Khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường vụ nhét tỏi khiến cô gái tử vong

(Kiến Thức) - Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ca sĩ Châu Việt Cường để điều tra, làm rõ vụ án vô ý gây chết người.

Ngày 13/3, Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường; SN 1984, ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) vì có liên quan đến cái chết của Trần Mỹ H. (SN 1998, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Trong vụ án này, Công an quận Ba Đình cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Đức Thế (SN 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Châu Việt Cường liên quan đến cái chết của chị H.
 Châu Việt Cường liên quan đến cái chết của chị H.
Công an quận Ba Đình cho hay, nếu trong quá trình điều tra phát hiện có tình tiết mới, đơn vị sẽ xem xét để thay đổi quyết định khởi tố theo đúng quy định của pháp luật.
Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 5/3, nhóm ca sĩ Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) rủ Trần Mỹ H. và Đỗ Phượng Anh đến nhà Phạm Đức Thế, ở đường Nguyễn Văn Ngọc (Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội). Tại đây, nhóm của Cường cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp và "thân mật".
Đến khoảng 8h ngày 5/3, Cường và chị H. đều phê ma túy. Chị H. cho rằng trong nhà của T. có ma và đi tìm tỏi để nhai rồi đưa cho Cường nhai cùng. Trong cơn “ngáo đá”, Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng chị H. khiến nạn nhân ngạt thở dẫn tới tử vong.
Quá trình điều tra vụ án, công an đã thu giữ của Phạm Đức Thế một lượng ma túy. Thế khai nhận, mua ma túy với giá 3 triệu đồng, nhóm của Thế và Châu Việt Cường sau đó đã sử dụng chất này. Kết quả giám định cho thấy, chất màu trắng thu giữ tại nhà Thế ở chính là ketamin, một loại ma túy tổng hợp.

Hy hữu chuyện con vịt theo chủ như hình với bóng

Sau khi ông Văn bàn với vợ về việc đến Tết sẽ làm thịt chú vịt đang nuôi, con vật này bỗng dưng đi theo chủ nhà không rời nửa bước.

Hơn một tháng qua người dân thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) thường thấy một con vịt suốt ngày đi theo chủ là ông Sơn Văn (49 tuổi, ngụ ấp Kinh Ngây 1). Đây là con vịt trống, lông trắng, nặng khoảng 3 kg, được ông Văn nuôi nửa năm qua.

Đình chỉ công tác bảo vệ Bệnh viện K đánh người nhà bệnh nhân

(Kiến Thức) - Một nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện K (cơ sở 3 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) đã bị đình chỉ công tác vì liên quan đến vụ đánh người nhà bệnh nhân nhập viện chữa trị.

Diễn biến liên quan đến vụ việc anh Hoàng Tuấn Phương (SN 1984, quê tại Nam Định) bị bảo vệ Bệnh viện K (cơ sở 3 Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) hành hung, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Bá Tĩnh – Trưởng Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện K (cơ sở 3 Tân Triều) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc phía bệnh viện đã phối hợp với Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ An ninh Cộng lực (được Bệnh viện K thuê) khẩn trương xử lý vụ việc.
Ngay trong ngày 9/3, phía Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ An ninh Cộng lực đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với nhân viên bảo vệ Hoàng Anh Tuấn (SN 1988, số hiệu X060, công tác tại đội 15 bệnh viện K) vì vi phạm quy định làm việc. Quyết định do ông Nguyễn Hữu Bình – Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ An ninh Cộng lực đã ký.