Khoảnh khắc người đàn ông bị cá sấu đuổi khi đang bơi gây sốc

Khi đang bơi trong một đầm phá ở Mexico, người đàn ông này bị một con cá sấu khổng lồ đuổi theo.

Daily Mail đưa tin, đoạn video hãi hùng ghi lại cảnh một người đàn ông bị cá sấu đuổi đã được đăng tải lên Reddit vào ngày 17/6.

Nguồn video: Daily Mail

Khi người đàn ông đang bơi ở một đầm phá trong làn nước xanh đục, một con cá sấu khổng lồ bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng đuổi theo anh. Anh vội vàng bơi nhanh nhất có thể để thoát khỏi con vật dữ tợn.
Người đàn ông cởi giày ra khỏi chân, ném chúng lên bờ khi con cá sấu tiến lại gần. Sau nhiều lần cố gắng, anh tự mình trèo lên được gờ đá và lên bờ, con cá sấu cũng biến mất dưới nước.
Khoanh khac nguoi dan ong bi ca sau duoi khi dang boi gay soc
Khoảnh khắc người đàn ông bị cá sấu đuổi khi đang bơi. Ảnh: Daily Mail.  
Trong video có thể thấy, sau khi lên bờ, người này kiệt sức nằm xuống đất trong vài giây, bắt đầu run rẩy trước khi nghiêng người về phía trước đứng dậy.
Người đàn ông bước đi khập khiễng, có vẻ như anh bị thương ở phía sau đùi. Tuy nhiên, hiện chưa rõ vết thương này do cá sấu cắn hay anh tự gây ra.

Các Tổng thống Mỹ thường ăn gì khi công du nước ngoài?

Trong các chuyến công du nước ngoài, nhiều vị Tổng thống Mỹ không ngần ngại thưởng thức món ăn bình dân ở địa phương thay vì các món sơn hào hải vị trên yến tiệc.

Cac Tong thong My thuong an gi khi cong du nuoc ngoai?

Trong chuyến thăm Đức, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khiến nhiều người kinh ngạc khi chụp ảnh ông đang uống bia lúc 11 giờ trưa với Thủ tướng Angela Merkel vào năm 2015. Hai nguyên thủ đã đến thăm người dân địa phương ở ngôi làng nhỏ Krün trong Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2015. Sau đó, người phát ngôn của Nhà Trắng tiết lộ rằng đây là một loại bia không cồn.

Cac Tong thong My thuong an gi khi cong du nuoc ngoai?-Hinh-2
Khi đến thăm Việt Nam năm 2016, ông Obama đã thưởng thức món bún chả và uống bia lạnh cùng với đầu bếp nổi tiếng kiêm người dẫn chương trình CNN Antony Bourdain tại một quán ăn bình dân ở Hà Nội.
Cac Tong thong My thuong an gi khi cong du nuoc ngoai?-Hinh-3
Trong chuyến thăm tới Iceland năm 2004, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã mua một chiếc xúc xích ở quầy bán "đồ ăn nhanh" đường phố tại Reykjavik. Ông Clinton đã giúp quầy đồ ăn nhanh này nổi tiếng toàn cầu.
Cac Tong thong My thuong an gi khi cong du nuoc ngoai?-Hinh-4
Cựu Tổng thống George Bush đã gây bất ngờ cho Quân đội Mỹ chiến đấu tại Baghdad, Iraq, khi bay một quãng đường dài tới đây để dự bữa tối với binh sĩ Mỹ vào Ngày Lễ Tạ ơn năm 2003. Ăn tối cùng với 600 quân nhân nam và nữ, Tổng thống Bush khi đó đã thưởng thức món gà tây, bánh hồ đào... 
Cac Tong thong My thuong an gi khi cong du nuoc ngoai?-Hinh-5

Trong chuyến công du tới Trung Quốc năm 1972, cựu Tổng thống Richard Nixon được cho là đã dành nhiều tuần để tập dùng đũa và nghiên cứu nghi thức ăn uống của người Trung Quốc. Trong bữa tiệc hoành tráng kéo dài bốn giờ với Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai khi đó, ông Nixon có thể ăn món vịt quay Bắc Kinh, bánh bao, cơm chiên... bằng đũa.

Cac Tong thong My thuong an gi khi cong du nuoc ngoai?-Hinh-6
Cựu Tổng thống Donald Trump nổi tiếng là không thích đi công du nước ngoài. Trong chuyến thăm Saudi Arabia, ông chọn món bít tết yêu thích kèm theo sốt cà chua.
Cac Tong thong My thuong an gi khi cong du nuoc ngoai?-Hinh-7
Sushi có thể là món ăn nhất định phải thử đối với nhiều khách du lịch tới Nhật Bản. Nhưng khi ông Donald Trump đến thăm đất nước này vào năm 2017, ông vẫn chọn ăn món bít tết yêu thích của mình. Thưởng thức bữa tối tại nhà hàng teppanyaki (phục vụ các món nướng) với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi đó, ông Trump đã lựa chọn thực đơn đặc biệt gồm sò điệp, bít tết và kem sôcôla.
Cac Tong thong My thuong an gi khi cong du nuoc ngoai?-Hinh-8
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton dùng bữa lần đầu tiên tại nhà hàng cao cấp Bukharam ở New Dehli, Ấn Độ, năm 2000. Và có một món ăn cho đến nay vẫn được gọi là 'Món tổng thống'. Món ăn đặc biệt gồm thịt cừu băm và thịt gà tandoori, đậu lăng và bánh mì nướng trong lò. Món này đã gây ấn tượng với Tổng thống Mỹ đến mức ông phải quay lại nhà hàng thêm 3 lần nữa để ăn món này. 

Sống sót thần kỳ sau khị bị cá sấu kéo xuống đầm lầy

Một người phụ nữ Indonesia sống sót thần kỳ sau khi bị cá sấu cắn và kéo xuống đầm lầy suốt 90 phút trước khi được giải cứu đưa đến nơi an toàn.

Chị Falmira De Jesus, 38 tuổi, là công nhân của một đồn điền dầu cọ ở Indonesia. Ngày 27/7 vừa qua, chị đi lấy nước từ một dòng suối ở Ketapang Regency, tỉnh Tây Kalimantan. Khi đó, con cá sấu đang ẩn nấp dưới tán lá mà Falmira không hay biết. Đến khi vừa cúi xuống để múc nước, con cá sấu bỗng chồm lên ngoạm lấy chị rồi kéo xuống con lạch.