Hòn đảo “bốc mùi”, không ai dám bén mảng tới

Hòn đảo kỳ lạ Gaynor ở Anh tích tụ tới hàng ngàn tấn phân chim và điều này khiến nó bốc mùi hôi hám, không ai dám bén mảng đến gần.

Trên thế giới có rất nhiều hòn đảo đẹp nhưng cũng không hiếm những hòn đảo kỳ lạ. Một trong số đó phải kể tới đảo Gaynor, nằm trong khu vực quần đảo xứ Wales, Vương quốc Anh.
Trong vòng 45 năm qua, những đống phân chim trên hòn đảo Gaynor đã chất cao hơn 15m, không thể hít thở nổi. Đây được coi là hòn đảo phân chim, cũng chính là lý do khiến hòn đảo này nổi tiếng.
Hon dao “boc mui”, khong ai dam ben mang toi
 

Đảo Gaynor không có người ở, cư dân duy nhất trên hòn đảo kỳ lạ là các loài chim. Trong đó, loài chim sinh sống nhiều nhất trên đảo là chim bồ nông.

Theo ước tính, có tới hơn 700 triệu con chim sống ở đây, chúng sống rất tự do, không phải lo lắng về sự quấy rối và săn bắt của con người.

Có thể thấy những con chim sống với mật độ dày đặc trên đảo, nhìn từ xa cũng có thể thấy, rất ngoạn mục.

Hon dao “boc mui”, khong ai dam ben mang toi-Hinh-2
 

Được biết, hòn đảo nhỏ này hiện là một khu bảo tồn chim, nó được quản lý bởi Tổ chức bảo vệ các loài chim ở Anh.

Tuy nhiên không giống như những khu bảo tồn khác, các nhân viên của tổ chức không ở trên đảo. Họ đã từng lên đảo và bị những con chim tấn công, thương tích đầy người và mất mạng.

Tai nạn hy hữu xảy ra trong mùa chim đẻ trứng, khi đó chúng hung dữ hơn và khiến bi kịch xảy ra.

Hon dao “boc mui”, khong ai dam ben mang toi-Hinh-3
 
Tuy nhiên, trước khi thành lập khu vực được bảo vệ, phân chim chất đống như núi đã trở thành một vấn đề lớn ở đây. Vì không được dọn dẹp trong suốt 45 năm, cả hòn đảo bốc mùi hôi thối, có thể ngửi thấy mùi phân chim từ rất xa.
Mới đây, các nhân viên đã triển khai phương án mới, đổ người lên đảo để dọn sạch phân chim, bán loại phân này cho các trang trại quanh khu vực khác làm phân bón. Điều này không chỉ cải thiện môi trường sinh thái, còn tạo ra giá trị, giúp những con chim trên đảo có cuộc sống ổn định hơn.

Bí ẩn về hòn đảo chết chóc nhất Trái đất, không ai dám đến

Vozrozhdeniya trở thành hòn đảo chết chóc nhất trên Trái đất sau xuất hiện hàng tấn bệnh tật chết người như bệnh than, cũng như những căn bệnh kỳ lạ khác.

Ở vùng biển nằm giữa Uzbekistan và Kazakhstɑn có một hòn đảo chết chóc mang tên Vozrozhdeniya, nghĩɑ là "tái sinh" trong tiếng Nga, nhưng lại là vùng đất hoang vu chết chóc.
Hòn đảo Vozrozhdeniya ngàу nay ngập tràn cát và các loại hóa chất cực độc. Dự án nghiên cứu và thử nghiệm vũ khí sinh học thời Liên Xô được cho là thủ ρhạm biến hòn đảo từng là làng chài nhộn nhịρ này trở thành một trong những vùng đất chết chóc nhất thế giới.

Nga: Nữ sinh 14 tuổi bắn chết bạn học rồi tự sát

Nữ sinh (14 tuổi) ở Nga đã bắn chết bạn học và làm 5 học sinh khác bị thương trước khi tự sát tại trường học ở thành phố Bryansk.

Theo hãng tin Reuters, Ủy ban Điều tra Nga hôm nay (7/12) cho biết, “dữ liệu điều tra sơ bộ cho hay thiếu nữ (14 tuổi) đã mang một khẩu súng săn đến trường, và nhắm bắn vào các bạn cùng lớp. Hậu quả, 2 người thiệt mạng bao gồm hung thủ. 5 người khác bị thương và đã được đưa tới cơ sở y tế điều trị”.
Ủy ban Điều tra Nga đang tìm hiểu động cơ vụ nổ súng bắn chết bạn học. Cảnh sát cho rằng hận thù cá nhân là nguyên nhân dẫn tới sự việc thương tâm.