Làm quen thiếu nữ qua Facebook, táo tợn lừa bán sang Trung Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố hai đối tượng về hành vi Mua bán người.

Sau nhiều ngày mất tích, Lan và Giàng (cùng 17 tuổi, học sinh của một trường nội trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái) đã trở về nhà trong niềm vui của người thân gia đình.
Các gia đình cũng đã đã làm đơn trình báo cơ quan công an về việc các em bị hai nam thanh niên lừa bán sang Trung Quốc.
Theo tài liệu của cơ quan công an, vào giữa 10/2016, nhiều cô gái khoảng 16, 17 tuổi trú tại địa bàn đã bị mất tích một cách bất ngờ. Gia đình đi tìm nhưng không trình báo tới cơ quan chức năng.
Lam quen thieu nu qua Facebook, tao ton lua ban sang Trung Quoc
Đồng tại cơ quan công an. 
Do đó, những kẻ buôn người đã có cơ hội thực hiện hành vi trong một thời gian dài và nhiều thiếu nữ đã trở thành nạn nhân không quay về Việt Nam được. Giữa tháng 2, từ đơn trình báo của hai nạn nhân trên, cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ Quang và Đồng về hành vi Buôn bán người.
Đồng và Quang cho biết bằng thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội Facebook, anh ta vờ yêu các nạn nhân rồi lừa bán sang bên kia biên giới kiếm tiền. Để thực hiện hành vi, bọn chúng làm quen cho đến khi tạo được lòng tin với các cô gái và rủ đi chơi tại các chợ giáp biên giới.
Tại đây, Đồng và Quang đã ngấm ngầm “bắt tay” với những kẻ buôn bán phụ nữ khác tại biên giới và bán “người yêu” một cách dễ dàng. Sau khi nhận tiền xong, hai thanh niên này lợi dụng lúc các cô gái ngắm đồ đã lẩn trốn để quay về tiếp tục thực hiện hành vi này với nạn nhân khác.
Nhiều thiếu nữ đã nhanh chóng bị Quang và Đồng lừa bán dễ dàng.
Qua điều tra, Đồng và Quang thừa nhận cùng thực hiện hành vi còn có Thào Seo Chúng (26 tuổi, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Sùng Seo Vảng (21 tuổi, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) có nhiệm vụ tìm hiểu tâm tính của các cô gái, sau đó liên hệ báo cho Quang và Đồng đến để tán tỉnh giả vờ yêu.

Ký ức ám ảnh của nạn nhân vụ buôn người

Trong tận cùng nỗi đau, có lúc tưởng như người đàn bà ấy không còn sức để vượt qua những ngày tăm tối khi trở thành nạn nhân vụ buôn người.

Những cơn mưa nặng hạt gợi nhắc cô Vương Tú Anh (1966, trú tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về những ngày tháng kinh khủng nhất mà mình phải chịu đựng nơi xứ người.

Cẩu xe sang, linh vật gà khổng lồ ở Sài Gòn về đồn

Tối 26/2, tiếp tục chiến dịch "đòi lại vỉa hè" cho người đi bộ, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải cùng CSGT, trật tự đô thị… đã mạnh tay xử lý nhiều vi phạm lấn chiếm vỉa hè. 

Cau xe sang, linh vat ga khong lo o Sai Gon ve don
Tối 26/2, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 tiếp tục trực tiếp dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra, xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè.