Học sinh tiểu học viết thư gửi bà, đọc câu thứ 3 ngã ngửa

Nhiều người không giấu được sự thích thú trước bài viết với những lời lẽ ngây thơ của học trò này.

Môn tập làm văn với học sinh tiểu học không chỉ giúp các em trau dồi được kỹ năng viết mà còn tăng cường khả tư duy, quan sát,... Tuy nhiên, do các em tuổi vẫn còn nhỏ, suy nghĩ ngây ngô, thành thật, nên không ít bài văn của học sinh tiểu học khiến người đọc cười xoà vì miêu tả "siêu chân thật" dưới đôi mắt khách quan, trong sáng.
Mới đây, dân mạng lại tiếp tục lại tiếp tục phát hiện ra một bài văn "bá đạo" của một học sinh tiểu học. Theo đó, cô giáo ra đề bài với nội dung: "Viết thư cho người thân (hay bạn bè) kể về ước mơ của em".
Hoc sinh tieu hoc viet thu gui ba, doc cau thu 3 nga ngua
 
Bạn nhỏ này đã quyết định viết bức thư gửi cho người bà kính yêu với những lời lẽ như sau:
"Bà kính mến!
Lâu rồi, cháu không nhận được thư của bà. Dạo này bà có khỏe không? Việc học của bà tốt chứ? Công việc của bố mẹ bà ổn phải không? Bà à, hôm qua, cháu xem ti vi và biết có một bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi toán, được đi thi trên quận. Cháu cũng thích môn toán lắm, cháy ước mơ được trở thành học sinh giỏi toán".
Với lời mở đầu thư, người cháu hỏi thăm rất kỹ sức khỏe cũng như cuộc sống của bà bằng những câu hỏi: "Việc học của bà tốt chứ? Công việc của bố mẹ bà ổn không?" đã khiến cho nhiều người phải bật cười.
Đọc đến đây, nhiều cư dân mạng cho rằng, chắc hẳn em học sinh này đã nằm lòng một số công thức văn mẫu, tuy nhiên lại "hơi" nhầm đối tượng. Dù vậy, lối hành văn khá mạch lạc, nét chữ rõ nét, trình bày sạch sẽ đã nhận được lời khen từ cộng đồng mạng.
Một số bình luận đáng chú ý:
"Có lẽ, bà của cậu bé dù lớn tuổi nhưng vẫn còn tinh thần học tập nên cậu bé mới hỏi thăm vậy đó";
"Bà có tinh thần học hành thế này thì con cháu không theo kịp rồi";
"Cái tư duy, logic bài văn thì đúng, chỉ sai sai chút xíu về mặt ngữ cảnh thôi, nhưng vì trình bày đẹp, lời lẽ mạch lạc nên mong cô giáo châm chước để động viên thêm nhé";
"Đúng là học sinh tiểu học, đọc mà không nhịn được cười".

Bé gái lớp 5 viết tâm thư gửi mẹ đi làm xa lấy nước mắt bao người

(Kiến Thức) - Không xin quà bánh, đồ chơi, bé gái lớp 5 viết tâm thư gửi mẹ đi làm xa chỉ với ước nguyện nhỏ nhoi khiến biết bao người phải rơi nước mắt.

Xuất phát từ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49, mới đây, những dòng thư tay nắn nót của một bé gái lớp 5 viết tâm thư gửi mẹ đi làm xa của mình được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến biết bao bậc làm cha mẹ một lần phải soi lại chính bản thân.
Be gai lop 5 viet tam thu gui me di lam xa lay nuoc mat bao nguoi
 

Phản ứng của Trấn Thành khi bị fan vay nóng 500 triệu

Trong buổi livestream, Trấn Thành tiết lộ chuyện fan viết thư vay 500 triệu, hẹn 2 năm sau trả. Nam danh hài cười không ngớt cho rằng việc này khôi hài.

>>> Mời quý độc giả xem trailer phim "Bố già" của Trấn Thành. Nguồn Galaxy
Mới đây Trấn Thành chia sẻ tình huống bất ngờ khi fan viết thư điện tử (email) vay tiền. Trong buổi livestream Trấn Thành tiết lộ, người này không quen không biết đã hỏi vay anh 500 triệu, hứa hẹn sau 2 năm trả.

Bà xã viết thư tình gửi chồng nhưng bị Quý Bình phũ phàng thế này

Sau khi về sống chung một nhà, doanh nhân Ngọc Tiền thường xuyên viết những lời ngọt ngào dành cho chồng.

Sau một thời gian dài bí mật hẹn hò, diễn viên Quý Bình đã kết hôn với bà xã doanh nhân là Ngọc Tiền vào tháng 12/2020. Mới đây, bà xã Quý Bình chia sẻ: "Vậy là tròn 1 năm chúng ta cùng nhau xác lập hợp pháp rồi mình! Quý Bình Lê. Chúng ta đã cùng về quê và dậy thật sớm vì sợ trễ giờ. Đó cũng là 1 trong những buổi sáng hiếm hoi em tinh tấn bật dậy như lò xo nhanh nhanh sửa soạn đi cùng cho anh không kịp đổi ý. Để khoảng buổi tối chúng ta quay về lại mái ấm nhỏ riêng 2 đứa anh đứng dáng thẳng thớm, giọng nghiêm nghị như đọc hiệu lệnh... Em: dạ dạ.

Tay vẫn ghì chặt tay. Hoa hồng trước cổng nhà nở hoa thơm ngát. Ngày ghi nhớ của em, khoảnh khắc nghiêm nghị với nét mặt quan trọng dặn dò của anh không bao giờ quên trong em. Và tất nhiên lúc đó anh đâu biết em gắng giấu không cười to vì điệu bộ cực kỳ đáng yêu của anh. Hihi".