Lao Chải Khun Há - Bản Mông quyến rũ giữa lưng chừng mây

Với những bản làng tuyệt đẹp ẩn trong khung cảnh thiên nhiên đầy hùng vĩ, Lao Chải - phố núi trong mây - là thế giới nhiều màu sắc của đồng bào dân tộc Mông.

Bản Lao Chải, nơi cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 20 km, tọa lạc trên đỉnh núi Khun Há, là địa điểm không thể bỏ qua với các runner khi tham dự giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 64 - năm 2023.

Trang Nemo "muối mặt" khi mặc phải chiếc áo "phản chủ"

Mới đây, Trang Nemo đăng tải khoảnh khắc "hớ hênh" khi chụp hình dưới phố với kiểu áo bồng bềnh kèm theo dòng trạng thái: "Cô bé hết hồn" thu hút sự chú ý của dân mạng.

Trang Nemo
 Trang Nemo không chỉ là một "hot girl bán hàng online" đẳng cấp mà còn được biết đến là hot girl thị phi với hàng loạt drama. 

Ảnh: Đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nghệ cách đây gần 100 năm

Những bức ảnh hiếm hoi được chụp vào khoảng 1920-1929 hé lộ một phần bức tranh cuộc sống đậm bản sắc văn hóa của bà con dân tộc thiểu số ở các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Tương Dương của tỉnh Nghệ An.

Anh: Dong bao dan toc thieu so Tay Nghe cach day gan 100 nam
 3 người đàn ông làm nghề săn bắn tại Mường Típ, Kỳ Sơn năm 1920.

Nhịn đói, đi bộ xuyên rừng vào với bản nhiều “không”

Nhịn đói, đi bộ, trèo đèo, lội suối... và cả “vồ ếch” là những việc trở nên bình thường, quen thuộc với những nhà báo nông dân trong các chuyến từ thiện khi đến với các bản nghèo vùng cao biên giới Tây Bắc.

Nhin doi, di bo xuyen rung vao voi ban nhieu “khong”
 Đoàn từ thiện phải lội qua suối để đến được với điểm bản. Ảnh P.V
Cuối tháng 12/2018, đoàn từ thiện báo NTNN tổ chức chương trình trao tặng điểm trường, tặng quà và khám chữa răng cho hàng nghìn học sinh tại huyện Mường Chà (Điện Biên).
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã xây dựng tặng PTDTBT Tiểu học Pú Hồng (xã Pú Hồng) một điểm trường mới khang trang sạch đẹp với 2 phòng học, đầy đủ nhà vệ sinh, nước sinh hoạt.Điểm trường Mường Ten nằm giữa bản người Lào, người Thái. Đây là 1 điểm trường nhiều không: Không điện, không nước, không lớp học kiên cố, không sân bãi, không nhà vệ sinh... Cách trường chính chỉ khoảng 18-20km nhưng để đi đến đó, cả đoàn phải di chuyển bằng xe và đi bộ xuyên rừng mất hơn 2 tiếng đồng hồ.
Những con dốc cao ngất “khuyến mãi” thêm vô số khúc cua tay áo cộng với mặt đường trơn trượt khiến chúng tôi có cảm giác đang đi tàu lượn cảm giác mạnh. Ngày sau đó, là liên tiếp những đoạn đường nham nhở mà chúng tôi vừa đi vừa mang cuốc xẻng ra đào, san mới mong qua được. Cuộc hành trình “tàu lượn” kết thúc khi gặp con suối, tất cả mọi người đều phải dừng lại, xuống xe và lội bộ. Một bữa trưa tạm bợ, vội vã trên xe có vẻ như không đủ cung cấp năng lượng cho các thành viên.
Nhin doi, di bo xuyen rung vao voi ban nhieu “khong”-Hinh-2
"Vồ ếch" trở thành "đặc sản" trên những chặng đường thiện nguyện của chúng tôi. 
Mệt mỏi hiện lên nhưng có lẽ niềm vui, háo hức vì sắp được đến cùng với người dân, trẻ em nghèo nơi đây khiến họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Còn nhớ, để động viên tinh thần mọi người trong đoàn, bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N đã nói: “Chặng đường này còn nhiều gian nan, nhưng có trải qua những sự vất vả như thế này chúng ta mới thấu hiểu được nỗi vất vả của người dân nơi đây”.