"Hot girl” xinh đẹp lừa đảo bị bắt khẩn cấp

Lên mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Hòa (22 tuổi, trú tại xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã bị bắt khẩn cấp. 

Khuôn mặt xinh đẹp như “hot girl”, Hòa từng là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội nhưng do ăn chơi đua đòi, học hành bê trễ nên Hòa đã bị đình chỉ học. Từ đó Hòa sống lang thang, không nghề nghiệp, kiếm tiền bằng cách lên Facebook tự nhận mình vẫn là sinh viên, làm quen với bạn bè trên mạng xã hội. Mục đích lên mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
 
Trước đó, ngày 7/4 Hòa truy cập vào trang mạng xã hội Facebook, sử dụng tài khoản “Bống Quậy Nguyễn” và nhắn tin vào tài khoản “Trần Thuỳ Trang” của chị P.T.T. (19 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhờ chị T. thuê hộ mình 2 bộ máy ảnh cao cấp. Hòa giãi bày rằng đang cần gấp 2 máy ảnh “xịn” để làm bài tập tốt nghiệp, nhưng do bị mất toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, không tự đi thuê được nên phải nhờ chị T. Do tin tưởng Hòa nên chị T. nhiệt tình nhờ bạn mình là anh P.T.A. (19 tuổi, trú tại Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) thuê hộ cho Hòa. Bản thân anh T.A. không quen biết với Hòa nhưng được T. nhờ nên đồng ý. 
Khoảng 11h ngày 8/4, Hòa nhờ bạn là P.X.K. (22 tuổi, trú tại Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đến gặp chị T. và anh T.A. Sau đó cả 4 người cùng đến cửa hàng máy ảnh tại ngõ Văn Chương II, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội thuê máy ảnh với tổng giá trị tài sản theo thoả thuận là 142 triệu đồng. Được bàn giao số tài sản trên, Hòa đem máy ảnh đến quán cầm đồ trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Cầu Giấy để cầm cố với tổng trị giá 80 triệu đồng để tiêu xài. 
Hết thời hạn thuê máy ảnh ở cửa hàng nhưng không thấy Hòa trả, chị T. nhiều lần liên lạc, yêu cầu Hòa mang máy ảnh trả lại cho cửa hàng. Không có tiền chuộc lại máy, Hòa hết lấy lý do này đến lý do khác khất lần khất lữa. Đến ngày 20/4, do chị T. giục nhiều quá nên Hòa đã vay mượn tiền người khác đến chuộc lại 1 máy, còn 1 máy Hòa không có khả năng chuộc lại để trả.
Quá bức xúc vì bị lừa, ngày 1/6 chị T. đã đến Công an quận Đống Đa trình báo sự việc. Lúc này Hòa đã bỏ trốn khỏi Hà Nội. Tiếp nhận hồ sơ, từ nickname “Bống Quậy Nguyễn” trên Facebook, lực lượng Công an đã lần ra địa chỉ nhà Hòa ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Sau đó Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án.

Gay cấn phiên xử vụ án lừa đảo hơn 12 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Hàng chục chữ ký trên lệnh chuyển tiền được Tổng giám đốc thừa nhận là của mình nhưng trước toà, vị sếp này luôn lắc đầu cho rằng “không biết vì sao ký?”.

Sau nhiều tháng trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, sáng nay 29/5, Toà án nhân dân TP HCM (TAND) đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết (42 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139 BLHS.
Gay can phien xu vu an lua dao hon 12 ty dong
 Phiên toà xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 12 tỷ đồng đã tuyên hoãn sau trọn ngày diễn ra tại TP HCM.
Phiên toà hết sức gay cấn và kéo dài suốt cả ngày. Tuy nhiên, đến cuối chiều cùng ngày, sau gần 1 giờ hội ý, Chủ toạ phiên Toà là bà Lê Kim Loan đã quyết định hoãn phiên toà để yêu cầu điều tra bổ sung.

Bí mật của người lính gửi vợ ngủ với người đàn ông khác

(Kiến Thức) - Sau khi đi chiến đấu ở khu vực đường 9 Nam Lào về, cựu binh Hoàng Xuân Tứ bị mắc bệnh vô sinh nên đã gửi vợ ngủ với người đàn ông khác.

Sau khi đi chiến đấu ở khu vực đường 9 Nam Lào về, cựu binh Hoàng Xuân Tứ bị mắc bệnh vô sinh. Năm 1979, vợ chồng ông và gia đình bàn nhau để gửi vợ “ngủ” với người đàn ông khác để kiếm một người con cho vui cửa vui nhà. Bí mật này được vợ chồng ông giữ suốt từ khi sinh con cho đến năm 2010 vì sự kiện đi khám bệnh làm hồ sơ hưởng chất độc hóa học.
Ông Tứ hẹn chúng tôi ở nhà của một người đồng đội cũ cách gia đình ông khoảng 1km. Việc này không phải để ít người nghe thấy câu chuyện mà bởi vì đồng đội là nơi ông chia sẻ và thấu hiểu nhất về những câu chuyện từ thời mưa bom bão đạn cho đến cuộc sống hằng ngày của ông.