đây là một trong những sai sót lớn nhất của NATO.
Lý do phản công thất bại
Theo tờ New York Times, lý do khiến chiến dịch “đại phản công mùa hè năm 2023” của Ukraine thất bại đã được phơi bày. Sau trận chiến này, Nga đã hoàn toàn nắm được thế chủ động trên chiến trường và ưu thế của Nga ngày càng lớn mạnh.
Trong cuộc phản công mùa hè mà cả Ukraine và phương Tây đều tin là “trận chiến cuối cùng”, AFU sẽ giành được chiến thắng tuyệt đối và cuối cùng buộc Moskva phải ký hiệp định ngừng bắn “vô điều kiện”…
Các sĩ quan Mỹ và NATO, cùng với Tổng Tư lệnh AFU khi đó, Đại tướng Valerii Fedorovych Zaluzhnyi, đã vạch ra một kế hoạch tác chiến tập trung với quân số 12 lữ đoàn cơ động, để phát động một cuộc tấn công từ Zaporozhye, thọc sâu chiếm Melitopol, nhằm cắt đứt con đường trên bộ từ lãnh thổ Nga, đến bán đảo Crimea.

Nhưng cuối cùng, Ukraine đã thay đổi kế hoạch tấn công theo ba hướng. Bởi vì Đại tướng Oleksandr Syrskyi - Tư lệnh Quân đội Ukraine hiện tại (người được sự ủng hộ nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky), nhất quyết phản công ở Bakhmut, trong khi Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskyi lại yêu cầu tấn công từ hướng Nam Donetsk (mỏm đá Velyka Novosyolka), mở ra một mặt trận khác.
Bộ tham mưu phương Tây và tướng Zaluzhny đã tiến hành nhiều cuộc tập trận trên hệ thống “siêu máy tính” của NATO và đưa ra kế hoạch chiếm Melitopol bằng 12 lữ đoàn cùng một lúc. Nhưng sau đó được thay đổi thành ba tuyến tấn công “không thể hỗ trợ lẫn nhau”, một ở Nam Donetsk, một ở Bakhmut và một ở Melitopol.
Cuối cùng, Tổng thống Zelensky quyết định phân phối đều toàn bộ đạn dược cho ba tướng Ukraine, để mở cuộc tấn công theo ba hướng. Hướng tấn công chính của tướng Zaluzhny nhận được 6 lữ đoàn.
Sau khi khai màn chiến dịch, phương Tây đều bị sốc khi AFU không hành động theo kế hoạch tác chiến đã định trước. Tuy nhiên, trên một mặt trận dài hơn 1.000 km, các cuộc phản công từ ba hướng đã phân tán đáng kể lực lượng tấn công và thực hiện đòn tấn công theo kiểu “rải hạt đậu”.
Tờ New York Times cho biết, sau cuộc phản công mùa hè này, lòng tin giữa Mỹ, NATO vào Ukraine “đã suy yếu”. Sẽ không còn tình “anh em và sự tin tưởng lẫn nhau” của năm 2022 nữa.
Tờ New York Times đưa tin, Tổng thống Zelensky đứng về phía tướng Syrsky và quyết tâm triển khai những lữ đoàn mới được thành lập với toàn lính tân binh để tấn công vào “cửa tử Rabotino” để thọc sâu tới Melitopol; nhưng cuối cùng mũi tiến công này chỉ tiến được 10 km và bị thiệt hại nặng nhất.
Tổng thống Zelensky đã triển khai quân tới tái chiếm Bakhmut, vì khu vực này “mang tính biểu tượng cho tinh thần kháng chiến của Ukraine”. Nhưng khi nhóm cố vấn quân sự Mỹ biết tin này, một sự im lặng kéo dài trong phòng chờ.