Không hài lòng với “gái làng chơi”, chàng trai làm điều gây sốc

Mặc dù cô Lương là gái mại dâm nhưng hành vi của anh Trần lại chính là cưỡng bức, phải chịu phạt tù không dưới 3 năm.

Theo thông tin đăng tải, anh Trần, 28 tuổi, thông qua mạng xã hội đã tìm đến cô gái làng chơi họ Lương. Thế nhưng trong quá trình giao dịch tình ái, anh Trần cho rằng cô Lương phục vụ không tận tình, thái độ không tốt. Càng nghĩ lại càng tức giận, anh Trần nghĩ cách trả thù. 
Ba ngày sau, anh Trần tìm gặp cô Lương, nói rằng muốn giao dịch lần nữa nên đưa cô Lương đến một căn hộ cho thuê. Sau khi cô Lương vào phòng thì anh Trần dùng khăn trói tay cô Lương, cưỡng bức cô rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi thoát ra được, cô Lương đến đồn cảnh sát báo án.
Khong hai long voi “gai lang choi”, chang trai lam dieu gay soc
Ảnh minh hoạ. 
Căn cứ vào tình tiết của vụ án này, mặc dù lần đầu tiên anh Trần và cô Lương là hoạt động mại dâm, nhưng hành vi của họ đã chấm dứt ngay tại thời điểm đó. Lần thứ hai, anh Trần vì để trả thù nên đã có hành vi khác. Mối quan hệ giữa hai bên không còn là mối quan hệ giữa khách và gái mại dâm.
Sau khi cô Lương vào phòng, anh Trần đã dùng khăn trói tay cô Lương và cưỡng bức quan hệ tình dục mà không được sự đồng ý của cô Lương, hành vi của anh này đã vi phạm ý chí của cô Lương, cấu thành tội hiếp dâm.
Mặc dù cô Lương là gái mại dâm nhưng hành vi của anh Trần lại chính là cưỡng bức. Việc bán dâm của cô Lương cũng bị xử phạt nghiêm minh nhưng chỉ bị tạm giữ không quá 15 ngày và phạt hành chính.
Còn về anh Trần, căn cứ vào nhân chứng, vật chứng đầy đủ, anh có thể phải đối mặt với án phạt tù không dưới 3 năm, không quá 10 năm, quả thật là trộm gà không được còn mất nắm thóc, hại người hại mình.

Tàn đời trai còn gánh thêm đống nợ vì mắc bẫy tình của “gái ngoan“

Tin lời tình trẻ, tôi không tiếc tiền đầu tư cho em may sắm, kể cả mua cho em chiếc xe máy tay ga thay cho chiếc xe đạp cũ kĩ em vẫn dùng.

Dãy nhà trọ hơn chục phòng của bố mẹ tôi nằm gần mấy xí nghiệp đông công nhân, lại thuận đường đến chợ, ra bến xe nên chưa lúc nào việc kinh doanh của bố mẹ bị gián đoạn. Cũng nhờ vào thu nhập ổn định cho thuê phòng trọ, nên cuộc sống của gia đình tôi rất khá giả.

Chồng sập bẫy 'gái làng chơi' vì thích 'à ơi hoa lá'

Hoá ra chuyện lâu nay chồng bỏ thói quen đến quán cắt tóc của thằng cháu họ chỉ là bình phong.

Vợ chồng tôi đều làm nông, đồng tiền kiếm được nhờ đổi giọt mồ hôi sớm tối trên mấy sào ruộng của ông bà để lại. Nhà nông phụ thuộc phần lớn vào ông Trời, năm vào mưa thuận, gió hoà, sâu bệnh không phá hoại thì có bát ăn, bát để, còn ông Trời không cho thì khốn đốn, đói kém. Thế nhưng so với nhiều nhà trong làng, tôi vẫn thấy mình là người phụ nữ may mắn, khi vợ chồng luôn thương yêu nhau, con cái ngoan ngoãn, đứa lớn đùm bọc, bảo ban đứa bé học hành đàng hoàng, cho đến nay cả hai con của chúng tôi đều có vợ, có chồng tử tế, hạnh phúc.

Tưởng rằng duy trì nếp nhà yên ấm, an lành, nào ngờ sau 28 năm vợ chồng gắn bó, chồng bước vào tuổi 52, tôi cũng đã 48, cháu nội, cháu ngoại đủ đầy lại xảy ra chuyện…

Ngoại tình còn chửi nhau giữa phố, cặp đôi ê mặt nhận chỉ trích

Đa số mọi người cho rằng, đôi nam nữ này quả thực không biết xấu hổ, đã ngoại tình còn ngang nhiên gây gổ ngoài đường.

Hôn nhân là điều thiêng liêng và điều cấm kỵ nhất là sự phản bội. Trong hôn nhân, nếu một bên có lòng riêng, dù đối phương có bao dung đến đâu thì kết cục cuối cùng cũng không thể viên mãn.