
Chủ nhân của buổi livestream gây tranh cãi này chính là Belly Mel – một cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng và vốn nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ cùng lối nói chuyện táo bạo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cô đang ngày càng lạm dụng yếu tố gợi cảm để thu hút lượt xem, bất chấp nội dung.

Diện một chiếc áo phông oversized màu sáng, cổ áo rộng và không kèm bất kỳ phụ kiện bảo hộ nào, Belly Mel liên tục cúi người để lắp các bộ phận của tủ. Mỗi lần như vậy, khán giả lại được “chiêu đãi” bằng những góc quay cận cảnh vòng một gợi cảm của nữ streamer.

Không quá khó để nhận ra rằng, chính chiếc áo rộng và cách tạo dáng vô tình này đã khiến hình ảnh của Belly Mel trở nên viral.

Một bộ phận khán giả khen ngợi sự duyên dáng và kỹ năng của Belly Mel khi lắp đồ nội thất, nhiều người lại tỏ ra nghi ngờ rằng buổi phát sóng thực chất là một màn trình diễn được dàn dựng để khoe thân.

Bằng chứng là, chỉ sau vài phút phát sóng, số người xem Belly Mel đã vượt ngưỡng 5.000 – một con số đáng kinh ngạc cho một nội dung tưởng như nhàm chán.

Khi bị khán giả thắc mắc, nữ streamer tự tin đáp trả rằng mình có các biện pháp "bảo hộ" riêng cho bản thân - một câu trả lời nửa đùa nửa thật, đủ để khơi gợi sự tò mò và giữ chân người xem ở lại.

Đặc biệt, khi bị phát hiện lắp sai thanh ray ngăn kéo, thay vì xin lỗi hay chỉnh sửa ngay, Belly Mel lại cười cợt: "Vòng một đã to rồi, cần gì phải thông minh nữa? Thế thì bất công quá".

Câu nói tưởng chừng hài hước này của nữ streamer đã gây ra làn sóng phản ứng trái chiều. Một bên cho rằng cô thông minh, biết cách tạo không khí thoải mái trong buổi phát sóng.

Ở chiều ngược lại, nhiều người chỉ trích đây là cách câu tương tác nhàm chán, khi nữ streamer dùng chính cơ thể mình để đánh đổi lượt xem.

Không thể phủ nhận sức hút của những nội dung “mát mẻ” trong thời đại số. Tuy nhiên, điều đáng bàn là khi yếu tố gợi cảm lấn át hoàn toàn phần nội dung, người xem dần đặt câu hỏi về mục đích thực sự của buổi phát sóng.