Liên quan tới vụ tiếp viên, Đài NHK xin lỗi Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam

Đại diện NHK đã xin lỗi Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vì đã có sự nhầm lẫn khi đưa hình ảnh của công ty liên quan tới tiếp viên bị bắt.

Trao đổi với phóng viên sáng 29/3, ông Hoàng Mạnh Tấn - Chánh Văn phòng Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã chính thức xác nhận thông tin trên.
"Mặc dù đại diện đài NHK đã có văn bản gửi đến Tổng công ty xin lỗi vì sự nhầm lẫn nêu trên, tuy nhiên, những hình ảnh trong phóng sự đã được phát rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng internet. Vì vậy, Tổng Công ty đề nghị phía đài NHK phải triển khai việc đính chính trên hệ thống của mình, chịu trách nhiệm thu hồi phóng sự nêu trên và sớm thông báo lại việc thực hiện cho Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam" - Ông Tấn nói.
Hình ảnh nhầm lẫn mà NHK đưa trong phóng sự.
Hình ảnh nhầm lẫn mà NHK đưa trong phóng sự.
Ông Hoàng Mạnh Tấn đồng thời cho biết, Đài truyền hình Nhật Bản NHK đã cho phát một phóng sự trong đó sử dụng biển hiệu, trụ sở của Tổng công ty Quản lý bay thay vì sử dụng hình ảnh của Vietnam Airlines.
Trên thực tế, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thực tế là 2 doanh nghiệp độc lập, cùng trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, do đó, việc nhầm lẫn nói trên đã gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh, thương hiệu của Tổng công ty Quản lý bay, nhất là khi phóng sự này đã được phát sóng và lan truyền rộng rãi trên mạng Internet.
Công văn của Tổng công ty Quản lý bay VN.
Công văn của Tổng công ty Quản lý bay VN.
Vì vậy, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã có văn bản yêu cầu đài NHK phải triển khai việc đính chính trên hệ thống của mình, chịu trách nhiệm thu hồi phóng sự nêu trên và sớm thông báo lại việc thực hiện cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
Ngay sau đó, Đài truyền hình NHK đã có công văn xin lỗi Tổng công ty Quản lý bay vì sự nhầm lẫn này. Phía đài NHK rằng, việc nhầm lẫn này là do NHK không hiểu rõ cơ cấu tổ chức của các cơ quan Việt Nam.
Yêu cầu "triển khai việc đính chính trên hệ thống của mình, chịu trách nhiệm thu hồi phóng sự nêu trên" của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đến trưa ngày 29/3, đài NHK vẫn chưa có thông tin phản hồi.
Sau đây là đoạn video của đài truyền hình NHK Nhật Bản:

“Ông anh” đường sắt: Làm một vụ ODA, ăn cả đời!

(Kiến Thức) - “Tham nhũng một vụ mà ăn cả đời thì họ nhắm mắt thôi, bất chấp nguy hiểm, được ăn cả, ngã về không. Chẳng may bị phát hiện khi đã về hưu, thì hòa cả làng”.

Việc "bôi trơn" trong các dự án ODA đã trở thành một đề tài nóng trong nhiều ngày nay, sau sự việc quan chức đường sắt Việt Nam dính nghi án nhận hối lộ 16 tỷ đồng của một doanh nghiệp Nhật liên quan tới một dự án ODA về đường sắt tại Việt Nam. Xung quanh vấn đề này, Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với TSKH Nguyễn Thị Hiền, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng.
Bắt tay nhau thì khó mà lộ
- Bà nghĩ sao khi dư luận đặt câu hỏi: Có hay không tham nhũng trong các dự án ODA?

Tìm thấy thiết bị làm mát phanh của máy bay Việt Nam đánh rơi

(Kiến Thức) - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) vừa phát hiện ốp bảo vệ quạt làm mát phanh máy bay cạnh đường băng CHC 09.

Ốp bảo vệ quạt làm mát phanh máy bay này ngay sau đó được xác định là của chiếc máy bay Airbus A321, mang dấu hiệu đăng ký quốc tịch tàu bay VN-A397, thực hiện chuyến bay Đà Lạt (DLI) - TP HCM (SGN).
Vào ngày 26/3 vừa qua, sau khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên kỹ thuật kiểm tra và phát hiện ốp bảo vệ quạt làm mát phanh của chiếc máy bay này bị rơi mất.
Sân bay Liên Khương nơi phát hiện ôp bảo vệ làm mát phanh máy bay
 Sân bay Liên Khương nơi phát hiện ôp bảo vệ làm mát phanh máy bay

Chuột chết khô trong bim bim: điều tra và xử thế nào?

(Kiến Thức) - Lãnh đạo xã Phú Thị cho biết, vẫn thường xuyên thực hiện công tác thanh kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với Công ty Nhật Anh...

Liên quan đến vụ việc phát hiện chuột chết khô trong gói bim bim Nicki SnackTom của công ty TNHH một thành viên dịch vụ Nhật Anh, Kiến Thức liên hệ tới các cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề này. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.
Theo thông tin trên bao bì sản phẩm, địa chỉ của công ty Nhật Anh đóng trên địa bàn xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Tuy nhiên, khi đến làm việc với chính quyền xã thì được biết, công ty này có đăng ký tại đây, nhưng không hề đặt cơ sở sản xuất bim bim trên địa bàn, mà đặt tại xã Phú Thị - Gia Lâm – Hà Nội.

Nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt khai gì với cảnh sát Nhật?

Nữ tiếp viên của Vietnam Airlines khai tại cơ quan điều tra của Nhật, cô buôn lậu hàng hóa với sự gợi ý và cho phép của một cơ phó.

Thông tin đăng tải trên trang NHK của Nhật sáng ngày 27/3 cho biết, nữ tiếp viên Nguyễn Thị Bích Ngọc đã khai nhận tại cơ quan điều tra: Cô chuyển 21 chiếc áo jacket đến sân bay Quốc tế Kansai ở Osaka sau khi được sự gợi ý và cho phép của một cơ phó của Vietnam Airlines vì chuyển hàng trên cô có thể kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, Nguyễn Bích Ngọc cũng nói rằng, cô không hề biết số quần áo trên là hàng ăn cắp.

Chân dung nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị Nhật bắt giữ

Nguyễn Bích Ngọc mang mã tiếp viên 35, bị bắt trên một chiếc xe bus dành riêng cho đoàn bay từ khách sạn ở Osaka đến Sân bay Quốc tế Kansai.

Như tin đã đưa, ngày 26/3, cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) đã bắt tạm giam nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc (25 tuổi) của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) do nghi ngờ nhân viên này mang hàng xách tay có nguồn gốc trộm cắp từ Nhật Bản về Việt Nam.

Tiếp viên Bích Ngọc, được cho là có ý định buôn lậu quần áo ăn cắp theo đặt hàng của một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi sống ở Nhật tên là Nguyễn Thị Ngọc Nga (người cầm đầu một nhóm trộm cắp và buôn lậu) để buôn lậu quần áo ăn cắp, thậm chí tuồn hàng cho các thành viên khác trong đoàn bay. Tuy nhiên tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc đã phủ nhận mọi cáo buộc của cơ quan điều tra.
Không riêng tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc, cảnh sát Tokyo còn nghi ngờ khoảng 20 nhân viên khác của Vietnam Airlines cũng tham gia vào đường dây buôn lậu này. Do vậy, họ đã kiểm tra văn phòng của Vietnam Airlines tại Tokyo ngay sau đó.