Không yêu nhưng vẫn giữ

(Kiến Thức) - Em quen cô ấy hai năm, tán tỉnh cô ấy ba tháng, tỏ tình hai lần, dâng hết trái tim tấm lòng cho cô ấy... nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng...

Thậm chí có lúc cô ấy còn xua em như xua tà. Buồn nản, thất vọng, em đành quay sang tìm niềm vui, sự an ủi bên một người con gái vốn có tình cảm với em từ lâu. Cứ tưởng em có làm gì cô ấy cũng đâu quan tâm, thế nhưng, chẳng biết cô ấy nghe ai nói mà biết chuyện đã nhắn tin trách móc em rất nặng lời, rằng không ngờ em cũng là kẻ hời hợt, chưa gì đã vội chạy theo người khác, rằng bội bạc, chẳng chung tình... 
Em chẳng hiểu chuyện này là thế nào nữa. Rõ ràng cô ấy từ chối, không yêu em, sao lại còn có phản ứng như là muốn giữ em lại vậy? Hay có lẽ nào cô ấy cũng có chút tình cảm với em? Em có nên thử tỏ tình lần nữa không? - Nguyễn Thành Trung (Nam Định). 
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Thành Trung thân, vẫn có câu: "Củi mục bà để trong rương, hễ ai hỏi tới, trầm hương của bà", rất có thể cô ấy quen được em yêu thương, chiều chuộng, giờ thấy em "đổi hướng" sang người khác, dù chẳng hề có tình cảm với em cũng vẫn thấy mất mát, khó chịu. Tuy nhiên, cũng có thể cô ấy thuộc mẫu phụ nữ "cổ điển", thích ngúng nguẩy từ chối một chút là để làm duyên, để thử sự kiên nhẫn, độ thành thực, mãnh liệt tình yêu của em đến đâu. Chẳng ngờ chưa gì em đã vội quay ngoắt nên thành ra bực tức, giận hờn mà mắng em nặng lời như thế. 
Giờ muốn biết được sự thực chẳng khó gì. Không cứ phải là lời tỏ tình đâu em ạ, mà em cứ tiếp tục "tấn công", nối lại sự quan tâm, săn sóc còn hơn cả trước. Nếu cô ấy đón nhận một cách vui vẻ tức là có dấu hiệu của thành công rồi. Chúc em may mắn. 

Dở khóc dở cười vì... yêu cha mẹ chồng

Không yêu thương mà thành mâu thuẫn đã đành một nhẽ. Nhưng ngược đời lại có những chuyện dở khóc dở cười chỉ vì... yêu.

Lần ấy, tôi vừa dắt xe vào cơ quan, chưa kịp mở cửa phòng cất túi thì cô bé Phòng Kế hoạch nước mắt rơm rớm chạy đến: “Bác ơi, con khổ quá”!. “Sao lại khổ, vào đây đã nào, chuyện gì kể bác nghe”.

Chồng lập “phòng nhì” ngay trước mũi vợ

Hóa ra anh phản bội tôi từ lâu, có với tình nhân đứa con trai tuổi xấp xỉ đứa con gái nhỏ của tôi. Anh tính toán quá cao siêu...

Nếu như cô bạn đồng nghiệp không tình cờ tìm nhầm nhà, có lẽ tôi vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào sự chung thủy của chồng mình. Trước nay tôi vẫn tự hào và cho là mình thật may mắn khi chồng tôi tan sở xong là về nhà với vợ con, hiếm khi la cà bên ngoài.

Với tôi, cuộc sống hiện tại thật viên mãn, căn hộ chung cư cao cấp, gia đình hạnh phúc với hai đứa con gái xinh xắn, vợ chồng đều có thu nhập cao.