Iran bác bỏ khả năng triển khai quân tới Iraq

(Kiến Thức) - Tổng thống Hassan Rouhani ngày 14/6 bác bỏ khả năng triển khai Quân đội Iran ở Iraq và bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ nước láng giềng.

“Tôi nhận thấy, vấn đề Iran có hay không triển khai lực lượng của mình ở Iraq không nên bị đẩy đi quá xa nữa”, Tổng thống Rouhani nói trong một buổi họp báo ngày 14/6 ở thủ đô Tehran nhân kỉ niệm 1 năm ngày ông nhậm chức.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ở buổi họp báo ngày 14/6.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ở buổi họp báo ngày 14/6.
Ngoại trừ cung cấp các tư vấn trong một số trường hợp, ông Rouhani nhấn mạnh, Iran sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự nào ở các quốc gia khác.
“Nếu Iraq cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía chúng tôi, chúng tôi sẽ nghiên cứu. Tuy nhiên, đến nay, họ vẫn chưa có yêu cầu nào cả. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ họ trong phạm vi khuôn khổ luật pháp quốc tế và dựa trên nhu cầu của người dân”, ông chỉ ra.
Tổng thống Iran cũng bác bỏ thông tin về sự hợp tác đang diễn ra giữa Iran và Mỹ về cuộc khủng hoảng ở Iraq. Ông nói rằng: "Người Mỹ cũng có thể muốn giúp đỡ, nhưng tôi đã không nhận được bất kỳ thông tin nào về điều đó cho tới thời điểm này”.
Ông Rouhani cũng cảnh báo nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) về việc tiến hành các hoạt động khủng bố gần biên giới với Iran. “Nếu bất kì nhóm khủng bố nào muốn tiến tới gần biên giới của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả họ bằng mọi cách có thể”, ông nói.
Hồi tuần này, nhóm ISIL đã chiếm thị xã Tikrit ở tỉnh Salahuddin và thành phố lớn thứ hai Mosul thuộc tỉnh đông bắc Nineveh. Vào ngày 13/6, giáo sĩ Shia Grand Ayatollah Ali al-Sistani đã ban hành một sắc lệnh tôn giáo kêu gọi mọi người dân Iraq cầm vũ khí để bảo vệ đất nước của họ. Các chiến binh phiến quân này còn đe doạ sẽ tấn công vào các thành phố khác của Iraq, trong đó bao gồm cả thủ đô Baghdad.

Toàn cảnh vụ tấn công đẫm máu vào sân bay Jinnah Pakistan

(Kiến Thức) - Vụ tấn công khủng bố vào sân bay Quốc tế Jinnah ở Pakistan của các phiến quân khiến ít nhất 23 người chết và hàng chục người bị thương.

Cột khói bốc lên từ sân bay Quốc tế Jinnah ở thành phố Karachi, Pakistan ngày 9/6 sau vụ tấn công.

Cột khói bốc lên từ sân bay Quốc tế Jinnah ở thành phố Karachi, Pakistan ngày 9/6 sau vụ tấn công.

Quân đội kém cỏi, đân Iraq đổ xô đi lính bảo vệ đất nước

(Kiến Thức) - Người dân Iraq hăng hái gia nhập lực lượng an ninh sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận động (ISIL) đánh chiếm một số thành phố.

Lực lương phiến quân ISIL đã đánh chiếm một số vùng lãnh thổ của Iraq, trong thời gian gần đây trước sự bất lực hoàn toàn của quân đội. Đáng chú ý, hồi tuần trước, ISIL còn đánh chiếm thành phố lớn thứ 2 của Iraq là Mosul. Chưa kể, ở một diễn biến khác, phiến quân Hồi giáo dòng Sunni này nắm quyền kiểm soát của 2 thị xã Saadiyah và Jalawla cùng với nhiều ngôi làng khác ở vùng núi Himreen nữa.
 Lực lương phiến quân ISIL đã đánh chiếm một số vùng lãnh thổ của Iraq, trong thời gian gần đây trước sự bất lực hoàn toàn của quân đội. Đáng chú ý, hồi tuần trước, ISIL còn đánh chiếm thành phố lớn thứ 2 của Iraq là Mosul. Chưa kể, ở một diễn biến khác, phiến quân Hồi giáo dòng Sunni này nắm quyền kiểm soát của 2 thị xã Saadiyah và Jalawla cùng với nhiều ngôi làng khác ở vùng núi Himreen nữa.

Mỹ bị "gậy ông đập lưng ông" ở Afghanistan như thế nào?

(Kiến Thức) - Vũ khí được CIA chuyển cho quân nổi dậy ở Libya và Syria đã bị Taliban sử dụng để chống lại chính Quân đội Mỹ ở Afghanistan.

Trong cuốn sách mới “Lực lượng bóng tối: Sự thật về những gì xảy ra ở Benghazi”, tác giả Kenneth R. Timmerman đã lý giải các nỗ lực của chính phủ Mỹ trong việc trang bị vũ khí cho các nhóm nổi dậy Libya, Syria và những gì Mỹ phải nhận lại ở Afghanistan.
Theo dữ liệu của Quân đội mỹ, ngày 24/7/2012 các chiến binh Taliban của tỉnh Kunar, Afghanistan đã thành công ngắm bắn một chiếc trực thăng CH-47 của Mỹ bằng tên lửa Stinger đời mới. Các binh sĩ Mỹ trên chiếc CH-47 đã rất may mắn vì phi công kiểm soát được chiếc trực thăng hạ cánh xuống mặt đất.