Theo Al Jazeera, Quân đội Israel đã sử dụng xe tăng, súng máy và máy bay không người lái tấn công vào đoàn người chờ nhận viện trợ ở Dải Gaza hôm 17/6, khiến hàng trăm người thương vong.
"Binh sĩ Israel đã nổ súng vào đám đông vốn đang tập trung dọc theo con đường chính phía đông thành phố Khan Younis, Gaza, để tìm kiếm viện trợ vào sáng 17/6, khiến ít nhất 70 người thiệt mạng", nguồn tin cho biết.

Theo các nhân viên y tế tại Bệnh viện Nasser, nơi những người bị thương đang được điều trị, số người thiệt mạng dự kiến sẽ tăng lên vì nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.
Người phát ngôn của Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza, Mahmud Bassal, cho biết thêm rằng có hơn 200 người bị thương.
"Máy bay không người lái của Israel tấn công người dân. Vài phút sau, xe tăng của Israel đã bắn nhiều loạt đạn pháo vào họ, khiến nhiều người tử vong và bị thương", người phát ngôn cho biết, lưu ý rằng đám đông đã tập trung ở đó với hy vọng nhận được bột mì.
Phóng viên Hani Mahmoud của Al Jazeera đưa tin từ Thành phố Gaza cho biết xe tăng, súng máy hạng nặng và máy bay không người lái của Israel đã dồn dập tấn công đám đông.
"Hàng chục dân thường, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng", người sống sót trong vụ tấn công, Abu Liba, 38 tuổi, nói với Al Jazeera.
Số người thiệt mạng lên đến hơn 70 người, khiến 17/6 trở thành ngày chết chóc nhất quanh các địa điểm phân phối viện trợ của Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF).
Các báo cáo cho biết hơn 300 người đã thiệt mạng và hơn 2.000 người khác bị thương trong khi tìm kiếm viện trợ của GHF kể từ ngày 26/5.
"Điều này là không thể chấp nhận được. Tính đến ngày 17/6, 338 người đã thiệt mạng và hơn 2.800 người bị thương khi cố gắng tiếp cận thực phẩm gần các địa điểm phân phối viện trợ", phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Farhan Haq, cho biết.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza