Không tìm được vợ, ép bạn vợ vào nhà nghỉ

Không tìm được vợ bỏ nhà đi, đối tượng Phạm Anh Tuấn quay sang đe dọa, bắt giữ, ép bạn vợ vào nhà nghỉ.

Công an huyện An Dương, Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Anh Tuấn (31 tuổi, ở thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Trước đó, sáng 8/7, nạn nhân là chị Đoàn Thị H. (26 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) đến đồn Công an Khu công nghiệp Tràng Duệ tố cáo chị vừa bị Phạm Anh Tuấn bắt giữ, đe dọa. Lực lượng công an vào cuộc làm rõ chị H. có chơi với vợ Tuấn là chị Lê Thị Huệ (29 tuổi, quê ở Thanh Hóa). Huệ và Tuấn lấy nhau đã được 9 năm và có 2 con, một trai, một gái.
Khong tim duoc vo, ep ban vo vao nha nghi
 Vợ bỏ nhà đi, Tuấn ép bạn gái vợ vào nhà nghỉ.
Gần đây, vợ chồng Tuấn hay xích mích, đánh chửi nhau thường xuyên nên chị Huệ bỏ nhà đi. Mấy ngày liền không thấy vợ về, Tuấn cùng gia đình, bạn bè đi tìm chị Huệ khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Tuấn liền nhờ chị Đoàn Thị H. và Nguyễn Thị P. (29 tuổi, ở xã Trường Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng) tìm vợ giúp và hứa sẽ đưa cho hai chị 5 triệu đồng để chi phí đi lại.
Chiều 7/7, chị H. đi xe máy chở chị P. đến quán nước của ông Phạm Văn Hồng (bố của Tuấn, 56 tuổi, ở xã Nam Sơn, huyện An Dương) để báo chưa tìm thấy chị Huệ. Đang ngồi chuyện trò thì Tuấn đi xe máy đến, yêu cầu chị H. và chị P. đi ra ngoài quán để nói chuyện nhưng hai chị không đồng ý. Lập tức, Tuấn rút 2 con dao đã thủ sẵn trong người đâm thẳng xuống mặt bàn đe dọa.
Sau đó, Tuấn nhờ bạn là Nguyễn Văn Cường (31 tuổi) và Nguyễn Đăng Tân (24 tuổi, cùng ở huyện An Dương) chở hai chị H. và P. về nhà Tuấn ở thôn Tràng Duệ. Trước khi đi, để nạn nhân không liên lạc được với người thân, Tuấn thu luôn 2 chiếc điện thoại của chị H. và P.
Về đến nhà, Tuấn bảo Cường và Tân về rồi yêu cầu hai chị H. và P. vào trong nhà. Tại đây, Tuấn khóa trái cửa, dùng keo 502 đổ vào ổ khóa và đập 2 chiếc điện thoại, lục soát thu giữ thêm 1 chiếc điện thoại khác của chị P. Tuấn lớn tiếng đe dọa và đặt 2 con dao xuống mặt bàn bắt chị H. và chị P. phải khai ra địa chỉ của vợ.
Hơn một giờ sau, ông Hồng về nhà thấy vậy đã yêu cầu Tuấn phải thả hai chị H. và P. nên hai bố con cãi nhau kịch liệt. Hoảng sợ, hai chị H. và P. đành liều nói dối sẽ đưa Tuấn đến nơi vợ anh ta đang ở.
Thấy vậy, Tuấn gọi xe ôm cùng với hắn chở chị P. và chị H. đến nhà nghỉ Quang Minh (ở xã An Đồng, huyện An Dương) để tìm vợ nhưng không thấy. Tuấn đành phải thả chị P. về nhưng vẫn tiếp tục giữ chị H. lại. Lúc sau, chủ nhà nghỉ lên kiểm tra, buộc Tuấn phải trả phòng. Tuấn liền chở H. đi tìm nhà nghỉ khác. Nửa đêm cùng ngày, khi Tuấn chở chị H. đi qua xã Nam Sơn tìm nhà nghỉ thì bất ngờ chị H. nhanh chân nhảy xuống xe chạy thoát thân...

Tổng thống Bangladesh đeo khăn rằn thăm địa đạo Củ Chi

(Kiến Thức) - Tổng thống Bangladesh MD. Abdul Hamid và Phu nhân đầy ấn tượng khi đeo khăn rằn, đội nón tai bèo thăm di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi, TP HCM.

Tong thong Bangladesh deo khan ran tham dia dao Cu Chi
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chiều 12/8, Tổng thống nước Cộng hoà Nhân dân Bangladesh MD. Abdul Hamid và Phu nhân cùng phái đoàn đã đến thăm di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, TP HCM. 

Chân dung hai “nữ tướng” bản Mường ở Hoà Bình

(Kiến Thức) - Đào tạo nghề, cấp con giống miễn phí... Đó là cách mà hai nữ tướng bản Mường ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình đang làm để giúp dân bản từng bước thoát nghèo.

Mang dây rừng đi xuất khẩu
Chị Bùi Thị Tăm (sinh năm 1968, xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi Hòa Bình) - một trong hai "nữ tướng" bản Mường là gương mặt điển hình làm kinh tế giỏi ở xứ Mường Bi. Sinh ra trong một gia đình dân tộc Mường có 10 anh chị em, do gia đình nghèo lại đông con nên chị Tăm học đến lớp 3 thì phải nghỉ học. Từ nhỏ chị đã phải lên rừng chặt củi, chăn trâu giúp bố mẹ, thấy những sợi dây rừng mọc dại trên núi, chị cắt nó rồi đan thành giỏ hoa cho vui để trang trí trong nhà.