Kinh hãi cô gái 19 tuổi bị chó dữ cắn tử vong tại nhà

Cô gái 19 tuổi đã bị một chú chó giống XL Bully tấn công và tử vong tại căn hộ của chị họ cô.

Daily Mail đưa tin, vụ cô gái trẻ bị chó dữ cắn tử vong xảy ra tại nhà Kelcie Jones - chị họ của nạn nhân ở Bristol (Anh), tối 26/2.
Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến căn hộ của Jones ở tầng một khi chú chó giống XL Bully tấn công cô gái 19 tuổi.
Kinh hai co gai 19 tuoi bi cho du can tu vong tai nha
Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: Daily Mail.  
Cảnh sát Avon và Somerset nhanh chóng có mặt tại hiện trường vào khoảng 19h19 tối. Họ đã đưa chú chó XL Bully này đi tiêu hủy sau khi nó bị tiêm thuốc an thần.
Người hàng xóm cho biết cảnh sát, nhân viên y tế và pháp y đã ở hiện trường suốt đêm.
"Khoảng 23 giờ đêm, họ mang con chó ra ngoài. Mọi thứ rất yên tĩnh, có người nói rằng nó đã bị bắn nhưng chúng tôi không nghe thấy tiếng súng nào", hàng xóm nói thêm.
"Chú chó này đã bị tiêm thuốc an thần và bị đưa đi tiêu hủy vì lý do an toàn công cộng", phát ngôn viên của cảnh sát thông tin.
Trong khi đó, thi thể của nạn nhân đã được đưa ra khỏi căn hộ lúc 1 giờ sáng và được đưa tới bệnh viện, nơi diễn ra việc khám nghiệm tử thi.
Nhiều người đã đặt hoa tưởng niệm bên ngoài khu nhà ở Cobhorn Drive, Bristol, sau khi người em họ 19 tuổi của cô Jones tử vong vì bị chó cắn.
Được biết, Jones cũng là chủ của chú chó có tên Remi đã chết vào tháng 11/2023 khi nó 3 tuổi.
Trước đó, vào tháng 12/2024, cô Michelle McLeod, 41 tuổi, đã bị chú chó cưng giống XL Bully, Bailey, cắn tử vong tại nhà riêng ở Aberdeen, Scotland.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Đau đầu vì chó cưng có "sở thích" tặng quà cho chủ 

Chú chó giàu nhất thế giới sống trong biệt thự của Madonna

Gunther IV, chú chó giàu nhất thế giới, sống trong biệt thự cũ của Madonna và thích du ngoạn khắp nước Ý. Nó được chăm sóc tỉ mỉ bởi một nhóm người hầu và có máy bay riêng đi lại.

Câu chuyện về “gia tộc” chó giàu có nhất thế giới bắt đầu vào năm 1991, khi nữ bá tước người Đức Karlotta Leibenstein qua đời. Do không có người thân thích để thừa hưởng cơ ngơi của mình nên nữ bá tước quyết định để lại toàn bộ gia sản cho chú chó cưng tên Gunther III.
Kể từ đó, Gunther III và sau này là con cháu của nó - Gunther IV kế thừa khối gia sản lớn từ nữ bá tước Đức Leibenstein, trở thành "gia tộc" chú chó giàu nhất thế giới.

Chủ qua đời, chú chó trung thành canh giữ bên thi thể nhiều ngày

Sau khi người chủ qua đời trong kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới, chú chó này được cho là đã ở bên cạnh thi thể ông nhiều ngày.

Daily Mail đưa tin, William Mcnicholl, 63 tuổi, được phát hiện tử vong vào khoảng gần 18h30 tối 1/1 vừa qua tại căn hộ của ông ở Ipswich, Suffolk, Anh, và một chú chó đã ở bên cạnh thi thể ông trong nhiều ngày.
Được biết, ông Mcnicholl - còn được gọi là Billy - đã mất hầu hết thị lực sau một vụ tai nạn cách đây nhiều năm và phải sử dụng xe lăn điện để di chuyển.