Khởi tố tài xế vi phạm nồng độ cồn, chèn xe qua người đại uý CSGT

Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1987, trú tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) về hành vi giết người.

Sơn là tài xế điều khiển xe ô tô tông một cảnh sát giao thông bị thương khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Trước đó, khoảng 20h ngày 7/1, Tổ công tác Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Sóc Sơn thực hiện công tác xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường 35 (thuộc thôn 3, xã Hồng Kỳ).
Thấy tổ công tác, Sơn lái xe ô tô biển số 30G - 730.13 đã bất ngờ quay đầu bỏ chạy và chèn qua người đại úy CSGT Nguyễn Văn Thưởng khi đó đang đứng ở bên trái đầu xe ô tô. Ngay sau đó, Công an huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng đưa đại úy Thưởng đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Kết quả kiểm tra, bị chấn thương sọ não. Về phần Sơn, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 22h29 cùng ngày, Sơn đã ra đầu thú tại Công an xã Nam Sơn và khai nhận hành vi của mình. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của Phạm Ngọc Sơn, kết quả 0,083 miligam/lít khí thở.

Xem video: "Khởi tố tài xế vi phạm nồng độ cồn, chèn xe qua người đại uý CSGT"


Video: Ngọc Trinh khai gì sau 3 tháng tạm giam?

Sau 3 tháng tạm giam, làm việc với cơ quan chức năng, nữ người mẫu Ngọc Trinh cho biết rất hối hận hành động sai trái của mình và mong mọi người đừng học theo.

Theo đó, Ngọc Trinh khai đã nhận thức được hành vi của mình rất sai trái, đó là lái xe không bằng lái, lái xe không đúng quy định giao thông và biểu diễn xe những tư thế rất nguy hiểm cho trật tự công cộng.

Đau tai đi khám, bác sĩ phát hiện thứ khó tin trong ống tai

Khi tiến hành nội soi, bác sĩ bất ngờ phát hiện thứ khó tin, đó là những cây nấm nhỏ mọc trong tai người phụ nữ và che kín ống tai.

 
Một bác sĩ ở Hà Nội đã phát ra cảnh tượng khó tin trong tai của một nữ bệnh nhân.

TP.HCM ngập tràn không khí Tết, giới trẻ tranh thủ check-in trước khi về quê

Trung tâm thương mại Diamond Plaza, công viên Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, hồ Con Rùa… cùng nhiều tuyến đường tại TP.HCM đang được trang hoàng rực rỡ để đón Tết Giáp Thìn 2024.

Những ngày gần đây, không khó bắt gặp hình ảnh các tuyến phố, trung tâm thương mại trang trí rực rỡ sắc đỏ đón Tết Nguyên đán 2024 với các chậu hoa cúc vàng rực, câu đối đỏ, tiểu cảnh sắc màu bắt mắt... Thời điểm bước sang năm Giáp Thìn còn khoảng một tháng, nhưng ngay thời điểm này, không khí mùa xuân đã rộn ràng khắp TP.HCM.