IS san bằng thành cổ thứ ba của Iraq

(Kiến Thức) - Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đã san bằng thành phố cổ Dur Sharrukin được thành lập từ năn 717 TCN ở Iraq.

Ông Jumaa Abdullah, quan chức tỉnh Nineveh cho hãng tin DPA biết, vào ngày 8/3, các chiến binh thánh chiến IS đã phá hoại các di tích cổ ở thành phố Dur Sharrukin, gần với Khorsabad, phía bắc Iraq.
IS san bang thanh co thu ba cua Iraq
Các phiến quân IS diễu phố ăn mừng.
“Người dân ở thành phố Khorsabad báo rằng, IS đã ăn trộm hầu hết các cổ vật và còn cho nổ tung một số khu di tích khác”, ông nói.
Thành phố này vốn nổi tiếng với những bức phù điêu chạm khắc đá được lập nên bởi Vua Sargon II của tộc người Assyria vào năm 717 TCN. Sau đó, nó trở thành kinh đô dưới triều đại trị vì của người Assyria.
Chính phủ Iraq đang điều tra các báo cáo từ hiện trường vụ phá hoại di tích cổ, qua đó đánh giá các thiệt hại. Hoạt động phá hoại mới nhất này diễn ra sau một loạt các vụ tương tự xảy ra gần đây do IS thực hiện.
Trước diễn biến này, ngày 8/3, Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Iraq, Adel Shirshab kêu gọi liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu tiếp tục không kích vào các sào huyệt IS nhằm bảo vệ các di sản văn hóa của nước này.
"Tôi kêu gọi cộng đồng và liên minh quốc tế khởi động các cuộc không kích nhằm vào bọn khủng bố", Bộ trưởng Shirshad nói.

Mục tiêu mà IS nhắm tới là những ai?

(Kiến Thức) - IS đặc biệt nhắm vào những phụ nữ là các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử cho cơ quan nhà nước.

Hôm nay, Cơ quan Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã lên án việc hành hình dân thường của IS và khẳng định nhóm thánh chiến đang thể hiện 1 điều rằng chúng “coi nhẹ tính mạng con người”.
Muc tieu ma IS nham toi la nhung ai?
 Lực lượng binh lính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
IS đang nắm giữ vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq và syria. Tuần trước chúng đã công bố những bức ảnh 2 người đàn ông bị buộc vào giá đỡ hình chữ T vì tội trộm cắp và 1 người phụ nữ bị ném đá đến chết vì tội ngoại tình.

IS dùng xe quân sự “cày nát” di tích cổ

(Kiến Thức) - Chính phủ Iraq hôm 6/3 cho biết, IS đã sử dụng những xe quân sự hạng nặng để "cày nát" khu khảo cổ nổi tiếng của thành phố cổ Nimrud, bắc Iraq.

Tuyên bố của Bộ Du lịch và Cổ vật Iraq không nhắc đến mức độ thiệt hại, chỉ nói rằng qua hành động "cày nát" khu khảo cổ lần này, IS đã "coi thường ý chí của toàn thế giới và cảm xúc của nhân loại".
Việc phá hủy một trong những thành phố cổ lớn nhất thuộc nền văn minh Lưỡng Hà có nét tương đồng với việc Taliban phá hủy bức tượng Phật lớn nhất thế giới ở Afghanistan hơn chục năm về trước.