Kinh hãi sự thật bố gọi cấp cứu báo con trai chết đuối trong bồn tắm

Mặc dù người bố gọi điện cho xe cấp cứu báo rằng con trai 3 tuổi của mình bị chết đuối trong bồn tắm nhưng khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện không hề có nước trong phổi cậu bé.

Theo trang Kyodo News đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 28/9/2019 tại một căn hộ chung cư ở khu Toyosu, thành phố Tokyo, Nhật Bản. Vào khoảng 13h25 phút chiều hôm đó, anh Yuji Watanabe, 34 tuổi, đã gọi điện cho xe cấp cứu nói rằng cậu con trai Ryutaro Yamada, 3 tuổi, đã bị chết đuối trong bồn tắm, hiện tại không có phản ứng gì.
Dịch vụ cứu hộ ngay lập tức có mặt để đưa cậu bé vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên không may, do phát hiện quá muộn, cậu bé đã không thể qua khỏi và qua đời trong bệnh viện vào ngày 29/9. Sau đó, các bác sĩ tiến hành kiểm tra và khám nghiệm tử thi mới phát hiện một sự thật đáng sợ.
Kinh hai su that bo goi cap cuu bao con trai chet duoi trong bon tam
Khu nhà nơi xảy ra sự việc. 
Anh Yuji nói rằng đã thấy con trai mình nằm bất động trong nước, chắc chắn cậu bé chết do ngạt nước. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy câu bé Ryutaro không hề có nước trong phổi, hoàn toàn mâu thuẫn mới lời khai của người bố. Từ đó, cảnh sát nghi ngờ rằng có thể bé trai Ryutaro đã bị bố mình bạo hành tới chết, sau đó cố gắng che đậy bằng một tai nạn đuối nước.
Bác sĩ pháp y đã kiểm tra thêm nhưng không phát hiện bất cứ vết thương nào bên ngoài cơ thể bé trai Ryutaro. Hiện tại, cảnh sát đang tiếp tục điều tra xem có dấu hiệu nào cho thấy cậu bé bị bạo hành thường xuyên hay không.
Kinh hai su that bo goi cap cuu bao con trai chet duoi trong bon tam-Hinh-2
Anh Yuji hiện đang bị bắt giữ với cáo buộc bạo hành trẻ em. 
Người bố Yuji đối mặt với cáo buộc gây ra cái chết của cậu con trai 3 tuổi. Tuy nhiên anh ta nhất quyết không nhận tội danh, nói rằng: "Tôi không làm gì sai cả".
Được biết, anh Yuji không phải là bố ruột của bé trai Ryutaro mà chỉ là bố dượng. Bé Ryutaro là con trai của bạn gái anh ta. Trong thời gian người phụ nữ này đi công tác xa nhà, anh Yuji lại nghỉ phép nên ở nhà cùng con trai riêng của mình với con trai riêng của bạn gái. Con trai riêng của anh Yuji hiện vẫn an toàn và được tạm thời gửi về cho người thân chăm sóc.
Các nhà điều tra tin rằng đây cũng có thể là một trong những lý do khiến anh Yuji ra tay bạo hành con trai riêng của bạn gái tới chết, vì đó không phải là con ruột của anh ta. Vụ việc vẫn đang được cảnh sát thành phố Tokyo tiếp tục điều tra, giải quyết.

Kinh hoàng phát hiện chuột chết trong suất ăn của học sinh

Hình ảnh một con chuột nằm trong suất ăn của học sinh một ngôi trường ở bang Uttar Pradesh - Ấn Độ hôm 3-12 khiến người xem rùng mình.

Theo đài NDTV, suất ăn nói trên dành cho học sinh lớp 6-8 tại một ngôi trường ở TP Muzaffarnagar. Nó được một tổ chức phi chính phủ tên Jan Kalyan Sanstha Committee chuẩn bị. Tổ chức này đặt trụ sở tại thị trấn Hapur, cách TP Muzaffarnagar khoảng 90 km.

Thấy bất ổn, cha kiểm tra camera phát hiện bảo mẫu đánh con mình thậm tệ

Người đàn ông kiểm tra chiếc camera kín trong nhà thì phát hiện bảo mẫu đánh đập con trai 2 tuổi một cách dã man chỉ vì bé không nghe lời.

Một người đàn ông họ Vương sống tại Tô Châu (Trung Quốc) nhờ chiếc camera kín trong nhà, phát hiện ra con mình bị bảo mẫu bạo hành. Trong một khoảng thời gian ngắn, đứa con trai 2 tuổi của anh bị người bảo mẫu bạo hành bằng cách liên tục tát, đánh, xô đẩy và kéo.
Vụ việc xảy ra vào tối 27/8 vừa qua, khi vừa tan làm về, người đàn ông họ Vương sống tại Tô Châu (Trung Quốc) nhận ra tâm trạng Hiên Hiên, con trai 2 tuổi, không ổn nên mới hỏi bảo mẫu rằng đã có chuyện gì xảy ra, song bà này quanh co không nói rõ.
Sau đó, anh Vương kiểm tra lại chiếc camera kín trong nhà, phát hiện ra người bảo mẫu ngồi trên ghế sofa, đầu tiên đánh vào đầu và tay của Hiên Hiên. Thấy đứa trẻ không nghe lời mình, người bảo mẫu trực tiếp đẩy bé xuống đất, thậm chí dùng dép đánh lên mặt của cháu bé.
Thay bat on, cha kiem tra camera phat hien bao mau danh con minh tham te
Bảo mẫu đánh trẻ liên tiếp trong nhà.