Kiên Giang: Nông dân vớt được thùng đạn và súng K54 dưới ao

Trong lúc lặn dưới ao để vớt cây mang lên làm nhà, ông Sóc (ở huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) vớt được thùng đạn và súng K54.

Chiều 8/10, Công an huyện U Minh Thượng làm thủ tục tiếp nhận khẩu súng ngắn K54 cùng 68 viên đạn do ông Trần Văn Sóc (ở xã Thạnh Yên) giao nộp, sau khi người đàn ông này vớt được thùng đạn và súng dưới ao.
Theo ông Sóc, hai ngày trước nông dân này lặn xuống ao cạnh nhà để mò cây ngâm lâu năm. Khi chạm tay xuống đáy ao, ông Sóc phát hiện chiếc thùng sắt rất nặng nên kéo lên bờ rửa sạch và mở ra xem.
Kien Giang Nong dan vot duoc thung dan va sung K54 duoi ao
 Khẩu K54 và 68 viên đạn trong thùng sắt được nông dân tỉnh Kiên Giang phát hiện dưới đáy ao. Ảnh: CTV.
Người đàn ông 50 tuổi cùng các thành viên trong gia đình giật mình khi phát hiện trong thùng sắt một khẩu súng ngắn, trên báng có hình ngôi sao 5 cánh. Cạnh đó là 68 viên đạn còn nguyên, sáng bóng.
Theo một cán bộ có trách nhiệm, khẩu súng trong thùng đạn ông Sóc vớt lên dưới đáy ao là súng K54. Thùng vũ khí dưới đáy ao này có thể là súng, đạn sót lại sau chiến tranh.
Cùng ngày, Công an U Minh tiếp nhận thêm khẩu súng rulo nòng dài và 2 viên đạn do một cán bộ kiểm lâm giao nộp sau khi nghỉ hưu.

Chùm ảnh: Những mùa lãng mạn ở hồ Tây

Cho dù mùa hè, thu hay đông, hồ Tây ở thủ đô luôn mang sắc thái, vẻ đẹp riêng biệt mà không nơi nào trong nước có được, đặc biệt vào mỗi buổi hoàng hôn.

Hồ Tây trước đây còn có các tên gọi khác như đầm Xác Cáo, hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm, Đoài Hồ, là hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nội thành Hà Nội.
Hồ Tây trước đây còn có các tên gọi khác như đầm Xác Cáo, hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm, Đoài Hồ, là hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nội thành Hà Nội. 

Xóa sổ lò chế súng của cặp vợ chồng nghiện nhiễm HIV

Cặp vợ chồng Vân, Nhất lên kế hoạch mở “lò chế tạo” súng đem bán cho các đối tượng giang hồ.

Người ta vẫn nói đất cảng Hải Phòng là vùng “đất dữ” với những lời đồn đại về các tay giang hồ cộm cán. Đã từng có những đại ca giang hồ điều hành đàn em xông vào tận nhà người ta ăn ở để siết nợ, đã có những vụ dùng hung khí, dùng súng để thanh toán, tranh giành lãnh địa làm ăn… Ở thời hiện tại, những tay giang hồ lại có một biến thể mới khiến cuộc đấu tranh giữ bình yên cho đất cảng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hải Phòng vô cùng cam go.