Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Khủng hoảng kinh tế, dân Venezuela ùn ùn kéo sang Colombia

30/07/2018 12:20

(Kiến Thức) - Mỗi ngày, hàng chục nghìn người dân Venezuela lại đi qua cây cầu Simon Boliviar vào Colombia, trong đó khoảng 4.000 người không quay trở lại. Hầu hết họ sang quốc gia láng giềng này để mua thực thẩm và thuốc men cần thiết và nhu yếu phẩm.

Thiên An

Venezuela đóng cửa biên giới sẵn sàng cho bầu cử tổng thống

Ảnh: Dân Venezuela xếp hàng dài cổ mua nhu yếu phẩm

Đất nước Venezuela trong thời khủng hoảng kinh tế qua ảnh

Chùm ảnh Tổng thống Venezuela giao lưu với công chúng

Khủng hoảng xe buýt, dân Venezuela “đu” xe tải đi làm

Theo hãng thông tấn Reuters dẫn số liệu của chính phủ Venezuela cho biết, bất ổn, bạo lực và khủng hoảng đã khiến 1,5 triệu người dân Venezuela phải rời khỏi đất nước kể từ năm 2014 và hơn một nửa trong số đó tìm nơi lánh nạn tại quốc gia láng giềng Colombia. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)
Theo hãng thông tấn Reuters dẫn số liệu của chính phủ Venezuela cho biết, bất ổn, bạo lực và khủng hoảng đã khiến 1,5 triệu người dân Venezuela phải rời khỏi đất nước kể từ năm 2014 và hơn một nửa trong số đó tìm nơi lánh nạn tại quốc gia láng giềng Colombia. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)
Mỗi ngày, hơn 35.000 người dân Venezuela lại vượt qua cây cầu Simon Boliviar vào Colombia. Nhiều người quay trở lại Venezuela trong ngày nhưng khoảng 4.000 người ở lại thành phố biên giới Cucuta hoặc di chuyển sâu hơn vào lãnh thổ Colombia hoặc tới các nước láng giềng khác.
Mỗi ngày, hơn 35.000 người dân Venezuela lại vượt qua cây cầu Simon Boliviar vào Colombia. Nhiều người quay trở lại Venezuela trong ngày nhưng khoảng 4.000 người ở lại thành phố biên giới Cucuta hoặc di chuyển sâu hơn vào lãnh thổ Colombia hoặc tới các nước láng giềng khác.
“Mỗi ngày, hơn 35.000 người dân Venezuela lại vượt qua cây cầu Simon Bolivar để mua thực phẩm và thuốc men cần thiết không có sẵn ở Venezuela. Trong đó, khoảng 4.000 không quay trở lại Venezuela”, Rafael Velasquez Garcia, đến từ Ủy ban Cứu nạn Quốc tế (IRC), cho biết.
“Mỗi ngày, hơn 35.000 người dân Venezuela lại vượt qua cây cầu Simon Bolivar để mua thực phẩm và thuốc men cần thiết không có sẵn ở Venezuela. Trong đó, khoảng 4.000 không quay trở lại Venezuela”, Rafael Velasquez Garcia, đến từ Ủy ban Cứu nạn Quốc tế (IRC), cho biết.
Theo cuộc khảo sát do IRC thực hiện trên những người dân Venezuela ở Cucuta và Villa de Rosaria hồi tháng 3/2018, 89% số người được hỏi cho biết họ đến Colombia để tìm việc làm, 80% là mua thực phẩm và 58% để tìm chỗ ở.
Theo cuộc khảo sát do IRC thực hiện trên những người dân Venezuela ở Cucuta và Villa de Rosaria hồi tháng 3/2018, 89% số người được hỏi cho biết họ đến Colombia để tìm việc làm, 80% là mua thực phẩm và 58% để tìm chỗ ở.
Luis làm nghề cắt tóc gần cây cầu Simon Bolivar, gần thành phố Cucuta, Colombia. Anh chỉ kiếm được chưa đầy 1 USD mỗi lần cắt. Hiện tại, vợ của Luis đang mang thai và vẫn sống ở Venezuela. Anh đang cố gắng kiếm tiền để mua tã lót tại Colombia mang về cho con ở quê nhà.
Luis làm nghề cắt tóc gần cây cầu Simon Bolivar, gần thành phố Cucuta, Colombia. Anh chỉ kiếm được chưa đầy 1 USD mỗi lần cắt. Hiện tại, vợ của Luis đang mang thai và vẫn sống ở Venezuela. Anh đang cố gắng kiếm tiền để mua tã lót tại Colombia mang về cho con ở quê nhà.
Maria đến từ Peru nhưng đã sống ở Venezuela trong suốt 25 năm. Do không có việc làm tại Venezuela nên hàng ngày, cô thường vượt biên vào Colombia để bán cà phê và bánh.
Maria đến từ Peru nhưng đã sống ở Venezuela trong suốt 25 năm. Do không có việc làm tại Venezuela nên hàng ngày, cô thường vượt biên vào Colombia để bán cà phê và bánh.
Bà Tania lớn lên ở thủ đô Caracas, Venezuela, nhưng hiện giờ bà trở thành người vô gia cư ở Cucuta. Hàng ngày, bà phải thu nhặt chai nhựa và các vật liệu tái chế đem bán lấy tiền mua đồ ăn.
Bà Tania lớn lên ở thủ đô Caracas, Venezuela, nhưng hiện giờ bà trở thành người vô gia cư ở Cucuta. Hàng ngày, bà phải thu nhặt chai nhựa và các vật liệu tái chế đem bán lấy tiền mua đồ ăn.
Một vài “tài sản” của Maria, một người vô gia cư khác đến từ Venezuela.
Một vài “tài sản” của Maria, một người vô gia cư khác đến từ Venezuela.
Josue, cũng là một người dân Venezuela vô gia cư, làm nghề bán tranh trên đường phố để kiếm sống.
Josue, cũng là một người dân Venezuela vô gia cư, làm nghề bán tranh trên đường phố để kiếm sống.
Trong ảnh là Carla, 23 tuổi, đã rời Venezuela tới Cacuta sau thời gian bị bạo lực tình dục 2 năm trước.
Trong ảnh là Carla, 23 tuổi, đã rời Venezuela tới Cacuta sau thời gian bị bạo lực tình dục 2 năm trước.
Andres đến Colombia vài ngày trước và tìm nơi tị nạn tại một trung tâm địa phương.
Andres đến Colombia vài ngày trước và tìm nơi tị nạn tại một trung tâm địa phương.
Sebastian đã ở Colombia được 15 ngày. Anh phải để lại vợ con ở Venezueal để sang Colombia tìm việc.
Sebastian đã ở Colombia được 15 ngày. Anh phải để lại vợ con ở Venezueal để sang Colombia tìm việc.
Daniela là một tình nguyện viên đang nỗ lực hỗ trợ gia đình cô và những người dân địa phương.
Daniela là một tình nguyện viên đang nỗ lực hỗ trợ gia đình cô và những người dân địa phương.
Carlos là một giáo sư khoa học và luật sư trong suốt hơn 15 năm. Tuy nhiên, ông đã mất việc trong cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela và hiện giờ đang phải sống lay lắt ngoài đường phố. Mời độc giả xem thêm video: Nền y tế Venezuela khủng hoảng vì bác sĩ rời bỏ đất nước năm 2017 (Nguồn: VTC14)
Carlos là một giáo sư khoa học và luật sư trong suốt hơn 15 năm. Tuy nhiên, ông đã mất việc trong cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela và hiện giờ đang phải sống lay lắt ngoài đường phố.

Mời độc giả xem thêm video: Nền y tế Venezuela khủng hoảng vì bác sĩ rời bỏ đất nước năm 2017 (Nguồn: VTC14)

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

TP Hải Dương dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

TP Hải Dương dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội khởi công cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng

Hà Nội khởi công cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng

Cháy lớn tại xưởng sản xuất giày da ở Vĩnh Phúc

Cháy lớn tại xưởng sản xuất giày da ở Vĩnh Phúc

Đề xuất chính sách đặc biệt làm cao tốc

Đề xuất chính sách đặc biệt làm cao tốc

Xe tải biến dạng sau va chạm với xe khách ở Sơn La

Xe tải biến dạng sau va chạm với xe khách ở Sơn La

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status