Làm văn tả về bạn, bé gái bê khuôn mẫu của Bạch Tuyết vào bài

Bài văn tả "người bạn em yêu quý" của bé gái tiểu học này, nhiều người ngỡ rằng đang được chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng Bạch Tuyết trong chuyện cổ tích.

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau hình ảnh về một bài văn của một bé gái tiểu học. Bài văn với đề tài "Em hãy tả một người bạn mà em yêu quý".

Với đề tài này, nhiều cô cậu học trò sẽ viết những lời văn miêu tả vừa ngây ngô vừa chân thực, quan sát thấy gì sẽ viết nấy; thế nhưng, cô bé này lại bê hẳn nguyên mẫu nhan sắc của nàng Bạch Tuyết để tả về người bạn của mình.

Lam van ta ve ban, be gai be khuon mau cua Bach Tuyet vao bai
Bài văn của bé gái tiểu học khi tả về người bạn của mình.

Nguyên văn bài văn của cô bé này như sau: "Em có một người bạn rất thân tên là Minh Hằng. Mắt bạn đen như hai hột nhãn. Da bạn trắng như tuyết. Tóc bạn đen như gỗ mun. Môi bạn đỏ như son. Hàng ngày, em với bạn Hằng thường rủ nhau đi học. Em rất yêu quý bạn Minh Hằng".

Bài văn này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú trước sự nhanh nhẹn của bé gái này, khi biết sử dụng hình tượng hoạt hình để áp dụng vào bài văn của mình. 

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng, trẻ nhỏ cần được khuyến khích sự sáng tạo nhằm để trẻ phát triển tư duy từ những điều nhỏ nhất. Do đó, khi làm văn thay vì áp dụng theo khuôn mẫu nào thì thầy cô và phụ huynh nên khuyến khích trẻ viết theo những gì trẻ quan sát được.

Học sinh tả tình yêu của bố mẹ gây sốt

Bài văn dù còn nhiều lỗi ngữ pháp nhưng vẫn thể hiện sự hài hước của cậu bé khi kể về tình yêu của bố mẹ mình.

Với mỗi đứa trẻ đang ở độ tuổi tiểu học, tiếng Việt và Tập làm văn luôn là môn học để các em thoải mái bay bổng, viết ra những suy nghĩ thật như đếm của bản thân. Cũng chính từ đây, nhiều phụ huynh trở thành đối tượng để chúng thỏa sức "bóc phốt".

Mới đây, bài văn viết về tình yêu của bố mẹ của một bạn nhỏ đang được nhận được vô số sự chú ý từ cộng đồng mạng bởi sự hài hước của nó.

Giáo viên "ngã vật" vì ước mơ "được như bố" của bé cấp 1

Trước đam mê của học trò, giáo viên quyết định không chấm điểm mà gửi thẳng đến phụ huynh.

Chắc hẳn khi còn bé, ai trong chúng ta đều được giáo viên hỏi: "Ước mơ của em là gì?". Có người muốn trở thành bác sĩ, có kẻ mơ ước thành ca sĩ, giáo viên,...

Điều thú vị nhất ở trẻ em là chúng chưa rõ giới hạn của bản thân và hồn nhiên tin rằng mình sẽ làm được. Vì vậy, không có gì bất ngờ nếu chúng thản nhiên nói ra những ước mơ bá đạo.