Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Khám phá ngôi làng duy nhất trên thế giới không có đường bộ

09/08/2023 12:00

Làng Giethoorn ở Overijssel, Hà Lan là nơi không có đường độc nhất vô nhị trên thế giới. Cách duy nhất để khám phá ngôi làng nhỏ xinh này là chèo thuyền qua những con mương nhỏ.

Thảo Nguyên (TH)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Giethoorn là một ngôi làng nhỏ nằm ở tỉnh Overijssel, Hà Lan. Vẻ đẹp của những ngôi nhà lợp mái tranh, những cây cầu bằng gỗ hàng trăm năm tuổi, những khu vườn thơm ngát hoa cỏ và những lối đi rợp mát bóng cây xanh khiến Giethoorn được mệnh danh là “Venice của Hà Lan”, “vùng đất cổ tích”.
Giethoorn là một ngôi làng nhỏ nằm ở tỉnh Overijssel, Hà Lan. Vẻ đẹp của những ngôi nhà lợp mái tranh, những cây cầu bằng gỗ hàng trăm năm tuổi, những khu vườn thơm ngát hoa cỏ và những lối đi rợp mát bóng cây xanh khiến Giethoorn được mệnh danh là “Venice của Hà Lan”, “vùng đất cổ tích”.
 Ngôi làng nhỏ không có đường đi nên cách tuyệt vời nhất để khám phá nơi này là chèo thuyền qua những con mương nhỏ.
Ngôi làng nhỏ không có đường đi nên cách tuyệt vời nhất để khám phá nơi này là chèo thuyền qua những con mương nhỏ.
Chính vì làng không có đường bộ nên ở Giethoorn, du khách sẽ không thấy bóng dáng của ô tô, xe máy… Đường giao thông huyết mạch của Giethoorn chính là hơn 4 dặm kênh rạch.
Chính vì làng không có đường bộ nên ở Giethoorn, du khách sẽ không thấy bóng dáng của ô tô, xe máy… Đường giao thông huyết mạch của Giethoorn chính là hơn 4 dặm kênh rạch.
Nổi trên mặt nước, hoàn toàn không có đường cái, xe cộ, di chuyển bằng cách đi bộ và thuyền, ngôi làng Giethoorn thực sự là nơi yên bình, thơ mộng nhất thế giới.
Nổi trên mặt nước, hoàn toàn không có đường cái, xe cộ, di chuyển bằng cách đi bộ và thuyền, ngôi làng Giethoorn thực sự là nơi yên bình, thơ mộng nhất thế giới.
Ngôi làng có 176 cây cầu, giúp du khách di chuyển thuận tiện hơn. Nếu không muốn đi bộ, du khách có thể chọn những chiếc thuyền gỗ nhỏ để thăm thú không gian có một không hai tại nơi đây.
Ngôi làng có 176 cây cầu, giúp du khách di chuyển thuận tiện hơn. Nếu không muốn đi bộ, du khách có thể chọn những chiếc thuyền gỗ nhỏ để thăm thú không gian có một không hai tại nơi đây.
Những chiếc thuyền gỗ cong cong nhỏ xinh ở nơi đây được gọi là "thuyền thì thầm". Sở dĩ có cái tên độc đáo như vậy bởi thuyền sử dụng động cơ không gây tiếng ồn.
Những chiếc thuyền gỗ cong cong nhỏ xinh ở nơi đây được gọi là "thuyền thì thầm". Sở dĩ có cái tên độc đáo như vậy bởi thuyền sử dụng động cơ không gây tiếng ồn.
Khi di chuyển, chỉ có tiếng nước bị rẽ sóng, hoàn toàn không có tiếng ồn như những chiếc thuyền thông thường.
Khi di chuyển, chỉ có tiếng nước bị rẽ sóng, hoàn toàn không có tiếng ồn như những chiếc thuyền thông thường.
Đến với ngôi làng thần tiên này, du khách sẽ bị lạc vào một xứ sở thoát tục. Nhiều người còn nói nơi đây là thiên đường cổ tích, nơi sinh sống mơ ước của hàng triệu người.
Đến với ngôi làng thần tiên này, du khách sẽ bị lạc vào một xứ sở thoát tục. Nhiều người còn nói nơi đây là thiên đường cổ tích, nơi sinh sống mơ ước của hàng triệu người.
Du lịch làng Giethoorn bạn nên đi vào mùa xuân hoặc mùa hè, lý tưởng nhất là vào tháng 3. Bởi lúc này thì điều kiện thời tiết ở Hà Lan đang ở thời điểm dễ chịu nhất trong năm.
Du lịch làng Giethoorn bạn nên đi vào mùa xuân hoặc mùa hè, lý tưởng nhất là vào tháng 3. Bởi lúc này thì điều kiện thời tiết ở Hà Lan đang ở thời điểm dễ chịu nhất trong năm.
Ngôi làng vào mùa xuân được khoác lên mình một chiếc áo mới với màu xanh ngút ngàn của cây cối cùng những bông hoa rực rỡ sắc màu.
Ngôi làng vào mùa xuân được khoác lên mình một chiếc áo mới với màu xanh ngút ngàn của cây cối cùng những bông hoa rực rỡ sắc màu.
Ngôi làng có khoảng 2.600 cư dân sinh sống trong các ngôi nhà ngập tràn hoa tươi ở sân.
Ngôi làng có khoảng 2.600 cư dân sinh sống trong các ngôi nhà ngập tràn hoa tươi ở sân.
Nơi này yên tĩnh tới mức âm thanh lớn nhất mà bạn có thể nghe được là tiếng kêu của các loài thiên cầm. Ảnh: BP, IT.
Nơi này yên tĩnh tới mức âm thanh lớn nhất mà bạn có thể nghe được là tiếng kêu của các loài thiên cầm. Ảnh: BP, IT.
>>> Mời độc giả xem thêm video Ngỡ ngàng vẻ đẹp của ngôi làng nằm chênh vênh bên rìa vực núi sâu:

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status