IS tung video “sát thủ nhí” hành quyết dã man lính Syria

(Kiến Thức) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS mới đây tung video quay lại cảnh một "sát thủ nhí" hành quyết dã man binh sĩ Syria.

Đây được cho là đoạn video đầu tiên của IS quay lại cảnh một sát thủ nhí chặt đầu tù binh. Vụ hành quyết dã man diễn ra gần thành phố cổ Palmyra do phiến quân IS chiếm quyền kiểm soát từ tháng Năm.
IS tung video
Sát thủ nhí túm tóc chuẩn bị hành quyết tù binh trước sự chứng kiến của chiến binh IS khác.
Trong đoạn video, một bé trai tay cầm dao, đứng phía sau tù nhân bị trói tay và đang nằm sát dưới đất, túm tóc rồi chặt đầu nạn nhân trước sự chứng kiến của các phiến quân IS khác.
Trong lúc ra tay, sát thủ nhí, chưa xác định tuổi, nhìn vào camera với một đôi mắt vô cảm, lạnh lùng.
Trước đó, IS từng tung video các chiến binh nhí hành quyết man rợ các tù nhân.
Hồi tháng 5, IS công bố video quay lại cảnh 25 đứa trẻ xếp hàng và xử bắt 25 tù binh. Vào tháng 3, Nhà nước Hồi giáo cũng tung một clip quay lại cảnh bé trai xử bắn một người đàn ông mà IS cáo buộc là gián điệp của Israel.

Chiến binh IS man rợ cho mẹ ăn thịt con trai?

(Kiến Thức) - Các chiến binh thánh chiến IS bảo với bà mẹ rằng, bà đã ăn thịt…chính con trai mình sau khi người này lặn lội đường xa tới thăm con.

Bà mẹ đau khổ đã một mình dũng cảm tới tận sào huyệt của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố Mosul (Iraq) với mong muốn được nói chuyện và gặp người con trai đã bị các chiến binh thánh chiến bắt giữ làm tù binh.
Chien binh IS man ro cho me an thit con trai?
Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS).
Các chiến binh Hồi giáo IS nói với bà mẹ rằng, bà nên ăn chút gì đó trước khi gặp con trai. Chúng nói như vậy bởi vì bà đã lặn lội một chặng đường khá dài mới đi tới đây.

IS thất thủ ở Tel Abyad, giới buôn người khó làm ăn

(Kiến Thức) - Sau khi phiến quân IS bị thất thủ ở Tel Abyad, nhiều tay buôn lậu chuyên đưa người sang “Vương quốc Hồi giáo”  (IS) đã gặp khó trong việc làm ăn.

Kể từ khi phiến quân IS thất thủ ở Tel Abyad (thị trấn biên giới Syria), giới buôn lậu ở phía bên kia biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải tìm các tuyến đường khác thay thế để tiếp tục “tuồn” các chiến binh nước ngoài vào “Vương quốc Hồi giáo” IS.
Chỉ cần vượt qua biên giới, tại thị trấn Tel Abyab của Syria, người ta dễ dàng trông thấy những tấm pano, áp phích khổ lớn màu sắc sáng sủa được các chiến binh người Kurd và lực lượng vũ trang Syria giăng ra khắp nơi, thay thế cho những lá cờ màu đen đơn sắc của IS.