Hơn 1 triệu người tạm biệt Sài Gòn về quê ăn tết

Ngày 24/1, ông Nguyễn Ngọc Thừa - giám đốc bến xe miền Đông - cho biết trong ngày có khoảng 40.000 hành khách về quê ăn tết, tăng gấp đôi so với ngày thường.

Trong khi đó ở bến xe miền Tây có khoảng 24.000 hành khách, tăng hơn 3.000 khách so với ngày thường. Phòng điều hành bến xe miền Tây cho biết dự kiến 28 và 29 tháng chạp, bến xe miền Tây sẽ vào cao điểm tết với số lượng khoảng 55.000 hành khách/ngày.
Theo Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, dự kiến bốn bến xe lớn nhất TP.HCM gồm miền Đông, An Sương, miền Tây và Ngã Tư Ga sẽ đưa khoảng 800.000 khách về quê ăn tết.
Ngày 24/1, khắp các băng ghế chờ, sân ga, lối ra vào ga Sài Gòn người chật ních như nêm. Cứ cách khoảng một giờ, ga Sài Gòn lại mở cửa đón hơn 1.000 khách vào ga lên tàu.
Ông Nguyễn Văn Thành, trưởng ga Sài Gòn, cho hay dịp Tết Giáp Ngọ, mỗi ngày có 17/18 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn chở 15.000 hành khách về các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Dự kiến trong dịp tết, ngành đường sắt chở khoảng 160.000 hành khách.
Các chuyên gia giao thông ước tính tết năm 2014 có hơn 1 triệu người từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây, miền Đông, Tây nguyên, miền Trung và miền Bắc bằng xe đò, xe lửa, máy bay và xe hợp đồng. Đó là chưa kể hàng trăm nghìn người đi bằng xe máy từ TP.HCM về các tỉnh lân cận TP.HCM.

Cảnh vạ vật, chen chúc mua vé tàu về quê ăn Tết

(Kiến Thức) - Còn nửa tháng mới tới Tết Nguyên đán, song nhiều người dân đã bắt đầu chuẩn bị về quê.

Tuy còn gần nửa tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, nhưng nhiều người dân Trung Quốc đã sắp xếp hành lý về quê để đoàn tụ với gia đình sau một năm đi làm xa nhà.
Tuy còn gần nửa tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, nhưng nhiều người dân Trung Quốc đã sắp xếp hành lý về quê để đoàn tụ với gia đình sau một năm đi làm xa nhà.

Đổ xô về quê ăn Tết sớm

Dù còn 10 ngày nữa mới đến Tết nhưng nhiều người đã tranh thủ về quê ở miền Trung, miền Bắc. Không ít người về quê sớm để đỡ phần nào tiền vé xe hoặc tránh chuyện căng thẳng phương tiện đi lại

Sáng 19/1, có mặt tại ngã ba 621 - đối diện Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM, quận 9 - chúng tôi ghi nhận rất nhiều người sinh sống, làm việc tại TP HCM và một số tỉnh lân cận chờ đón xe về quê ở miền Trung. Từ 7 giờ, hàng trăm người lỉnh kỉnh đồ đạc, vali đã có mặt tại đây để đón xe.
Đành phải “hy sinh”

Ngừng tìm kiếm thi thể 3 phu vàng xấu số

(Kiến Thức) - Ba phu vàng xấu số trong vụ sập mỏ vàng đã phải nằm lại trong lòng đất vì lực lượng chức năng không thể tiến hành tìm kiếm do đã cận Tết.

Thông tin từ UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng cùng người nhà các nạn nhân trong vụ sập hầm vàng xảy ra vào ngày 10/1 đã tạm ngừng công tác tìm kiếm. Các nạn nhân của vụ sập mỏ vàng khai thác chui này gồm anh Bùi Văn Hưng (29 tuổi), Bùi Văn Thảo (25 tuổi) và Hà Anh Tấn (20 tuổi), cả ba cùng trú thôn Suối Con, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Địa điểm 3 thanh niên này gặp nạn là thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn.
Nguyên nhân ngừng tìm kiếm là do đã cận Tết nguyên đán, trong khi khối lượng đất đá vùi lấp các nạn nhân được xác định là vẫn còn rất lớn. Việc đào bới, tìm kiếm thi thể những nạn nhân xấu số này suốt hơn 10 ngày qua gặp rất nhiều khó khăn do thời tiến không thuận lợi, khả năng sạt lở ở địa điểm này vẫn rất cao, đường vào bãi vàng hiểm trở.