“Liệt sĩ” trở về sau 25 năm báo tử: Gian nan đường về nhà

Năm 1993, gia đình ông Phạm Văn Bình "ngã quỵ" khi nhận được giấy báo tử ông đã hi sinh ngày 21/2/1979 tại Campuchia. Mấy chục năm nay họ hàng anh em vẫn thường xuyên làm đám giỗ cho ông, nhưng điều thần kỳ lại xảy ra...

Thông tin chi tiết vụ liệt sĩ "trở về" sau 39 năm:
Đưa “liệt sĩ” trở về từ Facebook
Sau 25 năm nhận giấy báo tử hi sinh tại chiến trường ở Campuchia, mới đây ông Phạm Văn Bình (SN 1954, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã trở về quê nhà. Nhưng khi trở về, những người thân thiết nhất đã ra đi, chỉ còn lại 3 người cháu ruột con của anh trai.
Trước đó, vào năm 1993, gia đình ông Bình đau xót khi nhận được giấy báo tử ghi rõ “Phạm Văn Bình (SN 1954, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ. Ngày 21/2/1979, ông Bình đã hi sinh trong trường hợp chiến đấu mất tích”.
Nhận được giấy báo tử rằng em và con mình đã mất, gia đình ông Bình đau xót khôn nguôi, nhưng họ vẫn hi vọng rằng ông Bình sẽ sống và trở về. Cũng thời gian đó, người thân lập bàn thờ, chọn ngày 21/2 hằng năm làm đám ngày 21/2 hằng năm làm đám giỗ cho ông.
“Liet si” tro ve sau 25 nam bao tu: Gian nan duong ve nha
Khi ông Bình kể về hành trình tìm đường trở về, đồng đội của ông đã bật khóc
Là người trực tiếp sang Campuchia đón chú về nhà, ông Phạm Trung Hiếu (54 tuổi, cháu ruột ông Bình) cho biết, trước đó, vào ngày 10/10 ông nhận được thông tin từ người con trai sinh sống tại TP Hồ Chí Minh nói trên Facebook có người tên Phạm Văn Bình, lưu lạc từ chiến tranh đang tìm cách liên hệ với người thân ở Việt Nam để tìm về quê.
Lúc này ông Hiếu đã nhanh chóng liên hệ với anh Nguyễn Nhật Dũng - người đăng thông tin trên Facebook để xác minh có phải người chú ruột mình mất tích 39 năm trước hay không.
Qua bức ảnh, ông Hiếu đã nhận ra người có tên Phạm Văn Bình là chú ruột của mình nên ông đã cùng con trai sang Campuchia để đón chú trở về quê nhà.
“Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ chú mình còn sống vì mấy chục năm qua gia đình vẫn làm đám giỗ cho chú. Anh Dũng này là giám đốc một công ty cao su ở Campuchia. Chú Bình vô tình xin vào làm thuê cho công ty này, sau khi trò chuyện, mới biết là người cùng quê ở Kỳ Anh đã lưu lạc từ chiến tranh, nên anh Dũng đăng lên Facebook để tìm người thân”, ông Hiếu kể lại.
Chị Phạm Thị Lợi (SN 1982, cháu ruột ông Bình) cho biết, khi nhận được giấy báo tử, bố chị là anh trai ông Bình đau xót khôn nguôi. Suốt nhiều năm ông ngược xuôi hỏi tin đồng đội về tung tích của em trai nhưng biệt tích.
“Liet si” tro ve sau 25 nam bao tu: Gian nan duong ve nha-Hinh-2
Ông Bình cùng vợ con tại Campuchia
“Ngày bà nội và bố mẹ tôi mất, lúc nào cũng nhắc đến chú vì thương. Bố mẹ và bà đã khóc rất nhiều, ngày bố tôi mất có dặn mấy anh em phải tìm kiếm tung tích chú, nếu chết phải tìm thấy xác, sống thì trở về. Nay tìm được chú qua Facebook, chúng tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Sắp tới gia đình sẽ sang đưa vợ và con chú về quê ở”, chị Lợi cho hay.
“Liệt sĩ” trở về sẽ được xét duyệt hưởng chế độ thương binh
Là người đăng tải thông tin để đưa ông Bình trở về quê nhà, anh Nguyễn Nhật Dũng, giám đốc một nông trường cao su tại Campuchia cho biết, vào tháng 6/2017, anh đã gặp ông Phạm Văn Bình trong một chuyến đi kiểm tra công việc tại nông trường.
Qua cuộc trò chuyện, ông Bình đã kể cho anh Dũng nghe về cuộc sống hiện tại của mình và gia đình ở Việt Nam trước khi nhập ngũ, rồi bị thất lạc. Biết được nguyện vọng của ông Bình là muốn trở về Việt Nam nhưng không nhớ rõ địa chỉ, kinh tế lại khó khăn, sống ở vùng xa xôi hẻo lánh nên anh Dũng đã đăng tải thông tin của ông Bình lên mạng xã hội.
“Tôi đã đăng lên Facebook để tìm người thân cho ông Bình. Cách đây 3 tháng tôi cũng về quê ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và xác minh ở xã Kỳ Sơn có liệt sĩ Phạm Văn Bình. Và thật tình cờ là người nhà ông Bình cũng nhận ra ông thông qua thông tin trên Facebook và liên lạc với tôi”, anh Dũng nhớ lại.
Ông Nguyễn Đình Tương, Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH cho biết, hiện đơn vị đang xác minh, làm hồ sơ gửi lên Sở LĐ-TB&XH để làm xét duyệt hưởng chế độ trợ cấp đối với trường hợp của ông Bình.
Theo ông Tương, ông Bình được công nhận liệt sĩ từ 25 năm trước. Do người thân mất nên hiện nay ông Bình được hưởng trợ cấp hương khói, mỗi năm 500 ngàn đồng, ngoài ra các ngày lễ Tết được tặng quà.
“Đây là sự việc hi hữu lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện. Chúng tôi đang hỗ trợ với gia đình xác minh lại việc trở về của ông Bình báo cáo lên Sở để làm chế độ hưởng trợ cấp theo nguyện vọng của gia đình”, ông Tương cho hay.

Dự án nước sạch bỏ hoang, dân khát nước, công nhân bị nợ lương dài hạn

Được triển khai cách đây 3 năm nhưng Dự án Nhà máy nước sạch được UBND huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum vẫn chưa thể hoạt động. Điều này đã khiến người dân thị trấn Đắk Tô không có nước sạch để dùng.

Du an nuoc sach bo hoang, dan khat nuoc, cong nhan bi no luong dai han
Các bể chứa nước vàng ố. 

Từng chuyển nhượng dự án

Trước năm 2016, Nhà máy nước sạch thị trấn Đắk Tô được Công ty cổ phần nước sạch đô thị Đắk Tô (thuộc UBND huyện Đắk Tô) quản lý, điều hành hoạt động.

Đến ngày 9/6/2016, UBND tỉnh Kon tum chấp thuận chủ trương, ra Quyết định giao Dự án Nhà máy cho Công ty Utility Water Thái Lan đầu tư và kinh doanh.

Sau khi có Quyết định chuyển giao, Công ty này đã thành lập doanh nghiệp đóng tại số 23 đường 24/4, khối 3, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô để tiến hành làm các thủ tục thực hiện Dự án.

Du an nuoc sach bo hoang, dan khat nuoc, cong nhan bi no luong dai han-Hinh-2
Công trình hoang tàn. 

Cuối tháng 6/2016, UBND huyện Đắk Tô và Công ty TNHH Utility Water Việt Nam đã tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Đắk Tô để Công ty tiếp tục đầu tư, kinh doanh, giá chuyển nhượng tại thời điểm đó khoảng gần 20 tỷ đồng.

Công ty cam kết đầu tư 100 tỷ đồng để xây dựng dây chuyền hoạt động với quy mô công suất 10.000 m3 nước/ngày, đêm; tiến độ thực hiện từ năm 2016-2018 (khoảng 2 năm) và tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, sau khi nhận chuyển giao đầu tư và kinh doanh Nhà máy, Công ty TNHH Utility Water Việt Nam đã tiến hành làm hồ sơ thủ tục và xây dựng một số tuyến đường vào Nhà máy.

Tuy nhiên, đến nay gần 3 năm triển khai Dự án nhưng thủ tục giao đất và cho thuê đất vẫn chưa được giải quyết, vì thế Dự án Nhà máy nước sạch thị trấn Đắk Tô không thể tiếp tục đầu tư các bước tiếp theo.

Công trình xuống cấp 

Du an nuoc sach bo hoang, dan khat nuoc, cong nhan bi no luong dai han-Hinh-3
Văn phòng Công ty tại huyện Đắk Tô.

Chùm ảnh: Người thương binh trở về từ cõi chết

Đã có giấy báo tử 5 năm, bỗng một ngày, bà mẹ nhận tin con mình vẫn còn sống trong sự bàng hoàng của cả gia đình. Tuy nhiên, khi trở về, người thương binh đã không còn trí nhớ.

Tại trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam), không ai không biết hoàn cảnh đặc biệt của vợ chồng người thương binh Nguyễn Xuân Ngọc(1951) và chị Nguyễn Thị Hợi (1971). Là gia đình duy nhất không có nhà, 2 người được trung tâm cho mượn một căn phòng để ở trong suốt hơn 10 năm qua.

Tại trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam), không ai không biết hoàn cảnh đặc biệt của vợ chồng người thương binh Nguyễn Xuân Ngọc(1951) và chị Nguyễn Thị Hợi (1971). Là gia đình duy nhất không có nhà, 2 người được trung tâm cho mượn một căn phòng để ở trong suốt hơn 10 năm qua. 

Bí ẩn bức thư kỳ lạ của một liệt sỹ chỉ nơi...chôn mình

Cho đến ngày hôm nay, mọi người đều không hiểu được bức thư kỳ lạ của liệt sĩ Huỳnh viết trước khi hi sinh là như thế nào. Tất cả lý giải đều chỉ là phỏng đoán, và mọi người tin rằng đó là tâm linh.

Bà bàng hoàng đoán rằng chồng mình đã có chuyện chẳng lành xảy ra khi đang chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị. Quả nhiên, một thời gian sau bà nhận được giấy báo tử của chồng. Đặc biệt hơn, liệt sỹ Huỳnh như tiên đoán được cái chết của mình, đã viết một bức thư chỉ rõ ràng nơi chôn thi thể. Sau nhiều năm, lần theo thông tin ấy, gia đình đã tìm được hài cốt của anh.