Khởi tố kẻ sát hại anh ruột trên bàn nhậu ở Hòa Bình

Trong lúc đang ngồi uống rượu, cho rằng anh trai có thái độ coi thường mình, Thuận đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Án mạng trên bàn rượu
Ngày 30/8, trao đổi với PV báo ĐS&PL, Đại tá Đỗ Huy Bốn – Trưởng Công an huyện Lạc Sơn xác nhận đã tiến hành khởi tố bị can Bùi Văn Thuận (SN 1986 - trú tại xóm Cốc, xã Thượng Cốc – Lạc Sơn) để điều tra về hành vi giết người khi sát hại anh ruột và hiện nay hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Công an tỉnh Hòa Bình. Nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn H. (SN 1978 - trú cùng thôn), anh ruột của hung thủ.
Trước đó, vào khoảng 15h ngày 27/8, Bùi Văn Thuận và Bùi Văn H. ngồi ăn cơm với nhau tại nhà mẹ là bà Bùi Thị Nhộn. Trong lúc ăn uống, vì tranh cãi nên hai anh em đã xảy ra mâu thuẫn. Thấy em trai bắt đầu uống rượu say, H. có ý nhắc nhở em nên chú ý, tập trung làm việc để phụ giúp mẹ và gia đình, đừng mải chơi để mẹ lo lắng. Cho rằng anh trai coi thường mình, nghĩ mình là ăn bám nên Thuận đã bực tức dùng dao đâm vào ngực của Bùi Văn H.. Ngay sau khi gây án, Bùi Thuận đã bỏ đi khỏi hiện trường.
Khoi to ke sat hai anh ruot tren ban nhau o Hoa Binh
 Hiện trường vụ án.
Nạn nhân được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Lạc Sơn, tuy nhiên vì vết thương quá nặng nên anh H. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Bùi Văn Phúc – Trưởng Công an xã Thượng Cốc cho biết: “ Khoảng 15h30 ngày 27/8, lực lượng Công an xã Thượng Cốc nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ án mạng xảy ra tại xóm Cốc. Ngay sau khi nhận được tin, chúng tôi đã có mặt để bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an huyện Lạc Sơn. Tại hiện trường, chúng tôi phát hiện một con dao Thái dính máu, đồ đạc, bát đũa lộn xộn do xô xát. Anh H. tử vong do vết dao đâm trúng tim. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai anh em mâu thuẫn trên bàn rượu, Thuận uống rượu say dẫn đến mất kiểm soát trong hành vi. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ, chúng tôi sẽ cung cấp khi có thông tin mới nhất...”.
Khoảng 17h30 cùng ngày, Công an huyện Lạc Sơn đã tiến hành bắt giữ đối tượng Thuận để điều tra, lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, Thuận đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.
Gia cảnh éo le
Sự việc xảy ra làm rúng động làng quê nghèo. Hầu hết mọi người đều thương xót trước cảnh anh em “tương tàn” chỉ vì một mâu thuẫn vụn vặt. Theo tìm hiểu của PV, Bùi Văn Thuận và Bùi Văn H. sinh ra trong một gia đình đông anh em, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi các con ăn học, tuy nhiên vì điều kiện khó khăn nên hai anh em không được học hành đến nơi đến chốn. Nạn nhân Bùi Văn H. mới lập gia đình chưa lâu và đang có một cô con gái mới tròn 5 tháng tuổi. Anh H. cũng được đánh giá là người chăm chỉ, hiền lành và hiện tại đang làm nghề phụ xây trong làng.
Còn đối tượng Bùi Văn Thuận, theo đánh giá của người địa phương, Thuận là người nghiện rượu chè và lô đề, cờ bạc. Do mải chơi nên Thuận không chịu lao động, thường xin tiền mẹ và hay cắm đồ đạc để lấy tiền tiêu. Thông tin từ người dân, đã rất nhiều lần rượu say, Thuận vác dao đuổi chém anh trai và mẹ ruột, nhưng đều được mọi người can ngăn kịp thời nên không có hậu quả đáng tiếc. Hai anh em thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khiến bà Nhơn buồn rầu, đâm ra sinh bệnh. Vì thương con thiếu thốn tình thương của bố từ nhỏ, bà Nhơn luôn hết lòng khuyên hai anh em nên hòa thuận, gắn bó với nhau nhưng không thành.
Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình nạn nhân Bùi Văn H., ông Bùi Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc cho biết: “Án mạng trên cũng là do rượu mà ra. Lúc triệu tập đối tượng về cơ quan điều tra, Thuận vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Bà con lối xóm ai cũng thương bà Nhơn, được hai con trai thì một bị đi tù, một thì tử vong. Vợ con của anh H. cũng đáng thương, cháu gái thì còn nhỏ, kinh tế lại quá khó khăn. Giá như, anh em nhường nhịn, thấu hiểu cho nhau thì án mạng đau lòng đã không xảy ra. Hệ lụy để những người ở lại gánh chịu. Quá đau xót...”.

Nghi án bé gái 9 tuổi bị bắt cóc: Lo ngại bị xã hội đen trả thù

Công an lo ngại việc người mẹ và bé gái trọng vụ bé 9 tuổi bị bắt cóc có thể bị đối tượng xã hội đen trả thù.

Liên quan đến nghi án bé gái 9 tuổi bị bắt cóc trên địa bàn quận 1, TP.HCMgây xôn xao dư luận, trả lời phóng viên VTC News, lãnh đạo Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) cho biết, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

"Hồ sơ vụ việc đã được công an phường chuyển lên công an quận thụ lý theo thẩm quyền. Cơ quan chức năng tiến hành truy xuất hình ảnh nghi can từ camera an ninh khu vực để điều tra làm rõ" - vị công an nói.

Theo một cán bộ công an, đến thời điểm hiện nay, chị N.N. P. (37 tuổi, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM - mẹ của bé N.) và con gái L.N.K.N. (9 tuổi) cũng như các nhân chứng, trong đó có người phát hiện ra bé tại Công viên Phú Lâm, quận 6 đang lo sợ bị các đối tượng "xã hội đen" tìm trả thù vì dám xen vào, phá hỏng công việc "làm ăn" bọn chúng.

"Những hình ảnh, thông tin của người mẹ, bé gái cũng như các nhân chứng liên quan vụ việc được đăng tải công khai, không che mặt, giấu tên trên các phương tiện thông tin đại chúng, cộng đồng mạng xã hội... là một trong những điều khiến mọi người đang lo lắng, sợ họ bị trả thù bất cứ lúc nào" - cán bộ công an khuyến cáo.
Chị P. xuống tóc vì tìm được con gái bị bắt cóc.
  Chị P. xuống tóc vì tìm được con gái bị bắt cóc.

Phóng viên VTC News đã gặp Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tuấn - Công an phường 11, quận 6 - người trực tiếp tiếp nhận vụ việc nói trên.

"Trưa hôm đó, có một người đàn ông dẫn 1 bé gái đến trụ sở Công an phường trình báo. Ban đầu chỉ nghĩ bé bị lạc có người phát hiện dẫn đến, nhưng sau đó mới nghi ngờ bé gái bị bắt cóc. Bé hơi hoảng sợ, tôi trấn an, bé đọc cho tôi số điện thoại của bố cháu để công an liên lạc. 

Lát sau, công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cùng gia đình bé đến công an phường 11, quận 6 để nhận diện cháu. Sau đó, chúng tôi bàn giao vụ việc cho công an phường Phạm Ngũ Lão thụ lý, giải quyết" - Thiếu tá Tuấn nói.

Thông tin ban đầu, sáng chủ nhật 28/2, bé L.N.K.N. do không đi học nên được mẹ N.N. P., chở đi chơi trên đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.  Khoảng 10h30 cùng ngày, cháu N. xin mẹ tiền rồi đi sang góc đường Đề Thám – Bùi Viện (cách trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão hơn 100m) để mua bánh.

Lúc này một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, điều khiển xe Future màu xám, đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi đen, quần tây… lân la trò chuyện làm quen bé. Sau đó, nam thanh niên với tay kéo bé bế lên xe máy phóng đi. Nhiều người chứng kiến cứ nghĩ rằng nam thanh niên và bé gái là người thân với nhau nên không phản ứng gì.

Về phần chị P., sau phút lơ là quay lại không thấy con mình đâu nên chạy đôn chạy đáo các con đường, ngõ hẻm gần đó tìm bé. Tìm một lúc không thấy nên chị P. vội vã đến Công an phường trình báo. 

Vụ việc được Công an phường Phạm Ngũ Lão, Đội CSĐT Công an quận 1 tiếp nhận và khẩn trương truy tìm tung tích cháu bé. Khoảng 12h cùng ngày, Công an phường 11, quận 6 tiếp nhận bé N. từ một người dân sống gần vòng xoay Phú Lâm (quận 6). 

Bé N. cung cấp số điện thoại của bố mình cho công an, từ đó công an đã điện báo cho gia đình chị P. đến nhận lại con trong niềm vui ngỡ ngàng, khôn tả. Sau khi gặp lại con, chị P đã xuống tóc để cảm ơn trời phật vì nghe thấu lời nguyện cầu mong tìm lại con của mình. 

Theo lời bé N., nam thanh niên nói trên dùng lời lẽ dụ dỗ bé lên xe với câu nói: "mẹ nhờ chở đi chơi". Mặc dù bé N. không chịu nhưng kẻ lạ mặt bắt cóc trẻ con vẫn kéo bé lên xe phóng đi trước sự chứng kiến nhiều người. Bé được bế ngồi phía trước xe. Trên đường đi bé N. khóc, kêu la nhưng người đi đường không để ý đến. 

Khi đến trước nhà một người dân (gần Công viên Phú Lâm, quận 6), xe nam thanh niên bất ngờ tắt máy dừng lại. Bé N. khóc đòi về thì bị gã thanh niên la mắng. Vụ việc được anh S. phát hiện, đối tượng vội bỏ chạy về hướng bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM).

Bé gái đáng yêu bị bỏ rơi ngoài đường lúc rạng sáng

Bé gái bị bỏ rơi này khoảng 7 tháng tuổi, hết sức dễ thương. Những người đi tập thể dục buổi sáng đã phát hiện em bị bỏ rơi trong một chiếc thùng xốp ven đường.

Sáng 20/10, bà Nguyễn Thị Sáu, Phó chủ tịch UBND phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), cho biết hiện vẫn chưa có người đến phường liên hệ nhận lại bé gái bị bỏ rơi.