Lộ diện sát nhân vụ nữ sinh Thanh Hoá bị giết trong nhà nghỉ

(Kiến Thức) - Sau khi sát hại nữ sinh Thanh Hóa trong nhà nghỉ, kẻ sát nhân đã đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Mới đây, trên báo Công an nhân dân đưa tin, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đang điều tra vụ việc chị Thao Thị Hà (18 tuổi, trú tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa, đang học tại Trường Dự bị đại học Dân tộc Sầm Sơn ở Thanh Hóa) bị sát hại trong nhà nghỉ tại địa bàn.
Lo dien sat nhan vu nu sinh Thanh Hoa bi giet trong nha nghi
Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Cand)
Theo đó, khoảng 22h ngày 14/12, chủ nhà nghỉ K.H ở đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa phát hiện chị Hà tử vong trong nhà nghỉ nên đã báo sự việc lên cơ quan chức năng.
Nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra truy bắt đối tượng ra tay sát hại nữ sinh Hà, đêm cùng ngày nghi phạm sát hại nữ sinh là Đỗ Duy Tùng (23 tuổi, ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã đến cơ quan công an đầu thú.
Trên báo Báo Giáo dục & Thời đại đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết nguyên nhân ban đầu nghi phạm khai nhận là do ghen tuông trong khi hai người này yêu nhau.
Hiện, vụ việc nữ sinh Thanh Hóa bị sát hại trong nhà nghỉ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Lĩnh án tử, người anh giết cả nhà em trai hối hận, bật khóc tại tòa.
(Nguồn: VTC14)

Cây xăng Nhật Bản cúi chào khách thế nào sau gần 2 năm hoạt động?

(Kiến Thức) - Trạm xăng Idemitsu Q8 (Nhật Bản) tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) nổi tiếng bởi hình ảnh ông chủ và nhân viên cúi mình chào khách và thái độ phục vụ thân thiện. Sau gần 2 năm hoạt động, cây xăng này hiện giờ thế nào?

Từ vết dao trên xương, truy tìm hung thủ giết nữ sinh gốc Việt

Thi thể của Sophie Le Tan - mất tích vào tháng 9/2018, đã được tìm thấy hôm 16/10. Cuộc điều tra xung quanh Jean-Marc Reiser, nghi phạm duy nhất của vụ án, đã được mở lại.

Việc phát hiện những mảnh xương được xác định là của Sophie Le Tan trong một khu rừng ở khu vực Rosheim và Grendelbruch (Bas-Rhin) mang đến hy vọng mới cho việc tìm ra thủ phạm, khởi động lại các cuộc điều tra xung quanh nghi phạm duy nhất của vụ án.