Khoe hạnh phúc trên facebook để “dối mình“

Chia sẻ những tấm ảnh vợ chồng hạnh phúc, những ngọt ngào ấm áp của gia đình, thế nhưng ít ai biết bên trong họ lắm nỗi đắng cay.

Họ đang dối gạt người mà cũng là tự dối gạt mình. Chị Nguyễn Lê Thu Na (Quận 7, TPHCM) có một trang cá nhân trên mạng xã hội facebook. Chị lấy một cái tên rất vui tươi là Gia đình Cún, trên trang cá nhân của Thu Na lúc nào cũng tràn ngập ảnh về một gia đình hạnh phúc, lúc thì hai vợ chồng đi chơi, đi du lịch, rồi vợ chồng con cái bên mâm cơm đầm ấm.
Chị luôn chia sẻ những lời có cánh về gia đình nhỏ của mình. Thi thoảng lại khoe: “Hôm nay chồng yêu mua cho mình cái áo, đúng cái mình thích, yêu chồng quá đi” hay “chồng lại tặng quà rồi, tâm lý quá chồng ơi”… Trang cá nhân của chị Thu Na được đông đảo các bạ mẹ trẻ theo dõi với nhiều bình luận đầy ngưỡng mộ.
Chỉ có người bạn gái thân của chị Thu Na, mỗi lần đọc những dòng “tự khoe” của bạn mình là thấy thương cho bạn. Tất cả những gì Thu Na viết không phải là sai sự thật tuy nhiên, nó chỉ đúng có một nửa.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Đúng là có những bữa ăn gia đình, đúng là có những món quà chồng tặng. Nhưng một sự thật khác được che giấu là người chồng có bồ nhí, chị Thu Na đã biết, đã nhiều lần làm ầm ĩ lên nhưng chồng không bỏ được, vì cô gái kía đã có thai. Và nếu chị tiếp tục làm ầm lên, anh ta bắt buộc sẽ đưa ra lựa chọn dứt khoát, đến với người phụ nữ trẻ đẹp kia.
Nhiều năm trời, chị đành sống trong cảnh chấp nhận mối quan hệ ngoài luồng của chồng, âm thầm ghen tuông, âm thầm đau khổ. Người bạn gái chị vẫn thường khuyên: Nếu đã vậy thì thôi, sao lại phải lên mạng chia sẻ hình ảnh hạnh phúc làm gì cho nó chua chát? Chị Thu Na đều trả lời: Chị thà âm thầm đau khổ, còn hơn bị người đời thương hại!
Có không ít người vợ như thế. Không có được hạnh phúc trong đời thực, họ vẽ lên một khung cảnh hạnh phúc trong thế giới ảo để đón nhận sự ngưỡng mộ, khen ngợi từ người phụ nữ khác.
Chị Tâm Trân (Quận 3, TP.HCM) kể, lên trang cá nhân của chị hàng xóm, chị vẫn thường hay thấy chị này đăng những tấm hình món ngon, những công thức nấu ăn, những điều lặt vặt mà chị chăm sóc gia đình như một người phụ nữ bận rộn và đảm đang. Thế nhưng, sự thật là, chồng chị đi công tác xa, cả tháng mới về nhà một lần. Nhà có hai mẹ con, cả tuần đi ăn cơm bụi, chỉ nấu nướng vào mỗi cuối tuần hoặc lúc chồng về. Những lúc ấy, chị lại chụp hình đăng lên để mọi người thấy mình đang hạnh phúc.
Trớ trêu hơn, có cả những người phụ nữ bắt con mình phải… đóng cả vai hạnh phúc với mình. Vợ chồng gần như ly thân, cứ đụng mặt nhau là cãi vã, xỉa xói, thế nhưng, trên trang cá nhân, chị Kim Hoa (Tân Bình, TP.HCM) vẫn trưng những bức ảnh tươi rói về gia đình. Mỗi khi chụp ảnh, chị đều bắt con ăn mặc đẹp, bắt con cười để “cho nó sáng ảnh”.
Sự thật, ở ngoài đời, hai con gái của chị luôn buồn rầu ủ dột vì chứng kiến cảnh cha đi đường cha mẹ đi đường mẹ. Hầu như chúng phải tự túc ăn mặc, tắm rửa, đưa nhau đi học. Thế mà trong những bức ảnh, người ta lại thấy chị lúc nào cũng đang nấu ăn cho con, đang dẫn con đi mua sắm, đang chơi đùa với con…
Một hot facebooker, bức xúc trước nhiều cảnh “hạnh phúc giả” tràn trề trên mạng, đã phải thốt lên: Các chị cứ tha hồ mà khen gia đình mình, cứ tắm mình trong hạnh phúc, cứ khoe chồng khoe vui khoe tốt, nhưng nhìn vào hình, những đứa trẻ ánh mắt cứ nhàu nhĩ héo queo, thì làm sao chúng tôi tin được. Các chị hãy để thời gian khoe khoang mà chăm sóc tốt con cái của mình thì hơn…
Đã đành rằng, phụ nữ ai cũng có quyền mong muốn hạnh phúc, ai cũng có ước mơ. Cũng đành rằng, than thở, chia sẻ nỗi lòng thì cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng cách mà những người vợ trên vượt qua nỗi buồn của mình thật không ổn. Nếu không than thở chán đời, thì cũng thà rằng đừng dối gạt người. Bởi ngụy tạo hạnh phúc cũng chính là đang tự dối gạt, ru ngủ mình.
Thay vì làm thế, họ có thể dành thời gian để giải quyết tận gốc rễ sự bất ổn của gia đình mình. Còn xây lâu đài cát trên cái khung trống rỗng, thì sau những lời có cánh, những ảo tưởng tự vẽ ra, người nhận tổn thương, đau đớn hơn chính là mình chứ không ai khác.
Chị Thu Na trong câu chuyện ở trên, cuối cùng cũng đã có đủ dũng cảm để làm lớn chuyện, và li dị người chồng trăng hoa. Một mình nuôi con hơi vất vả, nhưng không phải đóng vai hạnh phúc nữa, chị cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Trên trang cá nhân, chị đăng một bức ảnh mẹ con cùng đi dạo phố. Chị chia sẻ rằng, thật thoải mái khi được sống thật, không phải nhập vai để mọi người nhìn vào. Và đó cũng là một thứ hạnh phúc.

Đến khổ vì vợ hung dữ

Tôi hay giật thót người mỗi khi Lan cất giọng hoặc xuất hiện trước mặt. Đỉnh điểm của nỗi sợ hãi ấy là ngay cả khi chúng tôi lên giường...

“Trời ơi! Tôi là vợ chớ đâu phải ô shin? Không biết kiếp trước tôi làm điều gì ác mà kiếp này bị đày đọa như vầy, trời ơi là trời!”. Mỗi lần nghe cái giọng cao vút như thế này của Lan, tôi phải bỏ ra chỗ khác chứ không thể nào chịu nổi.

Tôi không hiểu từ bao giờ vợ tôi có cái giọng the thé vút trời kiểu đó. Nó như châm chích vào màng nhĩ. “Vợ ông hung dữ quá!”. Có lần anh bạn thân nói với tôi như vậy. Chuyện đó cách nay đã 7, 8 năm. Tôi nghe mà giật mình: “Sao ông biết?”. “Thì nghe cái giọng lên của bả là biết liền. Hôm qua tui mới nói có một câu về chuyện bia rượu của mấy ông thì bả đã sa sả nói như tát nước vô mặt”- anh bạn nhăn mặt.

Vợ chỉ thích vác tù và hàng tổng

Thiên hạ có câu “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Anh không cổ súy cho thói ích kỷ, nhỏ nhen nhưng nếu em không yêu bản thân mình... 

Anh không phải là kẻ hẹp hòi nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Chúng mình sống với nhau đâu chỉ một sớm, một chiều mà đã gần 10 năm nên tính ý em thế nào anh biết rất rõ.