Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân

(Kiến Thức) - Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định  Iran không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân và ông có đầy đủ quyền hạn để thỏa thuận với phương Tây về vấn đề này.

Tổng thống Iran, Hassan Rouhani.
 Tổng thống Iran, Hassan Rouhani.
Trả lời phỏng vấn của NBC News ngày 18/9, Tổng thống Rouhani cũng tiết lộ về tương tác đầu tiên giữa ông vào Tổng thống Mỹ Barack Obama – người từng gửi thư chúc mừng ông sau khi ông đắc cử Tổng thống Iran và đề cập đến “một số vấn đề”.
“Theo quan điểm của tôi, giọng điệu của bức thư tích cực và mang tính xây dựng. Nó có thể là bước đệm quan trọng cho tương lai. Tôi tin lãnh đạo các quốc gia khác cũng đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và không bị các nhóm lợi ích chi phối", ông Rouhani nhấn mạnh.
Trong khi đó, về phía Mỹ, trả lời phỏng vấn của ABC News, Tổng thống Obama thừa nhận đã trao đổi thư từ qua lại với người đồng cấp Iran. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, người Iran biết rõ về vấn đề hạt nhân là mối bận tâm lớn của chúng tôi còn hơn cả vũ khí hóa học”.
Còn Phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney hôm qua cũng xác nhận, ông chủ Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẵn sàng chào đón giải pháp có khả năng chứng minh vũ khí hạt nhân của Iran vì mục đích hòa bình. Đồng thời, ông Jay Carney cũng chuyền tải thông điệp rằng, Iran cần phải nhanh chóng, gấp rút hành động vì cánh cửa ngoại giao sẽ “không mở vô thời hạn”.

Triển vọng hòa bình Syria vẫn còn rất xa vời

(Kiến Thức) - Thỏa thuận khung Nga-Mỹ về tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria không giải quyết được những bất đồng chính trị vốn trì hoãn tiến trình hòa đàm Syria.

Triển vọng hòa bình ở Syria xem ra vẫn còn rất xa vời, khi các bên vẫn còn dùng súng đạn để "nói chuyện" với nhau.
Triển vọng hòa bình ở Syria xem ra vẫn còn rất xa vời, khi các bên vẫn còn dùng súng đạn để "nói chuyện" với nhau.

Cám cảnh mẹ kèm con gái học bên lề đường

(Kiến Thức) - Bé Tang Dingrui, 7 tuổi tối tối bày sách vở lên chiếc ghế tạm bên lề đường của thành phố Yibin ngoan ngoãn học bài khi mẹ quét rác xung quanh đó.

Bé Tang Dingrui, 7 tuổi học chăm chỉ dưới ánh đèn đường buổi tối trong khi mẹ bé – một công nhân vệ sinh môi trường đang quét rác, làm sạch con đường.
 Bé Tang Dingrui, 7 tuổi học chăm chỉ dưới ánh đèn đường buổi tối trong khi mẹ bé – một công nhân vệ sinh môi trường đang quét rác, làm sạch con đường.
Mẹ bé Tang Dingrui, cô Wu Weixiu, 38 tuổi đã ly hôn không chỉ phải nuôi cô con gái nhỏ mà còn một mẹ già 60 tuổi.
 Mẹ bé Tang Dingrui, cô Wu Weixiu, 38 tuổi đã ly hôn không chỉ phải nuôi cô con gái nhỏ mà còn một mẹ già 60 tuổi.