Kinh hãi: Yêu mù quáng, cô gái bao che bạn trai sát hại bố đẻ

Bị cắt tiền chu cấp, con gái dẫn bạn trai tìm đến sát hại bố đẻ tàn nhẫn rồi đem thi thể vứt xuống rãnh nước phi tang.

Vụ sát hại bố đẻ thương tâm xảy ra vào rạng sáng 27/12 tại thành phố Đài Trung, Đài Loan. Nạn nhân trong vụ việc là ông Giang (59 tuổi), làm bảo vệ cho một trường tiểu học trong vùng. Hung thủ gây án là con gái lớn 32 tuổi của ông này và họ Trương (nam, 34 tuổi, bạn trai cô gái).
Ông Giang làm bảo vệ cho một trường tiểu học trong vùng, có ba cô con gái. Mấy năm trước, ông tiết kiệm chi tiêu dành tiền cho con gái lớn đi học thạc sĩ ở Mỹ.
Khi sang Mỹ du học, con gái ông Giang đã hẹn hò với thanh niên họ Trương làm việc trong công ty chứng khoán. Do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong mấy năm nay nên anh ta cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, chủ yếu ăn bám bạn gái.
Biết vậy, ông Giang không đồng ý và kiên quyết phản đối. Can ngăn mãi không được, ông quyết định cắt tiền chu cấp cho con gái. Tháng 2/2021, con gái ông Giang và bạn trai buộc phải về nước khi vẫn chưa hoàn thành khóa học.
Khoảng 11h tối 26/12/2021, ngay khi vừa chuẩn bị tan làm ca đêm, con gái ông và gã Trương đến tìm cha để yêu cầu ông tiếp tục chu cấp tiền đi học nhưng bị ông Giang từ chối. Gã Trương liền cầm rìu đánh vào đầu ông Giang khiến ông tử vong tại chỗ, còn con gái ông chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Sau khi gây án, hai đối tượng lái xe máy vứt xác nạn nhân ở rãnh nước bên núi rồi thản nhiên về nhà trọ. Người nhà ông Giang thấy ông mãi không tan làm về nên gọi điện báo cảnh sát.
Kinh hai: Yeu mu quang, co gai bao che ban trai sat hai bo de
Hiện trường tìm thấy thi thể ông Giang. 
Theo hình ảnh trích xuất từ camera, sáng sớm ngày 27/12 có hai chiếc xe máy khả nghi từ đi từ trong trường ra rồi di chuyển về phía khu vực đồi núi, trên xe chở theo một người đặt nằm trên yên. Nửa tiếng sau, chỉ thấy chiếc xe quay lại, người nằm trên xe biến mất.
Lần theo dấu vết, cảnh sát tìm được chiếc xe máy còn lại và thi thể ông Giang được đậy tấm vải ngay dưới rãnh nước bên đường. Tiếp tục truy tìm, cảnh sát tìm được hai đối tượng.
Ban đầu cặp đôi còn chối cãi, phải đến khi cảnh sát đưa ra chứng cứ và hình ảnh, hai người mới thành thật khai báo. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm được hung khí và quần áo dính máu trong nhà trọ.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, trưa 29/12 cảnh sát chuyển giao vụ án và hai đối tượng cho viện kiểm sát thụ lý với tội danh giết người. Hiện, cặp đôi đang bị giam giữ để điều tra làm rõ.

Đứa trẻ vừa chào đời suýt bị chôn sống vì lý do phẫn nộ

Người mẹ 18 tuổi suýt chút nữa đã tự tay chôn sống đứa con đứt ruột đẻ ra vì lý do khiến ai nấy đều cảm thấy bất bình.

Sự việc xảy ra vào ngày 27/12/2021 khi một người mẹ 18 tuổi, chưa rõ họ tên đã đến trung tâm y tế ở bang Rondonia, Brazil để tìm kiếm sự giúp đỡ. Thân nhân của người mẹ trẻ cho hay, cô không hề hay biết việc bản thân mang thai, do cảm thấy đau bụng dữ dội nên cô đã tới bệnh viện để kiểm tra. Thế nhưng, cả hai lần đến khám, các bác sĩ đều khẳng định cô không hề mang thai và cho bệnh nhân về nhà. 
Sau khi về tới nhà, cơn đau thêm phần dữ dội, lúc này người mẹ đã tự sinh con mà không cần sự trợ giúp y tế trước khi lần nữa nhập viện. Tại đây, đứa trẻ được sinh ra ở tháng thứ 5 của thai kỳ, nặng vỏn vẹn 1kg, bị bác sĩ chẩn đoán là thai chết lưu trước khi chào đời. 

Xã hội đen gốc Việt nhận tội ngộ sát và bị kết án 12 năm tù

Jimmy Truong, xã hội đen gốc Việt ở TP Calgary từng đối mặt với 4 tội danh giết người cấp độ 1 đã nhận tội danh nhẹ hơn.

Theo đài CBC ngày 30-10, Jimmy Truong (30 tuổi) đã thừa nhận tham gia vụ giết Cuc Leung và Quang Tran ngày 20-9-2016. Vợ chồng này bị giết ngay trước mặt đứa con trai 5 tuổi. Ngoài ra, hai tuần sau, Phu Phan bị bắn chết khi anh ta ra khỏi nhà đi làm. Jimmy Truong cũng thừa nhận đã trợ giúp trong vụ giết người đó.

Ông Nick Devlin, cố vấn cấp cao tại Cơ quan Công tố Calgary, cho đó là "những vụ giết người man rợ, có tính toán trước" nhưng lưu ý Trương không phải là kẻ chủ mưu gây ra những vụ sát hại.