Không thể cưỡng chế xong 18 công trình vi phạm ở Sóc Sơn vào tháng 12

Đại diện UBND xã Minh khẳng định 18 công trình vi phạm ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú (Sóc Sơn) không thể cưỡng chế xong trong tháng 12.

Trao đổi với PV ngày 24/12, ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Phú cho rằng: “UBND xã đang tập trung giải quyết những công trình vi phạm. Chúng tôi đã thiết lập những quyết định cưỡng chế thay thế quyết định cưỡng chế hết hiệu lực theo chỉ đạo của UBND huyện Sóc Sơn".
Trước thông tin UBND huyện Sóc Sơn yêu cầu cưỡng chế toàn bộ công trình vi phạm trước ngày 20/12, ông Tâm cho hay: "Trong tháng 12 cưỡng chế xong làm sao được".
Đại diện UBND xã Minh Phú cho biết thêm, hiện, có 8 hộ tự tháo dỡ phần vi phạm. Những hộ còn lại UBND xã sẽ động viên thêm và nếu không có tiến triển xã làm công tác cưỡng chế.
Khong the cuong che xong 18 cong trinh vi pham o Soc Son vao thang 12
 
Trước đó, ngày 6/12, ông Vương Văn Bút – Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chủ trì cuộc họp bàn công tác xử lý 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất lâm nghiệp tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú. Kết luận cuộc họp nêu rõ, đối với 13 trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền của UBND xã Minh Phú, UBND xã Minh Phú ban hành quyết định thay thế 13 quyết định cưỡng chế đối với 13 chủ đầu tư đã hết hiệu lực thi hành.
13 chủ đầu tư gồm: ông Phạm Đức T., ông Đỗ Việt A., Trần Thị K., Ngô Văn C.; Vũ Thị H., Đào Thị Thanh T., Vũ Thị H, Nguyễn Thị T., Nguyễn Thị Hồng Th.; Lê Quỳnh T., Hoàng V., Nguyễn Thị T., Tạ Phạm Bích T. Thời gian thực hiện trước ngày 10/12.
Đối với 5 trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền của UBND huyện: UBND xã Minh Phú có văn bản đề nghị UBND huyện ban hành quyết định thay thế 5 quyết định cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các chủ đầu tư. Đó là ông Phạm Mạnh H., Lâm Thị Minh P., Lê Xuân L., Nguyễn Hải H., Nguyễn Thị T. Thòi trang thực hiện trước ngày 1012.
Đối với 5 công trình này, UBND xã Minh Phú xây dựng kế hoạch cưỡng chế các công trình vi phạm chuyển UBND huyện phê duyệt xong trước ngày 10.12.
UBND huyện Sóc Sơn yêu cầu tổ chức cưỡng chế toàn bộ các công trình vi phạm của 18 chủ đầu tư từ ngày 15-20/12.
Ban Quản lý rừng PH-ĐD Hà Nội phải báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động các chủ đầu tư tự khắc phục vi phạm. Bên cạnh đó, Ban báo cáo đề xuất UBND huyện xử lý 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất lâm nghiệp do đơn vị quản lý. Ngoài ra, tiếp tục rà soát các hộ không chấp hành thanh lý Hợp đồng giao khoán, bảo vệ rừng.
Nếu sau ngày 8/12, Ban Quản lý rừng PH-ĐD Hà Nội chưa thực hiện các nội dung trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến về nội dung trên để UBND xã Minh Phú tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm của 18 chủ đầu tư.
Trao đổi với PV, ông Đỗ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: “Chúng tôi vẫn đang thực thi theo đúng ý kiến chỉ đạo. Trước hết, liên quan đến thanh tra toàn diện, chúng tôi tiếp đoàn thanh tra và chấp hành mọi thứ liên quan đến thanh tra toàn diện".

Phiên tòa tới, bác sĩ Hoàng Công Lương có 10 luật sư bào chữa

(Kiến Thức) - Quyết định xét xử sơ thẩm vụ án chạy thận vừa được TAND TP Hòa Bình công bố cho thấy, bác sĩ Hoàng Công Lương sẽ có 10 luật sư bào chữa, trong khi đó cựu Giám đốc Bệnh viện Trương Quý Dương có 3 luật sư bào chữa.

TAND TP Hòa Bình vừa chính thức có quyết định số 113/2018/QĐXXST-HS đưa ra xét xử công khai vào ngày 8/1/2019, đối với vụ án chạy thận làm 9 người chết xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra hồi tháng 5/2017.

Tiếng hát não nề của chàng trai 14 năm sống trong cũi gỗ

Ngôi nhà đã cũ, mốc rêu xanh, trống hơ trống hoác nằm cô đơn giữa núi rừng. Giữa không gian im ắng, chỉ có tiếng chim kêu, bỗng vang lên tiếng hát đứt đoạn, ngô nghê lâu lâu có những âm thanh như tiếng la hét.

Theo lời hướng dẫn của Trưởng bản Lương Văn Thái, men theo con đường ngoằn ngoèo giữa núi rừng Vĩnh Kim (Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An), chúng tôi đến ngôi nhà mẹ con bà Ngân Thị Phượng, tên thường gọi là bà Thường cùng con trai Lương Văn Quý.
Ngôi nhà đã cũ, mốc rêu xanh nằm cô đơn giữa núi rừng. Trong nhà trống hoác không có vật gì đáng giá. Nhìn khắp nơi nhưng không thấy bà Thường đâu, chúng tôi ngồi một lúc trước hiên nhà, nhìn núi đồi bát ngát xung quanh. Giữa không gian im ắng, chỉ có tiếng chim kêu, bỗng vang lên tiếng hát đứt đoạn, ngô nghê lâu lâu có những âm thanh như tiếng la hét. Đi theo tiếng hát, chúng tôi thấy một chiếc cũi rộng chưa đến 2m2 đặt giữa khu vườn xơ xác. Ngồi trong cũi là một người đàn ông nhỏ thó, gần như không mặc gì, ngơ ngác nhìn ra. Khi thấy chúng tôi thì hú hét liên hồi.