Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Lại gần bức tượng đầu Phật ở “dốc tử thần 47“

12/08/2015 06:31

(Kiến Thức) - Cảnh tượng âm u, hoang vắng khiến những ai lần đầu đặt chân đến đồi dốc 47, nơi có bức tượng đầu Phật trên QL51 đều thấy rợn người.

Đăng Lê

Ngắm đàn cừu nhởn nhơ ở vùng ven Hà Nội

Khám phá lớp học kỳ lạ trên đảo Song Tử Tây

Hải Phòng: Nắng đổ lửa, Việt Hải vẫn khốn khổ vì ngập lụt

Phiên chợ Việt kỳ lạ chỉ họp vào đúng mùng 3 Tết

Nghi án em dâu bị anh rể thiêu sống dã man ở Nghệ An

Dốc 47 trên QL51, tuyến đường độc đạo từ QL1 về thành phố biển Vũng Tàu, mệnh danh là "dốc tử thần" vì tại khu vực này xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc.
Dốc 47 trên QL51, tuyến đường độc đạo từ QL1 về thành phố biển Vũng Tàu, mệnh danh là "dốc tử thần" vì tại khu vực này xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc.
Ngay khúc cua con dốc, đoạn giáp giữa TP Biên Hoà và huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), là đồi cây rậm rạp.
Ngay khúc cua con dốc, đoạn giáp giữa TP Biên Hoà và huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), là đồi cây rậm rạp.
Từ lâu nay, cánh tài xế xe tải lưu thông từ hướng các cảng, biển Vũng Tàu về Đồng Nai, TP HCM và các tỉnh miền Trung đã rất quen thuộc khi nhìn thấy phía trên đỉnh đồi có bức tượng đầu Phật đặt trên bệ trông giống như đuôi quả tên lửa.
Từ lâu nay, cánh tài xế xe tải lưu thông từ hướng các cảng, biển Vũng Tàu về Đồng Nai, TP HCM và các tỉnh miền Trung đã rất quen thuộc khi nhìn thấy phía trên đỉnh đồi có bức tượng đầu Phật đặt trên bệ trông giống như đuôi quả tên lửa.
"Nơi đây rất hoang vắng, dù sống ở đây từ lâu nhưng tôi cũng như người dân địa phương ít ai lui tới khu đồi có tượng Phật này", một người dân ở xã Tam Phước, TP Biên Hoà cho biết. Men theo con dốc khá cao, hai bên cỏ cây rậm rạp, PV Kiến Thức đã đặt chân đến đỉnh đồi có tượng đầu Phật đầy huyền bí.
"Nơi đây rất hoang vắng, dù sống ở đây từ lâu nhưng tôi cũng như người dân địa phương ít ai lui tới khu đồi có tượng Phật này", một người dân ở xã Tam Phước, TP Biên Hoà cho biết. Men theo con dốc khá cao, hai bên cỏ cây rậm rạp, PV Kiến Thức đã đặt chân đến đỉnh đồi có tượng đầu Phật đầy huyền bí.
Giữa chiều mưa âm u, cả quả đồi hoang vắng khiến ai lần đầu đặt chân đến đều có cảm giác rợn người. Tượng đầu Đức Phật nằm lặng lẽ giữa rừng cây rậm rạp, phần mặt hướng thẳng về QL51 luôn tấp nập xe tải chạy suốt ngày đêm.
Giữa chiều mưa âm u, cả quả đồi hoang vắng khiến ai lần đầu đặt chân đến đều có cảm giác rợn người. Tượng đầu Đức Phật nằm lặng lẽ giữa rừng cây rậm rạp, phần mặt hướng thẳng về QL51 luôn tấp nập xe tải chạy suốt ngày đêm.
Tượng đầu Đức Phật từ bi khá lớn được đặt trên bệ là 4 cánh xây bằng gạch mà nhìn từ xa trông như đuôi một quả tên lửa. Dù 4 bức tường đã cũ kỹ, bám đầy rêu phong theo năm tháng nhưng pho tượng đầu Phật thì luôn sáng sạch, dù theo người dân địa phương thì chưa từng thấy ai tiếp cận để lau rửa.
Tượng đầu Đức Phật từ bi khá lớn được đặt trên bệ là 4 cánh xây bằng gạch mà nhìn từ xa trông như đuôi một quả tên lửa. Dù 4 bức tường đã cũ kỹ, bám đầy rêu phong theo năm tháng nhưng pho tượng đầu Phật thì luôn sáng sạch, dù theo người dân địa phương thì chưa từng thấy ai tiếp cận để lau rửa.
Từ lâu, địa danh "Phật đầu đạn dốc 47" đã quá quen thuộc với người dân địa phương cũng như cánh tài xế xe tải chạy đường dài.
Từ lâu, địa danh "Phật đầu đạn dốc 47" đã quá quen thuộc với người dân địa phương cũng như cánh tài xế xe tải chạy đường dài.
Nhưng không một ai biết được vì sao và ai đã dựng bức tượng này, cũng như bức tượng có từ khi nào. "Con dốc này xưa nay được mệnh danh là dốc tử thần, vì vậy nhiều lời đồn rằng tượng Phật được dựng lên để che chở do người dân được thượng lộ bình an", anh Khanh, một tài xế thường xuyên chở hàng ra vào cảng Phú Mỹ chia sẻ.
Nhưng không một ai biết được vì sao và ai đã dựng bức tượng này, cũng như bức tượng có từ khi nào. "Con dốc này xưa nay được mệnh danh là dốc tử thần, vì vậy nhiều lời đồn rằng tượng Phật được dựng lên để che chở do người dân được thượng lộ bình an", anh Khanh, một tài xế thường xuyên chở hàng ra vào cảng Phú Mỹ chia sẻ.
Trải qua bao năm tháng, tượng đầu Phật vẫn nằm lặng lẽ trên quả đồi sừng sững cạnh QL51. Theo cánh tài xế thì khi chạy qua đây được nhìn Đức Phật sẽ có cảm giác an tâm và như nhắc nhở họ cẩn thận hơn khi ôm tay lái.
Trải qua bao năm tháng, tượng đầu Phật vẫn nằm lặng lẽ trên quả đồi sừng sững cạnh QL51. Theo cánh tài xế thì khi chạy qua đây được nhìn Đức Phật sẽ có cảm giác an tâm và như nhắc nhở họ cẩn thận hơn khi ôm tay lái.
Theo các nhà chuyên môn thì tượng đầu Đức Phật không phải đặt trên đầu đạn mà là hình ảnh cách điệu của diệu pháp tòa 4 cánh (cánh tường gạch) tượng trưng cho 4 phương trời trong vũ trụ, biểu trưng cho lòng từ bi của Đức Phật luôn cứu độ chúng sanh.
Theo các nhà chuyên môn thì tượng đầu Đức Phật không phải đặt trên đầu đạn mà là hình ảnh cách điệu của diệu pháp tòa 4 cánh (cánh tường gạch) tượng trưng cho 4 phương trời trong vũ trụ, biểu trưng cho lòng từ bi của Đức Phật luôn cứu độ chúng sanh.
Theo ghi nhận của PV, khu vực này có vẻ như từ lâu không có người đặt chân đến. Lối lên đài tượng cỏ mọc đầy, xuống cấp nghiêm trọng.
Theo ghi nhận của PV, khu vực này có vẻ như từ lâu không có người đặt chân đến. Lối lên đài tượng cỏ mọc đầy, xuống cấp nghiêm trọng.
Tại nhiều gốc cây bạch đàn, kim tiêm của người nghiện ma tuý cắm đầy và đó cũng có thể là nguyên nhân khiến ít ai dám lui tới.
Tại nhiều gốc cây bạch đàn, kim tiêm của người nghiện ma tuý cắm đầy và đó cũng có thể là nguyên nhân khiến ít ai dám lui tới.
Tượng Phật nằm giữa quả đồi trên QL51 hiện vẫn còn bí ẩn với nhiều lời đồn chưa thể kiểm chứng.
Tượng Phật nằm giữa quả đồi trên QL51 hiện vẫn còn bí ẩn với nhiều lời đồn chưa thể kiểm chứng.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân vụ sạt lở công trường thủy điện

Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân vụ sạt lở công trường thủy điện

Đề nghị cung cấp hồ sơ vụ chứng chỉ hành nghề y giả

Đề nghị cung cấp hồ sơ vụ chứng chỉ hành nghề y giả

Khẩn trương rà soát xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Khẩn trương rà soát xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Lừa chạy dự án, giám đốc ở Quảng Nam chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Lừa chạy dự án, giám đốc ở Quảng Nam chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Việt Nam, Thái Lan nâng cấp quan hệ, bước tiến đột phá mới

Việt Nam, Thái Lan nâng cấp quan hệ, bước tiến đột phá mới

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự ở Đồng Nai và Bình Thuận

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự ở Đồng Nai và Bình Thuận

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status