Hubble bất ngờ phát hiện nhiều mảnh đạn sao trong vũ trụ

(Kiến Thức) - Hàng loạt mảnh đạn sao kỳ lạ vừa lọt vào tầm ngắm của kính viễn vọng Hubble, NASA khiến nhiều người sửng sốt.

Theo NASA, khoảng vài ngàn năm trước đây, có một ngôi sao lạ cách Trái Đất chúng ta 160.000 năm ánh sáng bất ngờ phát nổ đột ngột, lần phát nổ này để lại rất nhiều nhiều mảnh vỡ đạn sao đặc thù trôi dạt trong không gian vừa bị Kính viễn vọng Hubble phát hiện và có thể có một số ít mảnh vỡ đạn sao khác cũng đang tồn đọng tại nơi xảy ra vụ nổ đó.
Nguồn ảnh: Zeenews.
Nguồn ảnh: Zeenews. 
Ngôi sao kỳ lạ phát nổ này theo NASA nhận định có thể là một sao lùn trắng, nằm trong đám mây Magellan, gần với thiên hà Milky Way.
Cơ quan này còn cho biết thêm, có thể có tới 97% các ngôi sao lùn trắng trong dải ngân hà lớn gấp 8 lần khối lượng mặt trời có thể cũng có kết cục như sao lùn trắng ở trên, và có rất nhiều mảnh đạn sao đặc thù tồn dư và trôi dạt sau rất nhiều sau vụ nổ mà chúng ta chưa kịp khám phá.
Xem thêm video: Kính viễn vọng Hubble chụp thiên hà xa nhất cho đến nay là Orlando Sentinel 2- (nguồn video: Nhịp tin - Tin tức Tiếng Việt tổng hợp).
Theo Zeenews

Cận cảnh trang trí sàn nhà cực lạ bằng 13.000 đồng xu

(Kiến Thức) - Một cô gái đã tiến hành trang trí sàn nhà bằng 13.000 đồng xu cổ nhằm mục đích lưu trữ chúng.

Can canh trang tri san nha cuc la bang 13.000 dong xu
Cô gái có tên Tonya Tooners ở thành phố Portland, Oregon có niềm đam mê sưu tầm đồng xu cũ. Tính đến nay cô đã sưu tầm được 1.300 đồng xu. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên đến khâm phục là cô đã trang trí sàn nhà bằng đồng xu cổ do chính mình sưu tầm để lưu trữ chúng. 

Giải mã bí ẩn thành phố du lịch Đà Nẵng “không có số 13“

Thành phố biển này còn có một đặc điểm rất đặc biệt và độc đáo, khiến không ít du khách đã phải đặt câu hỏi: Lẽ nào “Đà Nẵng - thành phố không số 13”?

Bởi bất cứ resort hạng sang, những khách sạn lớn nhỏ, từ các con đường, các điểm du lịch nổi tiếng cho đến những ngôi nhà trên cùng dãy phố đều tuyệt nhiên không hề có số nhà 13, số phòng 13 và con đường thứ 13 nào. Phải chăng, người Đà Nẵng rất mê tín?, hay sự phát triển hiện đại của một thành phố du lịch phải song hành với “du nhập” văn hóa phương Tây tạo ra nỗi sợ con số kiêng kỵ? Chỉ đến khi “bí ẩn” về chuyện lạ này đã được các ngành chức năng “giải mã”…