Lật ô tô chở dưa hấu ở Tuyên Quang, một người chết thảm

(Kiến Thức) - Đang lưu thông trên Quốc lộ 2, không hiểu vì sao chiếc xe tải chở đầy dưa hấu tự đâm vào lan can đường và bị lật. Vụ tai nạn khiến lái phụ tử vong.

Trưa ngày 8/3, xác nhận với PV Kiến Thức, một lãnh đạo trạm CSGT Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) cho hay, khoảng 5h sáng nay tại km69 QL2 đường Tuyên Quang – Hà Giang thuộc thôn 68 xã Yên Lâm (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) xảy ra vụ tai nạn xe tải chở dưa hấu làm một người chết.
Chiếc xe tải bị lật mang BKS 88C092.78. Thời điểm xảy ra tai nạn xe đang lưu thông trên QL2, khi đến đoạn đường trên đã tự đâm vào lan can đường và bị lật.
Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.
Vụ việc khiến ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1976, trú tại Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) ngồi bên ghế phụ tử vong. Lái xe được xác định là ông Lê Văn Hội (SN 1986, trú thôn Nội, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường để xử lý.
Tại hiện trường xe tải chở dưa bị lật, chiếc ô tô nằm chắn ngang đường, nhiều quả dưa hấu trên thùng xe tràn xuống đường.

Gia đình 3 người bị thương vong dưới gầm xe tải

Vụ tai nạn giao thông đã khiến cả 3 người trong một gia đình và xe máy cuốn vào gầm xe tải.

Thông tin ban đầu vụ tai nạn giao thông, khoảng 12h30 ngày 18/6, xe tải loại 11,9 tấn biển số 67C-076.97 chạy trên đường Võ Trần Chí hướng từ cầu Chợ Đệm ra QL1. Khi đến giao lộ đường Võ Trần Chí – Trần Văn Giàu, Q. Bình Tân, TP.HCM tài xế xe tải cho cho xe rẽ phải vào đường này đã tông trúng xe máy BKS: 64B – 326.70 do người đàn ông ngoài 30 tuổi cầm lái, chở theo vợ và con nhỏ khoảng 3 tuổi lưu thông cùng chiều phía trước.
Gia dinh 3 nguoi bi thuong vong duoi gam xe tai
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến cả 3 người thương vong. 

Ảnh: Cám cảnh phụ nữ nghèo nhọc nhằn mưu sinh, không nhớ mùng 8/3

(Kiến Thức) - Trong khi biết bao phụ nữ nhận được lời chúc tốt đẹp, bó hoa tươi thắm... thì vẫn còn đó nhiều người dường như không biết Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là gì bởi trên vai họ là nỗi lo cơm áo gạo tiền, chạy ăn từng bữa.

Ghi nhận của PV Kiến Thức tối 7/3, trong không khí rộn ràng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 khắp phố phường Hà Nội, thì dường như những chị, cô, bác mưu sinh dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) hầu như chẳng để tâm hôm nay ngày gì.
 Ghi nhận của PV Kiến Thức tối 7/3, trong không khí rộn ràng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 khắp phố phường Hà Nội, thì dường như những chị, cô, bác mưu sinh dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) hầu như chẳng để tâm hôm nay ngày gì.