Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kẻ sát nhân máu lạnh giết 2 người vì hận tình

13/05/2023 06:45

Khi người yêu đi lấy chồng, vì hận tình, đối tượng đã ra tay đoạt mạng bố của cô gái. Một người họ hàng vô tình có mặt ở hiện trường cũng bị sát hại.

Gia Đạt

Đau lòng những vụ mẹ sát hại con do trầm cảm

Nghịch tử sát hại mẹ: Những nguyên nhân đau lòng

Cụ bà 90 tuổi bị sát hại: Nghi phạm đã chết, thi thể được tìm thấy trong rừng

Vụ nữ sinh bị hiếp dâm, sát hại ở Sơn La: Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Hưng Yên: Nghi cháu sát hại ông bà ngoại tại nhà riêng

Theo hồ sơ vụ án, tối muộn 2/12/2022, anh Phan Ngọc Chánh (sinh năm 2000, trở về nhà tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi anh về đầu ngõ thì thấy trong nhà tối om, mặc dù trước đó, bố đẻ là ông Phan Văn Diện (sinh năm 1964) có gọi điện báo là tối nay ở nhà xem đá bóng chứ không đi đâu. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Theo hồ sơ vụ án, tối muộn 2/12/2022, anh Phan Ngọc Chánh (sinh năm 2000, trở về nhà tại thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi anh về đầu ngõ thì thấy trong nhà tối om, mặc dù trước đó, bố đẻ là ông Phan Văn Diện (sinh năm 1964) có gọi điện báo là tối nay ở nhà xem đá bóng chứ không đi đâu. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Chạy vào sân nhà, dưới ánh đèn xe máy, anh Chánh phát hiện có nhiều vệt máu loang lổ khắp sân. Linh tính chẳng lành, anh đảo một vòng quanh sân thì bàng hoàng phát hiện có hai người đàn ông đang nằm bất động trên vũng máu và một trong hai người đó chính là bố mình. Chánh vội vã hô hoán hàng xóm đến giúp sức đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Lúc này, kiểm tra nguồn điện thì phát hiện đã bị cắt. Khi điện được cấp trở lại, mọi người mới nhận ra, người đàn ông gục chết cùng ông Diện là Phan Văn Hưng (sinh năm 1984), cháu họ ông Diện, trú cùng thôn. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Chạy vào sân nhà, dưới ánh đèn xe máy, anh Chánh phát hiện có nhiều vệt máu loang lổ khắp sân. Linh tính chẳng lành, anh đảo một vòng quanh sân thì bàng hoàng phát hiện có hai người đàn ông đang nằm bất động trên vũng máu và một trong hai người đó chính là bố mình. Chánh vội vã hô hoán hàng xóm đến giúp sức đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Lúc này, kiểm tra nguồn điện thì phát hiện đã bị cắt. Khi điện được cấp trở lại, mọi người mới nhận ra, người đàn ông gục chết cùng ông Diện là Phan Văn Hưng (sinh năm 1984), cháu họ ông Diện, trú cùng thôn. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Ngay trong đêm, lực lượng tinh nhuệ nhất của Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt để truy bắt hung thủ. Kết quả khám nghiệm cho thấy, ông Phan Văn Diện tử vong bởi có 11 vết đâm trên cơ thể, trong khi anh Phan Văn Hưng cũng bị 17 nhát dao dẫn đến mất mạng. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Ngay trong đêm, lực lượng tinh nhuệ nhất của Phòng Cảnh sát hình sự đã có mặt để truy bắt hung thủ. Kết quả khám nghiệm cho thấy, ông Phan Văn Diện tử vong bởi có 11 vết đâm trên cơ thể, trong khi anh Phan Văn Hưng cũng bị 17 nhát dao dẫn đến mất mạng. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Người nhà của nạn nhân Diện cho biết, mặc dù sống hiền lành, không va chạm với ai nhưng gần đây, ông Diện bị Trần Thế Bảo (sinh năm 1988), trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân nhắn tin đe dọa do ông Diện, sau khi biết chuyện Bảo tán tỉnh, yêu đương con gái mình là chị Phan Thị T.A (sinh năm 1992) đã kịch liệt phản đối. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Người nhà của nạn nhân Diện cho biết, mặc dù sống hiền lành, không va chạm với ai nhưng gần đây, ông Diện bị Trần Thế Bảo (sinh năm 1988), trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân nhắn tin đe dọa do ông Diện, sau khi biết chuyện Bảo tán tỉnh, yêu đương con gái mình là chị Phan Thị T.A (sinh năm 1992) đã kịch liệt phản đối. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Cách đây chưa lâu, con gái ông Diện đã đi lấy chồng. Trước thông tin quan trọng này, Trần Thế Bảo đã trở thành diện tình nghi số 1 của vụ án, nhưng khi một mũi trinh sát tiếp nhận nhà riêng của đối tượng ở thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì được biết, anh ta đã rời nhà từ nhiều giờ trước đó. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Cách đây chưa lâu, con gái ông Diện đã đi lấy chồng. Trước thông tin quan trọng này, Trần Thế Bảo đã trở thành diện tình nghi số 1 của vụ án, nhưng khi một mũi trinh sát tiếp nhận nhà riêng của đối tượng ở thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì được biết, anh ta đã rời nhà từ nhiều giờ trước đó. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Công an Hà Tĩnh đã được huy động ngay trong đêm để cùng vào cuộc truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được, khi rời khỏi địa bàn, Trần Thế Bảo mặc áo phao màu đen, quần đen, mang theo ba lô đen và đi xe máy Wave màu xanh đen BKS 38N1-018.40. Camera an ninh đã ghi nhận, vào khoảng 21h30 cùng ngày, Bảo đã ghé vào Bệnh viện đa khoa Hồng Hà trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh để chăm sóc vết thương, sau đó tiếp tục bỏ trốn. (Ảnh CAND)
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Công an Hà Tĩnh đã được huy động ngay trong đêm để cùng vào cuộc truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được, khi rời khỏi địa bàn, Trần Thế Bảo mặc áo phao màu đen, quần đen, mang theo ba lô đen và đi xe máy Wave màu xanh đen BKS 38N1-018.40. Camera an ninh đã ghi nhận, vào khoảng 21h30 cùng ngày, Bảo đã ghé vào Bệnh viện đa khoa Hồng Hà trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh để chăm sóc vết thương, sau đó tiếp tục bỏ trốn. (Ảnh CAND)
Cùng với sự vào cuộc quyết liệt và sự truy lùng gắt gao của lực lượng chức năng, đến khoảng 10h30 ngày 3/12, sau 12 giờ truy bắt, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ thành công nghi phạm Trần Thế Bảo khi đang lẩn trốn tại nhà của một người quen ở thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), cách địa điểm gây án khoảng 30km. (Ảnh CAND)
Cùng với sự vào cuộc quyết liệt và sự truy lùng gắt gao của lực lượng chức năng, đến khoảng 10h30 ngày 3/12, sau 12 giờ truy bắt, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ thành công nghi phạm Trần Thế Bảo khi đang lẩn trốn tại nhà của một người quen ở thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), cách địa điểm gây án khoảng 30km. (Ảnh CAND)
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Trần Thế Bảo đã thừa nhận mình chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng trong đêm, cướp đi mạng sống của hai nạn nhân vô tội. Bảo cho biết, khi biết Bảo có tình cảm với con gái mình, ông Diện ra sức phản đối, ngăn cản. Cho rằng, Bảo không xứng đáng với con gái mình, ông Diện đã nhiều lần đề nghị chấm dứt mối quan hệ này, và bắt con gái lấy chồng sớm. Từ đó, Bảo sinh ra tức giận, đã từng gọi điện, nhắn tin đe dọa.
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Trần Thế Bảo đã thừa nhận mình chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng trong đêm, cướp đi mạng sống của hai nạn nhân vô tội. Bảo cho biết, khi biết Bảo có tình cảm với con gái mình, ông Diện ra sức phản đối, ngăn cản. Cho rằng, Bảo không xứng đáng với con gái mình, ông Diện đã nhiều lần đề nghị chấm dứt mối quan hệ này, và bắt con gái lấy chồng sớm. Từ đó, Bảo sinh ra tức giận, đã từng gọi điện, nhắn tin đe dọa.
Sự bực tức lên đến đỉnh điểm từ sau ngày người yêu cũ đi lấy chồng. Cho rằng, chính bố vợ “hụt” là người đã chia rẽ tình cảm của con trẻ, Trần Thế Bảo đã âm thầm toan tính và lên kế hoạch sát hại ông Diện để trả thù. Nắm bắt được quy luật sinh hoạt của gia đình bởi những lần tới chơi trước đó, đêm 2/12, biết thời điểm này ông Diện thường chỉ ở nhà một mình nên Bảo đã chuẩn bị dao nhọn bỏ vào ba lô, lấy áo mưa mặc vào để ngụy trang rồi lầm lũi tới nhà người yêu cũ. Đối tượng khai nhận, lúc đến ngõ, vừa định đi thẳng vào nhà thì bất ngờ bị đàn chó phát hiện nên sủa ầm ĩ. Sợ bị phát hiện, Bảo đã chạy xe đi chỗ khác, tầm 30 phút sau thì quay lại.
Sự bực tức lên đến đỉnh điểm từ sau ngày người yêu cũ đi lấy chồng. Cho rằng, chính bố vợ “hụt” là người đã chia rẽ tình cảm của con trẻ, Trần Thế Bảo đã âm thầm toan tính và lên kế hoạch sát hại ông Diện để trả thù. Nắm bắt được quy luật sinh hoạt của gia đình bởi những lần tới chơi trước đó, đêm 2/12, biết thời điểm này ông Diện thường chỉ ở nhà một mình nên Bảo đã chuẩn bị dao nhọn bỏ vào ba lô, lấy áo mưa mặc vào để ngụy trang rồi lầm lũi tới nhà người yêu cũ. Đối tượng khai nhận, lúc đến ngõ, vừa định đi thẳng vào nhà thì bất ngờ bị đàn chó phát hiện nên sủa ầm ĩ. Sợ bị phát hiện, Bảo đã chạy xe đi chỗ khác, tầm 30 phút sau thì quay lại.
Lúc này, từ xa phát hiện ông Diện đang đứng một mình giữa sân, lập tức, Bảo chạy xe vào và lao đến, dùng dao nhọn đâm nhiều nhát liên tiếp. Khi nạn nhân gục xuống, đối tượng định quay đi thì từ trong nhà, nghe tiếng động nên anh Phan Văn Hưng chạy ra. Trong cơn bấn loạn, Trần Thế Bảo tiếp tục lao vào, dùng dao để tấn công anh. Sau khi thấy hai nạn nhân gục xuống, đối tượng đã tìm cách ngắt cầu dao điện rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường đi, Bảo đã vứt áo mưa có dính máu để phi tang, sau đó chạy xe máy ra thành phố Vinh (Nghệ An). (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Lúc này, từ xa phát hiện ông Diện đang đứng một mình giữa sân, lập tức, Bảo chạy xe vào và lao đến, dùng dao nhọn đâm nhiều nhát liên tiếp. Khi nạn nhân gục xuống, đối tượng định quay đi thì từ trong nhà, nghe tiếng động nên anh Phan Văn Hưng chạy ra. Trong cơn bấn loạn, Trần Thế Bảo tiếp tục lao vào, dùng dao để tấn công anh. Sau khi thấy hai nạn nhân gục xuống, đối tượng đã tìm cách ngắt cầu dao điện rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường đi, Bảo đã vứt áo mưa có dính máu để phi tang, sau đó chạy xe máy ra thành phố Vinh (Nghệ An). (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Tại đây, sợ bị phát hiện nên ngay sau đó, đối tượng đã quay xe ngược trở lại Hà Tĩnh, theo quốc lộ 1A. Do trong quá trình gây án, nạn nhân chống cự nên tay Bảo bị thương, đối tượng đã vào Bệnh viện tư nhân Hồng Hà để sơ cứu vết thương. Quá trình lưu lại tại đây khoảng 30 phút, hình ảnh đối tượng đã bị camera an ninh của bệnh viện ghi lại. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Tại đây, sợ bị phát hiện nên ngay sau đó, đối tượng đã quay xe ngược trở lại Hà Tĩnh, theo quốc lộ 1A. Do trong quá trình gây án, nạn nhân chống cự nên tay Bảo bị thương, đối tượng đã vào Bệnh viện tư nhân Hồng Hà để sơ cứu vết thương. Quá trình lưu lại tại đây khoảng 30 phút, hình ảnh đối tượng đã bị camera an ninh của bệnh viện ghi lại. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Trong cơn bấn loạn, Trần Thế Bảo chợt nhớ đến một người bạn thân ở huyện Lộc Hà nên đã quyết định chạy đến đây xin tá túc qua đêm. Gia đình người bạn này, khi Bảo bị bắt mới biết sự thật, vì trước đó, đối tượng chỉ nói là bị thương do ngã xe. Trong quá trình tá túc tại đây, biết khó có thể thoát tội nên Trần Thế Bảo đã nhắn tin cho một người bạn thân, kể chuyện vừa gây ra án mạng khiến hai người chết và được người này khuyên ra đầu thú. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Trong cơn bấn loạn, Trần Thế Bảo chợt nhớ đến một người bạn thân ở huyện Lộc Hà nên đã quyết định chạy đến đây xin tá túc qua đêm. Gia đình người bạn này, khi Bảo bị bắt mới biết sự thật, vì trước đó, đối tượng chỉ nói là bị thương do ngã xe. Trong quá trình tá túc tại đây, biết khó có thể thoát tội nên Trần Thế Bảo đã nhắn tin cho một người bạn thân, kể chuyện vừa gây ra án mạng khiến hai người chết và được người này khuyên ra đầu thú. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện thì đã bị phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Trần Thế Bảo khai nhận, chỉ mâu thuẫn và muốn sát hại một mình ông Diện để trả thù cho cơn hận tình, nạn nhân Hưng xuất hiện lúc đó là nằm ngoài toan tính, Bảo sát hại là để bịt đầu mối, chứ hoàn toàn không có mâu thuẫn gì. Với những tội ác mình gây ra đối tượng này sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc từ pháp luật. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện thì đã bị phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Trần Thế Bảo khai nhận, chỉ mâu thuẫn và muốn sát hại một mình ông Diện để trả thù cho cơn hận tình, nạn nhân Hưng xuất hiện lúc đó là nằm ngoài toan tính, Bảo sát hại là để bịt đầu mối, chứ hoàn toàn không có mâu thuẫn gì. Với những tội ác mình gây ra đối tượng này sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc từ pháp luật. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
>>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Kienthuc.net.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status