Kinh hoàng bé trai 7 tuổi bị chó cắn tử vong

(Kiến Thức) - Một bé trai 7 tuổi tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên bị chó cắn tử vong trong lúc đang chơi đùa, do vết thương quá nặng dù được cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Sự việc cháu bé 7 tuổi bị chó cắn tử vong xảy ra vào ngày 19/4, trên địa bàn xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Theo đó, vào trưa cùng ngày, cháu Nguyễn Đông G. (7 tuổi, trú tại xóm Gò Vai, xã Khôi Kỳ) khi đi học về bị con chó của gia đình mới bắt về nuôi lao vào tấn công.
Kinh hoang be trai 7 tuoi bi cho can tu vong
Cháu bé 7 tuổi bị chó cắn tử vong do vết thương quá nặng. 
Sau đó, mọi người đã nhanh chóng giải cứu cháu bé và đưa đi viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào chiều cùng ngày.
Ông Lê Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND xã Khôi Kỳ xác nhận sự việc cháu bé bị chó cắn tử vong và cho biết, con chó tấn công cháu bé do gia đình mới bắt từ nhà bà nội về nuôi.
Hiện sự việc chó cắn tử vong cháu bé 7 tuổi ở Thái Nguyên đang được các cấp chính quyền điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Những giống chó hung dữ, nguy hiểm được nuôi ở Việt Nam

Xót xa bé trai 4 tuổi bị chó cắn rách mặt ở Lào Cai

(Kiến Thức) - Sang nhà chú họ chơi, bé trai 4 tuổi thấy hai con chó đang cắn nhau thì lại gần xem, bất ngờ bị một con quay ra cắn rách mặt. Các bác sĩ đang lo ngại bé có thể nhiễm bệnh dại.

Trưa ngày 29/3, trao đổi với PV về thông tin một bé trai bị chó cắn rách mặt, ông Hà Duy Bình - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết: Khoảng 17h20 ngày 27/3, bệnh viện tiếp nhận trường hợp cháu Lý Seo Trường (SN 20/10/2015, ở Vi Mã Trên, thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai) cấp cứu vì bị chó cắn rách mặt.
Theo lời kể của gia đình cháu Trường, thì chiều cùng ngày cháu có sang nhà ông chú chơi và bất ngờ bị hai con chó nuôi của nhà chú đang cắn nhau, thấy cháu Trường tiến lại gần thì cắn luôn cháu.

Con gái mất tích 2 tháng, mẹ bàng hoàng phát hiện xác dưới giếng

(Kiến Thức) - 2 tháng nay, bà Bình liên tục mơ thấy con gái về báo mộng nói rằng mình bị giết hại, thi thể bị vứt xuống giếng, Bà bắt xe từ Lai Châu sang Yên Bái nhà chồng con gái tìm kiếm thì phát hiện thi thể con bị giết, vứt xuống giếng nước.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc con gái bị giết về báo mộng, mẹ phát hiện xác dưới giếng xảy ra tại thôn Yên Bình (xã Hưng Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nhung (quê Lai Châu, tên nhân vật đã thay đổi).
Gần hai tháng trước, chị Nhung đột nhiên mất tích, cả người nhà chồng (xã Hưng Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái) và nhà mẹ đẻ không thể liên lạc được. Dù nỗ lực hết sức nhưng gia đình nạn nhân vẫn không phát hiện ra tung tích chị này.

Xóm trọ phức tạp ở Sài Gòn: Mại dâm, trộm cắp, không ai muốn rời đi

Trời mưa, nước đen dưới áo và rác thải tràn vào nhà, mùi hôi rình, ruồi muỗi vo ve. Ngày nắng thì nóng nực, bức bối nhưng gia đình ông Dũng không thể dọn đi.

Xom tro phuc tap o Sai Gon: Mai dam, trom cap, khong ai muon roi di
 Trời mưa, nước đen dưới áo và rác thải tràn vào nhà, mùi hôi rình, ruồi muỗi vo ve. Ngày nắng thì nóng nực, bức bối nhưng gia đình ông Dũng không thể dọn đi.