Ít nhất 2 người chết trong vụ nổ súng tại trường đại học ở Philippines

Vụ nổ súng xảy ra ở khu vực cổng trường Đại học Anteneo De Manila khiến ít nhất 2 người thiệt mạng 2 người bị thương và nghi phạm đã bị bắt giữ.

It nhat 2 nguoi chet trong vu no sung tai truong dai hoc o Philippines

(Nguồn: philstar.com)

Cảnh sát Philippines cho biết đã bắt giữ được nghi phạm vụ nổ súng trong khuôn viên Đại học Anteneo De Manila thuộc thành phố Quezon, vùng thủ đô Manila chiều 24/7.

Thông tin ban đầu cho biết có ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ việc trên.

Trước đó, Cơ quan phát triển đô thị Manila xác nhận vụ nổ súng xảy ra lúc 14h55 giờ địa phương ở khu vực cổng trường Đại học Anteneo De Manila.

Khuôn viên trường đã được phong tỏa ngay lập tức, cảnh sát quốc gia Philippines cũng đã có mặt tại hiện trường.

Theo truyền thông Philippines, Chánh án Tòa án tối cao Alexander Gesmundo được cho là sẽ tham dự lễ tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học Anteneo De Manila trong chiều 24/7.

Người phát ngôn Tòa tối cao cho biết Chánh án Gesmundo đang trên đường đến trường luật này vào lúc xảy ra vụ nổ súng và đã được khuyến cáo quay lại.

Cảnh sát thành phố Quezon thông báo đã bắt được nghi phạm và đang tiến hành thẩm vấn./.

Điều tra nguyên nhân 6 người tử vong trong tiệm tóc tại Bình Dương

6 người bị tử vong gồm 2 vợ chồng chủ nhà cùng 2 người con và 2 cháu ruột. Thời điểm phát hiện vụ việc, trong nhà có máy phát điện đang hoạt động.

Chiều 24/7, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an Thị xã Bến Cát phong toả căn nhà tại đường DJ15, thuộc phường Thới Hoà, TX.Bến Cát để điều tra, làm rõ vụ 6 người trong gia đình tử vong tại tiệm tóc.
Vụ việc được người dân phát hiện trưa cùng ngày. Thời điểm phát hiện, một số người dân nghe thấy tiếng máy nổ phát ra từ căn nhà trên nhưng khóa cổng và đóng kín cửa. Người dân gọi nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời nên đã trình báo công an.

Liệt sĩ trở về sau 40 năm ở Hà Tĩnh: Cuộc sống giờ ra sao?

Trở về quê hương sau 40 năm có giấy báo tử, ông Phạm Văn Bình (68 tuổi) được chính quyền xây tặng 1 ngôi nhà. Ông mong muốn sẽ đưa vợ con từ Campuchia về Hà Tĩnh sinh sống.

Trong không khí cả nước hướng đến tri ân ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, PV Báo Tri thức và Cuộc sống lại nhớ đến ông Phạm Văn Bình (68 tuổi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Ông là nhân vật trong bài viết "Liệt sĩ trở về từ Campuchia sau 40 năm có giấy báo tử" mà PV đã có dịp gặp mặt, phỏng vấn vào năm 2019. Năm nay, nhân ngày 27/7, để tri ân các thương binh, liệt sĩ, PV đã tìm đến nhà của ông Bình để thăm hỏi, động viên... đồng thời ghi nhận lại cuộc sống hiện tại của ông sau 4 năm trở về sinh sống tại quê nhà. 

40 năm mang danh liệt sĩ 

Vụ nổ súng kinh hoàng ở Thái Nguyên: Nữ nạn nhân qua cơn nguy kịch

Sau vài ngày được các bác sĩ tích cực cứu chữa, nữ nạn nhân bị người hàng xóm bắn vào đầu ở Thái Nguyên đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy cơ tử vong.

Sáng 19/2, bác sĩ Đặng Quang Dũng - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết sức khỏe của bà P.T.Đ. (SN 1971) - nạn nhân trong vụ nổ súng xảy ra vào sáng 15/2, ở xóm Tân Tiến (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) đã có sự tiến triển tốt.

Cụ thể, hiện nạn nhân không còn nguy cơ tử vong, đã tỉnh lại. Tuy nhiên, nhận thức của bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng chưa rõ ràng, nhận thức còn chậm và chủ yếu theo bản năng.