Kẻ ghen tuông dùng xăng đốt cả gia đình nhà vợ giữa đêm bị tử hình

(Kiến Thức) - Nổi cơn ghen tuông mù quáng Ninh đã mang xăng tới gia đình nhà vợ giữa đêm để phóng hỏa, vụ việc đã khiến một người tử vong và nhiều căn nhà bị cháy gây thiệt hại.
 

Ngày 19/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa về kẻ dùng xăng đốt cả gia đình nhà vợ giữa đêm, bị cáo Hoàng Tiến Ninh (SN 1978, trú ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) bị tuyên tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cả hai tội danh, tòa án tuyên buộc bị cáo phải chấp hành mức án tử hình.
Theo bản cáo trạng, chị Trần Kim S. (SN 1990, trú cùng quận Hai Bà Trưng) vốn có 1 con riêng tên K. (sinh đầu năm 2012). Cùng năm này, chị S. về sống chung như vợ chồng với Hoàng Tiến Ninh.
Năm 2017, chị S. quyết định trở thành vợ danh chính ngôn thuận của Ninh, khi hai người có thêm con chung tên Kh. (SN 2017). Tuy nhiên kể từ thời điểm này, Ninh luôn sống trong mối ngờ vực chị S. không chung thủy và có nhân tình bên ngoài.
Ke ghen tuong dung xang dot ca gia dinh nha vo giua dem bi tu hinh
Bị cáo Hoàng Tiến Ninh tại tòa.
Không chịu được cảnh chồng luôn ngờ vực vô căn cứ, chị S. buộc phải ôm cả 2 con về nương nhờ bố mẹ đẻ ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Tối 11/10/2018, Ninh đến nhà bố mẹ vợ đón mẹ con chị S. về nhưng chỉ đón được mình cháu Kh.
Ở nhà chỉ có 2 bố con, khuya cùng ngày, đối tượng lại nổi cơn ghen tuông mù quáng nên đã có ý định dùng xăng đốt cả gia đình nhà vợNinh lấy xe máy và chiếc chai nhựa đi mua xăng, rồi quay chở lại nhà bố mẹ vợ. Đến nơi, đối tượng gõ cửa và mẹ vợ mở cho vào.
Xông vào nhà mẹ vợ (khi đó đang có tổng cộng 10 người trong nhà), đối tượng xộc thẳng lên gác xép – nơi chị S. nằm ôm cháu K. ngủ. Thấy chồng mang chai xăng đến chỗ hai mẹ con nằm ngủ, chị S. liền hét toáng lên nhưng không kịp.
Ninh vừa gằn giọng đe dọa, vừa tưới xăng lên khắp người mẹ con chị S. và rút bật lửa ra phóng hỏa đốt cả gia đình nhà vợ. Lửa cháy, chị S. hốt hoảng phóng ra ngoài. Bố chị S. nghe tiếng con gái tri hô vội lấy chăn dập lửa cho cháu ngoại.
Sau đó, cháu K. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên không qua khỏi. Ninh khi phóng hỏa đốt nhà vợ cũng bị xăng và lửa cháy lan vào. Đối tượng bỏ chạy ra ngoài cởi bỏ hết quần áo và sau đó cũng phải vào viện cấp cứu.
Quá trình điều tra, cơ quan xác định, ngoài việc cháu K. tử vong do bị Ninh đốt thì một số ngôi nhà sát nhà bố mẹ đẻ chị S. cũng bị cháy, gây thiệt hại với tổng giá trị tài sản lên đến hơn 85 triệu đồng.
>>> Xem thêm video: Nỗi đau người vợ trẻ bị chồng tưới xăng đốt

Nguồn: VTC 14.

2 bé gái bị cha dượng phóng hỏa đốt nhà đã tử vong

(Kiến Thức) - Dù được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM ra sức cứu chữa, tuy nhiên do tình trạng bỏng rất nặng, 2 bé gái nạn nhân trong vụ cha phóng hỏa đốt nhà đã tử vong.

Liên quan đến vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng phóng hỏa đốt nhà, sáng nay 22/8, thông tin với PV Kiến Thức, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), đối tượng gây ra vụ phóng hỏa rúng động dư luận.
2 be gai bi cha duong phong hoa dot nha da tu vong
Đối tượng Nguyễn Quang Dũng bị người dân bắt trói sau khi gây ra vụ việc. 

Video: Công an giải thích lý do nghi phạm phóng hỏa làm 3 người chết

Tại họp báo vụ phóng hỏa ở Bình Tân khiến ba người tử vong, Công an TP.HCM xác định nghi phạm là Phan Văn Quang (55 tuổi, quê Long An), thường bán trái cây cho nạn nhân.

Mời quý độc giả xem video: Công an TP.HCM lý giải lý do nghi phạm phóng hỏa làm 3 người chết - Nguồn: Zing

Nỗi đau của cậu bé chứng kiến cảnh cha phóng hỏa đốt mẹ

Cha phóng hỏa đốt mẹ rồi đi tù, dù được ông bà nội thương yêu nhưng cậu bé Hùng vẫn hư hỏng vì tuổi thơ bất hạnh.

Mời độc giả xem video "Một phụ nữ bị tẩm xăng, thiêu sống ở TPHCM": (Nguồn VTC1)
Tuổi thơ ám ảnh