Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là mục tiêu trả đũa của TQ?

Bắc Kinh có ý định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô nhằm trả đũa việc Washington yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston.

Nguồn tin của báo South China Morning Post cho rằng, Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô sẽ là “mục tiêu” cho đòn trả đũa từ Bắc Kinh.
Mỹ hiện có 5 lãnh sự quán tại Trung Quốc đại lục, được đặt ở các thành phố Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Thành Đô và Vũ Hán. Washington cũng có 2 Tổng lãnh sự quán ở Hong Kong và Macau.
Lanh su quan My tai Thanh Do la muc tieu tra dua cua TQ?
 Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Trước đó vào ngày 21/7, Mỹ tuyên bố sẽ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston để “bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin mật”. Bắc Kinh đã mạnh mẽ lên án, yêu cầu Washington rút lại động thái này và đe doạ sẽ đáp trả tương xứng.
Reuters dẫn một nguồn tin cho rằng lãnh sự quán tại Vũ Hán đang là mục tiêu chính phủ Trung Quốc cân nhắc để đóng cửa nhằm trả đũa.
Trong khi đó, Tổng biên tập Global Times, ông Hồ Tích Tiến, cho rằng việc đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ ở Vũ Hán không đủ mạnh mẽ vì Mỹ đã sơ tán nhân viên trong cơ quan này để chống dịch Covid-19.
Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô bắt đầu hoạt động từ năm 1985, có vị trí quan trọng chiến lược vì bao quát khu vực Tây Nam của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Tây Tạng và thành phố Trùng Khánh.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao thông tin về bảo hộ công dân

Về tình hình bảo hộ công dân Việt Nam tại Hong Kong vừa qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao cho biết đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn hoặc bị thiệt hại trong các cuộc biểu tình trên đường phố Hong Kong.

Đối với các vụ việc liên quan tại sân bay ở Hong Kong, chiều tối ngày 13/8/2019, TLSQ đã kịp thời cử cán bộ tới sân bay hỗ trợ thành công 02 công dân Việt Nam các thủ tục cần thiết để quá cảnh và bay về Việt Nam.

Đấu súng tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Pakistan, nhiều thương vong

(Kiến Thức) - Ít nhất hai cảnh sát thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Karachi của Pakistan ngày 23/11. Ngoài ra, cả ba kẻ tấn công đều đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt.

Mời độc giả xem video: Lãnh sự quán Trung Quốc tại Karachi, Pakistan, bị tấn công (Nguồn: HT)

Theo CNBC dẫn lời cảnh sát trưởng thành phố Karachi cho biết, ba kẻ đánh bom liều chết thực hiện vụ tấn công lãnh sự quán Trung Quốc tại Pakistan hôm 23/11 đã bị tiêu diệt trước khi chúng có thể đột nhập vào tòa nhà này.

"Có ba kẻ tấn công và tất cả bọn chúng đều đã bị tiêu diệt. Chúng thậm chí không thể vào bên trong tòa lãnh sự", Cảnh sát trưởng Amir Shaikh nói với các phóng viên.

Dau sung tai Lanh su quan Trung Quoc o Pakistan, nhieu thuong vong
Ba cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công Lãnh sự quán Trung Quốc tại Karachi. Ảnh: Reuters.

Những kẻ tấn công đã nổ súng vào các nhân viên an ninh bên ngoài lãnh sự quán, vượt qua cổng chính để đi vào tòa nhà, nhưng chúng đã bị chặn lại và tiêu diệt trong cuộc đấu súng ác liệt. Tuy nhiên, vụ tấn công cũng khiến ít nhất 2 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và một nhân viên an ninh bị thương.

Các nhân chứng có mặt ở hiện trường kể lại họ nghe thấy tiếng nổ lớn và tiếng súng vang lên tại khu vực này.

Được biết, nhóm phiến quân có tên Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA)  tại Pakistan đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
"3 tay súng đã xông vào lãnh sự quán Trung Quốc ở Karachi. Trung Quốc đang khai thác tài nguyên của chúng tôi", Reuters dẫn lời Jiand Baloch, một thành viên của BLA.
Cũng theo CNBC, toàn bộ 21 nhân viên ngoại giao Trung Quốc trong tòa lãnh sự này đều an toàn sau vụ tấn công.
"Những kẻ tấn công không làm bất cứ ai bị thương và chúng cũng không bắt giữ ai làm con tin. Các nhân viên này đã được đưa tới một địa điểm an toàn", Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mahmoood Qureshi cho hay.

Chân dung thiếu nữ diệt loạt tay súng Taliban trả thù cho cha mẹ

(Kiến Thức) - Một thiếu nữ Afghanistan đã bắn chết 3 tay súng Taliban sau khi chúng sát hại cha mẹ cô vì ủng hộ chính phủ.

Chan dung thieu nu diet loat tay sung Taliban tra thu cho cha me
 The Guardian dẫn lời quan chức địa phương ngày 21/7 cho biết, tuần trước, khoảng 40 tay súng Taliban đã xông vào ngôi làng Geriveh, tỉnh Ghor, nơi thiếu nữ 16 tuổi Qamar Gul (ảnh) sống cùng cha mẹ và em trai 12 tuổi Habibullah. Ảnh: NYP.

Chan dung thieu nu diet loat tay sung Taliban tra thu cho cha me-Hinh-2
"Chúng (lực lượng Taliban) gõ cửa nhà Gul lúc 1 giờ sáng ngày 17/7. Khi mẹ của Gul thấy chúng mang vũ khí, bà từ chối mở cửa. Ngay lập tức, chúng bắn chết bà ấy và xông vào nhà bắn cha của Gul", phát ngôn viên Thống đốc tỉnh, Mohamed Aref Aber, cho biết. Ảnh: AP. 
Chan dung thieu nu diet loat tay sung Taliban tra thu cho cha me-Hinh-3
 Chứng kiến cái chết của cha mẹ, Qamar Gul liền lấy một khẩu súng AK-47 trong nhà bắn chết 3 chiến binh Taliban và làm bị thương nhiều kẻ khác. Ảnh: Reuters. 

Chan dung thieu nu diet loat tay sung Taliban tra thu cho cha me-Hinh-4
 Một số chiến binh khác sau đó kéo đến nhà của Gul nhưng trước sự chống trả của dân làng và lực lượng dân quân thân chính phủ, bọn chúng đã phải rút lui. Ảnh: IBT. 

Chan dung thieu nu diet loat tay sung Taliban tra thu cho cha me-Hinh-5
 Sau đó, lực lượng an ninh Afghanistan đã đưa Gul và em trai Habibullah đến nơi an toàn. Ảnh: Reuters. 

Chan dung thieu nu diet loat tay sung Taliban tra thu cho cha me-Hinh-6
 "Hai ngày đầu, chị em Gul vẫn còn sốc và không thể nói gì nhiều. Nhưng hiện tại, tinh thần của hai đứa trẻ đã ổn định", Aber cho hay. Twitter. 

Chan dung thieu nu diet loat tay sung Taliban tra thu cho cha me-Hinh-7
Sau hành động dũng cảm tiêu diệt 3 chiến binh Taliban, Qamar Gul được ca ngợi là "người hùng". Ảnh: Times Of Israel.

Chan dung thieu nu diet loat tay sung Taliban tra thu cho cha me-Hinh-8
 Bức ảnh thiếu nữ đội khăn trùm đầu và cầm súng được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Ảnh: Reddit. 

Chan dung thieu nu diet loat tay sung Taliban tra thu cho cha me-Hinh-9
"Sức mạnh của một cô gái Afghanistan", Fazila Alizada, một cư dân mạng, viết. Ảnh: ED.