Kết đắng cho gã trai Nghệ An mua dâm rồi cướp của, đâm người

(Kiến Thức) - Do thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên vào tiệm cắt tóc, gội đầu mua dâm nhân viên rồi dùng dao cướp tài sản nhưng bất thành nên dùng dao đâm người rồi bỏ chạy.

Ngày 28/10, Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Lực (SN 1994, quê xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. 
Ket dang cho ga trai Nghe An mua dam roi cuop cua, dam nguoi
Nguyễn Văn Lực tại cơ quan công an.
Lực được xác định là hung thủ thực hiện vụ cướp, đâm người tại quán cắt tóc gội đầu N.L (số 390 đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vào ngày 7/10 vừa qua.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lực từ Nghệ An vào Đà Nẵng làm thuê cho 1 đơn vị xây dựng nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng. Tuy nhiên, nam thanh niên này sau đó đã nghỉ việc nên thiếu tiền tiêu xài.
Ngày 7/10, Lực đã mua 1 con dao với mục đích sử dụng để cướp của lấy tiền tiêu xài. Khoảng 9h cùng ngày (7/10), Lực đi vào tiệm cắt tóc, gội đầu N. L và gặp chị N.T.Tr. (nhân viên cắt tóc gội đầu) rồi đặt vấn đề mua dâm.
Được chị Tr. đồng ý giá bán dâm là 200.000 đồng. Sau khi quan hệ xong, Lực đã dùng con dao vừa mua khống chế chị Tr. cướp tài sản. Do chị Tr. chống cự quyết liệt và la hét nên bà Lê Thị Phương (SN 1949, chủ nhà) nghe tiếng kêu cứu chạy đến dùng gậy gỗ đánh vào người Lực thì bị Lực quay lại lấy dao đâm 3 nhát vào ngực trái.
Khi thất bà Phương bị Lực dùng dao đâm, chị Tr. xông vào giữ lấy con dao, để bà Phương chạy ra trước nhà kêu cứu.
Bà Phương bò ra ngoài kêu cứu nhưng do vết thương nặng và mất nhiều máu nên gục tại hiên nhà. Sau khi gây án, Lực mặc quần áo rồi bỏ chạy, trốn vào một căn nhà cách hiện trường khoảng 500m để rửa hết vết máu. Khoảng 1 giờ sau đó, Lực bị người dân và công an bao vây bắt giữ.
Hiện, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sau hơn 20 ngày điều trị, bà Phương đã hoàn toàn bình phục sức khỏe và đang được theo dõi tại khoa ngoại.

Toan tính kỹ càng của tên cướp ra tay với cụ ông 74 tuổi

Ngày 10-4, CQĐT CAH Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Luân (30 tuổi, trú tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 11h ngày 20-3, ông Mai Xuân Sinh (74 tuổi), trú ở xã Lâm Sơn đi về nhà thì phát hiện dấu hiệu bị lục lọi. Trong khi đi quanh nhà kiểm tra, bất ngờ 1 đối tượng bịt mặt từ trong buồng lao ra, dùng dao khống chế, dọa giết ông Sinh và lấy đi số tiền khoảng 300.000 đồng cùng chiếc xe máy Honda Wave.

Cây xăng Nhật Bản cúi chào khách thế nào sau gần 2 năm hoạt động?

(Kiến Thức) - Trạm xăng Idemitsu Q8 (Nhật Bản) tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) nổi tiếng bởi hình ảnh ông chủ và nhân viên cúi mình chào khách và thái độ phục vụ thân thiện. Sau gần 2 năm hoạt động, cây xăng này hiện giờ thế nào?

Hồ sơ vụ án: Xóa sổ nhóm cướp "áp đáo tại gia"

Vào khoảng thời gian cuối năm 2011, CAQ Lê Chân liên tiếp nhận được đơn trình báo của một số học sinh, sinh viên phản ánh về việc bị một nhóm 4 đối tượng sử dụng vũ khí đe doạ cướp tài sản.

Chúng hành động vô cùng liều lĩnh, táo tợn gây hoang mang bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.