Hồng Quế “tố” bạn trai quất ngựa truy phong, chối bỏ làm cha

Người đẹp Hồng Quế đăng đàn cho biết mình đã tin tưởng nhầm người, bạn trai cô không dám đối mặt với sự thật.

Mới đây, Hồng Quế đã viết một bức tâm thư gửi con gái, trong đó cô không khỏi đau lòng khi lên tiếng tố cáo bạn trai không chịu nhận con. Người đẹp 9x này viết: "Con yêu của mẹ! Mẹ buồn quá con gái ạ. Mẹ sinh con ra trong 1 tâm trạng hạnh phúc và nóng lòng chào đón con ra đời. Vì con là tất cả những gì mẹ có. Con là điều thiêng liêng muốn được "sống" tới cùng. Giờ đây trên bước đường này sẽ chỉ có con và mẹ. Bên cạnh sẽ chỉ có ông bà ngoại thôi. Vì có ai đó không dám đối mặt vào sự thật. Có những con người không đáng làm người sợ sự xuất hiện của con có mặt trên đời này".
Hong Que “to” ban trai quat ngua truy phong, choi bo lam cha
 Hồng Quế và con gái xinh xắn, đáng yêu như thiên thần.
Người mẫu Hồng Quế thực sự cảm thấy tiếc nuối khi đã dành tình cảm và tuổi thanh xuân của cô cho một người đàn ông hèn nhát, không dám đối mặt vào sự thật. Cô tin rằng cuộc sống có nhân quả, người gieo nhân nào ắt gặp quả ấy. Kể từ bây giờ mẹ con cô sẽ sống một cuộc đời mới mà không cần tới người đàn ông kia.
Hồng Quế dặn lòng: "Mẹ sẽ oán hận thay con. Mẹ con mình có nhiều ăn nhiều, có ít thì ăn ít. Ông trời có mắt con gái ạ. Gieo nhân nào gặp quả ấy. Ác giả ác báo! Mẹ thương con vô cùng. Con gái mẹ xứng đáng được hạnh phúc. Mẹ sẽ tìm cho con 1 ngôi nhà có đầy đủ tình yêu thương. Con đã quá thiếu thốn và tội nghiệp rồi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi ông bà ngoại. Nhưng kết thúc ngày hôm nay lại là khởi đầu mới cho ngày mai. Nào, cố lên! Mẹ yêu Con! Yêu nhiều lắm con gái của mẹ".
Hong Que “to” ban trai quat ngua truy phong, choi bo lam cha-Hinh-2
Người đẹp 9x hứa với mẹ sẽ tìm được người đàn ông tốt có thể bao bọc cô và con gái trong tương lai. 
Ngoài ra, cô còn đưa ra lời hứa sẽ kiếm được chàng rể tốt về ra mắt mẹ trong tương lai: "Cho con nợ mẹ một chàng rể. Con lấy tư cách xin thề. Mấy năm nữa sẽ mang về mẹ coi. Một chàng rể quý đẹp trai. Thương yêu, bao bọc suốt đời cho con. Nên giờ xin mẹ để con. Nợ thêm chút nhé sau con trả dần".
Chính thức công bố chuyện bầu bí vào tháng 4/2016, đến tháng 10 cùng năm Hồng Quế hạ sinh con gái đầu lòng. Thế nhưng cô nhất quyết không tiết lộ danh tính của bố em bé. Bản thân người mẫu này cho biết con gái cô vẫn có tình thương của bố và mẹ. Tuy nhiên giờ đây bạn trai của Hồng Quế đã "trở mặt" không nhận con khiến cô phải làm mẹ đơn thân.

Bố tặng cả trung tâm thương mại làm hồi môn cho con gái

Không chỉ tặng rất nhiều vàng bạc, nhà, xe cho con gái trước khi về nhà chồng, ông bố còn chơi trội khi cho gái diệu cả trung tâm thương mại.

Bo tang ca trung tam thuong mai lam hoi mon cho con gai
 Những ngày gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao trước những thông tin, hình ảnh về một đám cưới khủng ở thành phố Nghĩa Ô, Kim Hoa, Chiết Giang, Trung Quốc. 

Trượt patin - từ hè phố vào trung tâm thương mại

Nhiều phụ huynh đã đưa con em mình tới sân trượt trong nhà để thỏa nỗi đam mê trượt patin.

Hiện nay, thay vì “thả” con trượt trên lòng lề đường thiếu an toàn hay các sân ngoài trời không đảm bảo chất lượng, nhiều bậc phụ huynh đã đưa con em mình tới sân trượt trong nhà để thỏa nỗi đam mê trượt patin, môn thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn có tính giải trí, nghệ thuật cao.
Truot patin - tu he pho vao trung tam thuong mai
 Một sân trượt patin trong nhà thu hút nhiều bạn trẻ trong dịp hè 2017. Ảnh: M.P.H.

Hình ảnh mẹ thản nhiên cho con “tè bậy” ở trung tâm thương mại

Rồi nhỡ sau này, nó cứ thế mà tè bậy, cứ "mắc" thì sẽ tè bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chỗ nào, họ có xấu hổ hay không?

Chúng ta đang tiến tới một xã hội càng ngày càng văn minh hơn với những hành vi đã, đang được bài trừ... thì trái với những người luôn luôn tuân thủ để hy vọng sống cùng những con người có văn hóa, cũng còn tồn tại một vài cá nhân, hay nói đúng hơn là một "con sâu làm rầu nồi canh" khiến không ít người xung quanh tỏ ra bức xúc, lắc đầu ngán ngẩm. Như câu chuyện được một cô gái trẻ kể về một "gia đình nhỏ" với "văn hóa bé" khi hai vị phụ huynh cho con em mình tè bậy ngay dưới hầm đỗ xe của một trung tâm mua sắm, thậm chí cho con mình tè xong hai vợ chồng còn dửng dưng bỏ đi nhưng không có chuyện gì xảy ra, dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người.
Hinh anh me than nhien cho con “te bay” o trung tam thuong mai
Câu chuyện về người mẹ cho con mình tè bậy ngay hầm đỗ xe trung tâm mua sắm được đăng tải trong một hội nhóm trên mạng xã hội thu hút rất nhiều người quan tâm. 
Câu chuyện và hình ảnh được cô gái chứng kiến đăng trên một trang mạng xã hội với rất đông thành viên, có nội dung như sau:

"Tớ ít khi lo chuyện bao đồng lắm, thế mà nay nhức mắt không tả được. Rõ là đi SH dạo V. thế mà lúc nhóc con kêu mẹ: "mắc tè", thì người mẹ vạch luôn "con voi" của thằng bé tè giữa tầng 1 bãi to tướng.

Tớ không hiểu nó nghĩ gì luôn, xong tớ tưởng hai vợ chồng ấy ít nhất cũng phải lấy khăn giấy hay gì thấm đi, đằng này kéo quần thằng bé lên xong phủi đít lên xe như không có chuyện gì to lớn. Tớ có ý kiến "sao tè ra đấy" thì cả gia đình còn không thèm nhìn tớ lấy 1/10 con mắt. HÃY LÀ NGƯỜI LỚN VĂN MINH".
"Hãy là người lớn văn minh", câu nói cuối cùng của bạn gái kia đã khiến không ít thành viên trong hội nhóm giật mình suy nghĩ. Bởi cứ tưởng cái văn minh lịch sự thì người lớn phải là người luôn có, có rồi họ mới dạy lại cho thế hệ sau, là chính con em mình.
Hinh anh me than nhien cho con “te bay” o trung tam thuong mai-Hinh-2
  Để ý kỹ dưới sàn, đó chính là bãi nước tè của cậu nhóc.
Vậy mà đằng này, chính người lớn, lại là những người có điều kiện (vì đi SH cơ mà) nhưng lại hành xử không một chút nào vừa mắt. Nhiều khi đặt câu hỏi, không biết chính bản thân họ như vậy, thì họ dạy con mình ra sao?

Rồi nhỡ sau này, nó cứ thế mà tè bậy, cứ "mắc" thì sẽ tè bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chỗ nào, họ có xấu hổ hay không?

Hay lớn hơn, có tư duy rồi nhưng cái thói quen "kém văn hóa" được chính ba mẹ hình thành cho, khiến thằng bé kia trở thành một người luôn luôn đặt nhu cầu cá nhân lên trên hết để nhanh chóng giải quyết mà không suy nghĩ trước - sau, trái - phải, đẹp - xấu, rồi cứ thế nó lại dạy cho con nó, cho cháu nó, cho thế hệ tiếp nối, thì có phải từ cái chuyện tè một bãi nhỏ xíu vô hình chung trở thành con dao cắt phăng mất cái hai từ "văn hóa" ra khỏi gia đình hay không?
Hinh anh me than nhien cho con “te bay” o trung tam thuong mai-Hinh-3
 Anh bạn Phan Thành Trung nói: "Cưng chiều con quá, đôi khi dung túng cho nó làm mấy chuyện mà không ai chấp nhận được, khiến trẻ thành người như cha mẹ vẽ ra, chiều thì chiều được thôi, sau này hậu quả ai là người chịu?
Ngoài ra, dưới phần bình luận của bài viết này, còn có rất nhiều cư dân mạng thể hiện ý kiến của riêng mình, tất nhiên đa số là tỏ ra chua chát, lắc đầu chào thua.