Khủng bố HTS oanh kích dữ dội Quân đội Syria tại Hama

(Kiến Thức) - Các tay súng khủng bố HTS đã mở cuộc tấn công mới nhằm vào căn cứ của Quân đội Syria tại Joureen, tỉnh Hama.

Theo Al Masdar News ngày 26/8, các tay súng khủng bố HTS hoặc thành viên Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) tại khu vực Jabal Al-Akrad, tỉnh Latakia, đã nã hàng loạt tên lửa về phía căn cứ của Quân đội Syria tại thị trấn Joureen.
Vụ oanh kích của phiến quân thánh chiến kéo dài vài phút trước khi Quân chính phủ Syria và đồng minh của họ là Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) tấn công đáp trả.
Khung bo HTS oanh kich du doi Quan doi Syria tai Hama
Các tay súng phiến quân tấn công lực lượng chính phủ Syria tại Joureen. Ảnh: Reuters.  
"Quân đội Syria và lực lượng NDF đã bắn nhiều tên lửa và đạn pháo trả đũa từ Joureen và vùng Jabal al-Akrad", AMN đưa tin.
Được biết, đây là cuộc giao tranh mới nhất giữa Quân đội Syria và nhóm thánh chiến trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Tây Bắc Syria gia tăng.

Mời độc giả xem thêm video: Nga không kích ồ ạt phiến quân tại Idlib, Syria (Nguồn video: VTC1)

Trước đó, ngày 25/8, phiến quân thánh chiến của tổ chức Kata’eb Khatab Al-Shishani, một nhóm liên minh với HTS và TIP, đã tấn công đội tuần tra của Quân đội Nga tại Idib, khiến hai binh sĩ bị thương.
Quân đội Nga dự kiến sắp trả đũa vụ tấn công này.

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công khủng bố HTS tại chiến trường Idlib

(Kiến Thức) - Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một chiếc xe của nhóm liên minh thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Idlib (Syria) cuối tuần qua.

Theo Al Masdar News, UAV Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công một phương tiện chở các thành viên của nhóm khủng bố HTS ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Idlib hôm 26/4.
Báo cáo của Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, một chiếc UAV của Thổ Nhĩ Kỳ đã đâm trúng phương tiện của phiến quân HTS gần thị trấn Al-Nayrab, khiến ít nhất hai thành viên của nhóm thánh chiến bỏ mạng.

Cả gan tấn công Quân đội Syria, khủng bố nhận kết đắng

(Kiến Thức) - Nhóm khủng bố Hurras Al-Deen hứng chịu tổn thất nặng nề sau cuộc tấn công thất bại nhằm vào căn cứ của Quân đội Syria tại tỉnh Hama.

Theo Al Masdar News ngày 9/6, hơn 20 tay súng khủng bố Hurras Al-Deen, trong đó có nhiều chiến binh nước ngoài, đã bỏ mạng trong cuộc tấn công thất bại nhằm vào căn cứ của Quân đội Syria gần thị Tanjara ở đồng bằng Al-Ghaab hôm 8/6.
Nguồn tin cho biết, các tay súng thánh chiến Hurras Al-Deen đã vội vàng rút lui sau khi lực lượng tiếp viện của Quân chính phủ Syria được điều động tới và các chiến đấu cơ Nga oanh kích dữ dội nhằm vào căn cứ của bọn chúng.

Kinh ngạc cuộc sống trong ngôi nhà dưới tảng đá nặng 850 tấn

(Kiến Thức) - Một ngôi nhà nằm dưới tảng đá nặng 850 tấn trở thành địa điểm thu hút khách du lịch ở Mexico.

Kinh ngac cuoc song trong ngoi nha duoi tang da nang 850 tan
 Theo Mexico News Daily, thị trấn San José de las Piedras từ lâu đã thu hút  khách du lịch vì những bức tranh trong hang động thời tiền sử và những con đường trải dài. (Nguồn ảnh: MND/Reuters)

Kinh ngac cuoc song trong ngoi nha duoi tang da nang 850 tan-Hinh-2
Dù ngành du lịch đang ảm đạm trên khắp Mexico thì thị trấn này vẫn thu hút du khách và nhiều người trong số họ dừng chân tại ngôi nhà "độc nhất vô nhị" do ông Benito Hernández xây dựng. 

Kinh ngac cuoc song trong ngoi nha duoi tang da nang 850 tan-Hinh-3
 Du khách ghé thăm ngôi nhà dưới tảng đá nặng 850 tấn này đến từ khắp đất nước Mexico và cả khách nước ngoài. Chủ nhân ngôi nhà, ông Hernandez, 70 tuổi, luôn chào đón khách niềm nở vì ông rất vui khi nhà của ông trở thành một địa điểm du lịch.

Kinh ngac cuoc song trong ngoi nha duoi tang da nang 850 tan-Hinh-4
 Ông Hernandez tin rằng ngôi nhà nằm sâu trong sa mạc này an toàn hơn so với các thành phố lớn vào thời điểm hiện nay.

Kinh ngac cuoc song trong ngoi nha duoi tang da nang 850 tan-Hinh-5
"Ở đây, chúng tôi không có COVID-19. Tôi nghĩ rằng những người sợ dịch COVID-19 sẽ đến đây. Ở đây, không có dịch bệnh, không có chuyện gì cả", chủ nhân ngôi nhà đặc biệt nói. 

Kinh ngac cuoc song trong ngoi nha duoi tang da nang 850 tan-Hinh-6
Ông Hernandez được hàng xóm đặt biệt danh là "người đàn ông của những hang động". Ông từng xây một ngôi nhà mộc mạc cách đây nhiều thập kỷ ở San Miguel, cách Piedras Negras 400km. 

Kinh ngac cuoc song trong ngoi nha duoi tang da nang 850 tan-Hinh-7
Lần đầu tiên ông Heznandez nhìn thấy tảng đá khổng lồ này từ cách đây khoảng 60 năm, lúc ông 8 tuổi. "Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó, khi tôi trưởng thành, lấy vợ và sinh con, tôi sẽ quay lại đây", ông kể lại. 

Kinh ngac cuoc song trong ngoi nha duoi tang da nang 850 tan-Hinh-8
 20 năm sau, ông mua được khu đất và vợ chồng ông bắt đầu biến tảng đá này thành mái nhà, trải qua quá trình xây dựng đầy vất vả, chịu đủ cái lạnh giá, nắng nóng và đói khát. Được biết, người con cả của ông, năm nay 43 tuổi, đã lớn lên trong ngôi nhà dưới tảng đá này.
Kinh ngac cuoc song trong ngoi nha duoi tang da nang 850 tan-Hinh-9
Mái nhà đặc biệt giúp chống lại thời tiết khắc nghiệt. Ông Hernández cho biết nhiệt độ ngoài trời có thể xuống còn -7 độ C hoặc nóng lên tới 47 độ, nhưng bên trong ngôi nhà 3 phòng này vẫn rất dễ chịu. 

Kinh ngac cuoc song trong ngoi nha duoi tang da nang 850 tan-Hinh-10
Nhiều người bày tỏ ý định muốn mua ngôi nhà của ông Hernandez, thậm chí có người nói sẽ trả 2 triệu peso, song ông Hernandez khẳng định sẽ không bán nó. 

Kinh ngac cuoc song trong ngoi nha duoi tang da nang 850 tan-Hinh-11
"Tôi có 7 người con và chúng đều bận rộn với con cháu. Tôi sẽ ở trong ngôi nhà này và không chuyển đi đâu cả", ông nói.