Lính Nga nhận 5.500 USD đi chiến đấu ở đông Ukraine

(Kiến Thức) - Các bộ đội biên phòng Nga nhận đề nghị tham gia chiến đấu ở vùng miền đông Ukraine từ giới lãnh đạo với khoản thù lao là 5.500 USD.

Phát ngôn viên Trung tâm thông tin của Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia (NSDC) Andriy Lysenko tiết lộ điều đó trong một cuộc phỏng vấn ngắn vào ngày 6/9.
Các binh sĩ Nga.
Các binh sĩ Nga.

“Theo các báo cáo mới nhất, các lính biên phòng của Nga đang nhận những lời đề nghị từ chính quyền, cấp lãnh đạo về việc tham gia chiến đấu ở chiến trường miền đông. Các tình nguyện viên mà không được xét đi lính sẽ nhận được khoản bồi thường tài chính 200.000 rubles (chừng 5.500 USD) và gửi sang khu vực chiến trường với vai trò là những người trung lập”, ông Lysenko cho hay.
Ông nói rằng, sau khi hoàn thành thời gian thực hiện nhiệm vụ chống lại lực lượng an ninh Ukraine, những lính đánh thuê này tiếp tục nhận một khoản thanh toán hàng tháng với số tiền tương tự.

Cận cảnh lễ tang của binh sĩ phe ly khai Ukraine

(Kiến Thức) - Phóng viên ảnh Jonathan Alpeyrie đã chụp một loạt hình ảnh trong buổi lễ chôn cất 4 dân quân tự vệ của phe ly khai miền đông Ukraine.

Trong một lần đang di chuyển bằng ô tô trên đường, phóng viên ảnh Jonathan Alpeyrie đã trông thấy một đoàn xe ô tô và 2 xe bọc thép - mỗi xe chở 2 quan tài của phe ly khai. Thấy vậy, anh cùng bám theo đoàn xe và bị họ chĩa súng hỏi lý do theo đuôi họ.
 Trong một lần đang di chuyển bằng ô tô trên đường, phóng viên ảnh Jonathan Alpeyrie đã trông thấy một đoàn xe ô tô và 2 xe bọc thép - mỗi xe chở 2 quan tài của phe ly khai. Thấy vậy, anh cùng bám theo đoàn xe và bị họ chĩa súng hỏi lý do theo đuôi họ.

Xót xa cuộc sống của người dân miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Phóng viên Maria Finoshina chia sẻ những câu chuyện của người dân sống trong vùng chiến sự ác liệt của miền đông Ukraine trong chuyến thị sát tới Lugansk, Donetsk.

Bà lão sinh sống ở thành phố Lugansk đã không kiềm chế được cảm xúc trong lúc nói với nữ phóng viên Maria. “Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình để làm việc. Vậy mà điều tôi nhận được là gì đây? Tại sao điều này xảy ra? Tại sao, Chúa ơi, vì sao lại như vậy?”, bà nghẹn ngào nói trong nước mắt. Nhiều người già và người mắc bệnh đã bị kẹt lại ở thành phố Lugansk trong các cuộc giao tranh.
 Bà lão sinh sống ở thành phố Lugansk đã không kiềm chế được cảm xúc trong lúc nói với nữ phóng viên Maria. “Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình để làm việc. Vậy mà điều tôi nhận được là gì đây? Tại sao điều này xảy ra? Tại sao, Chúa ơi, vì sao lại như vậy?”, bà nghẹn ngào nói trong nước mắt. Nhiều người già và người mắc bệnh đã bị kẹt lại ở thành phố Lugansk trong các cuộc giao tranh.