Khi đến hồ nước Plescheevo, gần thành phố Pereslavl-Zaleski, Nga, mọi người sẽ nhìn thấy một tảng đá màu xanh bí ẩn, nổi tiếng với giai thoại tự di chuyển từ đáy hồ lên bờ.
Hồ nước Plescheevo nằm gần thành phố Pereslavl-Zaleski, Nga là một địa điểm hấp dẫn giới nghiên cứu khi tồn tại một tảng đá màu xanh bí ẩn.
Tảng đá màu xanh này có sự khác biệt so với những tảng đá khác. Cụ thể, vào mùa Đông, tảng đá không bao giờ bị tuyết phủ. Thêm nữa, khi trời mưa, tảng đá sẽ chuyển sang màu xanh biếc giống hệt hồ nước.
Người dân địa phương lưu truyền một số giai thoại về tảng đá màu xanh bí ẩn này. Theo truyền thuyết, nó được đặt tên là Tảng đá xanh biếc. Tảng đá từng nằm trên đỉnh một ngọn núi gần hồ Plescheevo.
Một bộ tộc sinh sống trên ngọn núi đó. Tảng đá xanh biếc là nơi các thầy cúng của bộ tộc thực hiện các nghi lễ tế lễ.
Vào một ngày nọ, tảng đá xanh biếc bị đẩy từ trên đỉnh núi xuống bờ hồ Plescheevo. Người dân địa phương cho rằng, tảng đá chứa sức mạnh siêu nhiên là khả năng chữa bệnh. Vì vậy, người dân bắt đầu tổ chức lễ hội, nhảy múa quanh tảng đá để cầu phúc.
Về sau, tảng đá bị các tu sĩ ở tu viện gần đó chôn sâu xuống lòng đất vào cuối thế kỷ 17. Không biết bằng cách nào mà tảng đá lại trồi lên mặt đất sau 12 năm.
Năm 1788, giới chức trách quyết định đặt tảng đá nặng 12 tấn này làm móng cho nhà thờ. Các công nhân đã dùng xe trượt tuyết để vận chuyển tảng đá này qua hồ Pleshcheevo. Khi xe đang di chuyển, mặt hồ đóng băng bỗng nứt. Theo đó, chiếc xe chở tảng đá chìm xuống hồ.
Kỳ lạ là không lâu sau người dân địa phương phát hiện tảng đá xanh biếc "tự di chuyển" dọc theo đáy hồ. Mỗi năm, nó lại càng tiến gần vào bờ. Đến năm 1858, tảng đá xanh biếc nằm trên bờ hồ. Kể từ đó, không ai dám di chuyển nó.
Trong nhiều năm, giới nghiên cứu nỗ lực giải mã làm thế nào mà tảng đá xanh biếc nặng khoảng 12 tấn có thể "di chuyển" từ đáy hồ lên bờ. Một giả thuyết cho rằng, tảng đá "biết đi" là nhờ thủy lưu mạnh của dòng sông chảy vào hồ.
Dù vậy, giới nghiên cứu chưa tìm được bằng chứng khoa học để chứng minh đây là câu trả lời cho bí ẩn về tảng đá xanh biếc.
Mời độc giả xem video: Bí ẩn tảng đá nghìn năm tuổi bị xẻ đôi như được cắt bằng laser.
(VietnamDaily) - Những bức ảnh dưới đây có thể giúp độc giả hiểu thêm phần nào về cuộc sống ở nước Nga 40 năm trước.
Trang Russia Beyond đăng tải một số bức ảnh phần nào hé mở cuộc sống ở nước Nga năm 1981. Ảnh: Giờ nghỉ trưa tại một nhà máy năm 1981. (Nguồn ảnh: Russia Beyond)
Một cảnh trong bộ phim "Moscow Doesn’t Believe in Tears" của đạo diễn Vladimir Menshov. Bộ phim này đã giành được giải thưởng Oscar.
Một gia đình đi dạo trên đường phố ở nước Nga 40 năm trước.
Lễ hội tại thành phố Tolyatti, vùng Samara.
Trong giờ nghỉ trưa, một số công nhân chơi cờ.
Cảnh đông đúc trên bờ sông Volga.
Buổi đồng diễn của các em nhỏ.
Đi picnic trong một khu rừng.
Những người phụ nữ đi dạo trên đường phố Kazan.
Cả gia đình quây quần ấm cúng.
Người phụ nữ lớn tuổi ngồi trước nhà. Bức ảnh chụp năm 1981.
Bên trong một tiệm cắt tóc ở nước Nga hàng chục năm trước.
Rất đông người tập trung ở khu vực đài phun nước trong một ngày hè nắng nóng.
Nhà nghỉ Phoenix ở Smolensk, công trình kiến trúc độc đáo ở Novgorod, các tòa nhà chung cư ở Minsk... là loạt ảnh ấn tượng về Liên Xô năm 1990 được ghi lại qua ống kính của nhiếp ảnh gia Mỹ Terry Feuerborn.
Bên ngoài nhà nghỉ Phoenix ở thành phố Smolensk, Liên Xô năm 1990. Ảnh: Terry Feuerborn Flickr.
4 con giáp vô cùng khó khăn, tiền của sạch bách khi gặp hạn Thái Tuế 2024
Bước sang năm 2024, có 4 con giáp gặp hạn Thái Tuế, vận trình vô cùng khó khăn.
Tuổi Thìn:Con giáp tuổi Thìn phải đối diện với Trực Thái Tuế trong năm Giáp Thìn 2024. Bản mệnh không có nhiều vận may, các khía cạnh của cuộc sống đều gặp khó khăn nhất định.